Đời sống

Chồng 'quên não' đưa con đi học, còn nói 1 câu khiến vợ lên cơn điên

Nghe chồng trả lời tỉnh bơ, chị vợ quyết tâm về viết đơn ly dị luôn cho đỡ bực!

Cắm cơm quên bật nút, quên nêm gia vị mỗi bữa ăn, đi rửa xe mà cứ ngỡ làm mất xe rồi... là những hành động "não cá vàng" của nhiều chị em khiến ai nấy đau đầu. Thế nhưng tình trạng "mất não" này còn xảy ra với cả cánh mày râu, đơn cử như anh chồng dưới đây mới… tấu hài. 

Chẳng là suốt thời gian qua dịch Covid-19 diễn biến căng thẳng, các em học sinh ở nhà học online hơn 11 tháng. Vì không được đến trường nên đã khiến cho những ngày đầu đi học của các em cũng như phụ huynh gặp không ít bỡ ngỡ. 

Chồng quên não đưa con đi học, còn nói 1 câu khiến vợ lên cơn điên-1
Tin nhắn của vợ gửi anh chồng ngáo ngơ. 
 

Anh chồng nhà này cũng thế, chưa quen với việc dẫn con đi học nên 6h sáng đã đưa con gái tên ở nhà là Miu đi đánh tennis. Không thấy học sinh đến trường, cô giáo nhanh chóng phản ánh. 

Lúc này, chị vợ đang đi công tác biết được, vội vàng nhắn tin hỏi chồng: "Miu có biết đánh tennis đâu anh?".

Anh chồng phấn khởi đáp: "Miu nhặt bóng, vui lắm. Còn bảo sau này lớn, bố xin cho con đi nhặt bóng tennis".

Nghe chồng đáp vậy, chị vợ mới bừng tỉnh cái tính ham vui, "quên não" của chồng. Chị nói bóng nói gió: 

"Thế thì tốt rồi, hỏi chỗ sân ấy xem có nhận luôn từ bây giờ không thì cho làm luôn. Không phải đi học nữa đâu nhé!", kèm theo đó là màn hình tin nhắn "răn đe" từ giáo viên chủ nhiệm.

Đang yên đang lành lại làm vợ giận, chồng nhà người ta chắc sẽ hồn vía bay lên mây. Thế nhưng anh chồng này "điếc không sợ súng", vẫn cố nói thêm: "Ừ nhỉ Miu phải đi học mà, sao lại thế nhỉ? 12h trường còn cho vào không em? Anh làm nốt séc!".

Đến đây, chị vợ chẳng lẽ viết đơn ly dị luôn cho đỡ bực! Chồng đã phạm lỗi lớn còn thốt ra câu ngớ ngẩn như vậy, kiểu này sau khi chị đi công tác về ắt xào xáo gia đình tới nơi chứ chẳng đùa.

 
Chồng quên não đưa con đi học, còn nói 1 câu khiến vợ lên cơn điên-2
Sự hồn nhiên của anh chồng khiến vợ phát bực.

Câu chuyện trên khiến cư dân mạng không khỏi phì cười. Tuy nhiên nhiều người cũng tỏ ra e ngại với hành động của người bố khi có phần vô tâm, mải chơi. 

Một số bình luận đáng chú ý từ dân mạng:

- Đằng nào cũng muộn rồi, thôi thì đợi bố nốt séc rồi 2 bố con mình đi học nhen!

- Ước mơ sau này nhặt bóng tennis thì cần gì phải học nhiều nữa. Đi bồi dưỡng thực tế là đúng rồi, haha

- Chồng với chả con, thà rằng ở vậy nuôi thân béo mầm!

- Có được ông bố bình thản thế kia, còn gì để chê ạ, haha!

-  Trụ cột trong gia đình, bình tĩnh như vậy là tốt, haha.

Dung (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/chong-quen-nao-dua-con-di-hoc-con-noi-1-cau-khien-vo-len-con-dien-tintuc817886