Đời sống

Chồng chơi cá cảnh 16 triệu 1 con nhưng vừa nghe vợ bầu 7 tháng đòi mua máy giặt đã buông ngay lời cay đắng

Nghe lời nói lạnh lùng của người chồng, cô vợ đã lập tức bật khóc vì quá hối hận khi lấy chồng.

Phụ nữ trước khi kết hôn nhất định phải tìm hiểu cho thật kĩ. Không phải bởi vì không có cơ hội làm lại mà là để tránh những tổn thương. Câu chuyện của cô vợ trẻ dưới đây chính là một tấm gương sáng để hội chị em chưa lập gia đình phải cân nhắc. Cũng vì chẳng hiểu biết rõ con người thật của chồng mình mà ngay sau khi kết hôn vài tháng cô đã phải gặt về "quả đắng". 

"Em hối hận quá các chị ạ, hối hận vì lấy chồng sớm, hối hận vì chưa tìm hiểu kỹ càng đã cưới. Về chung sống với nhau được vài tháng mới nhận ra bộ mặt thật.

Em đang mang bầu được 7 tháng, hôm nay nó đòi mua cá nuôi cho bằng bạn bằng bè, vì bạn nó chơi cá này, nên nó cũng muốn chơi, em cứ nghĩ là cá bình thường vài trăm đến 1 triệu 1 con, ai ngờ nó bảo 16 triệu/1 con. Em bảo nó là em sắp đẻ rồi, tiền đẻ rồi tiền lo cho con cũng nhiều, với lại mua cá làm gì thà mua cái máy giặt còn hơn, vì đẻ xong bận chăm con, mua cái máy giặt cho tiện.

Em vừa dứt câu thì nó bảo nó cứ mua, nó đi làm vất vả kiếm ra tiền, nó thích mua gì nó mua, còn em ở nhà ăn bám, em không có quyền đòi hỏi, rồi nó bảo mua máy giặt để em lười nhác à, nó cứ quyết mua cá, nó nói để em biết chứ không phải để hỏi ý kiến em nên mua hay không?

Xong nó bảo em, muốn mua máy giặt tự đi kiếm tiền mà mua, ngồi mát cứ đòi ăn bát vàng. Em nghe xong tức phát khóc các chị ạ, em bảo được rồi đẻ xong anh ở nhà chăm con tôi đi làm cho, thì nó bảo đẻ mà không nuôi được thì ôm cả mẹ cả con về nhà ngoại mà ở.

Ân hận quá các chị ạ, người ta cũng lấy chồng, được chồng yêu thương, mỗi lần đi siêu âm ai cũng được chồng chở đi, họ ân cần hỏi bác sỹ về con về sức khoẻ của vợ, còn em lần nào cũng lủi thủi một mình đi khám thai, chưa bao giờ được chồng mua cho cái gì hay nấu cho ăn, nhìn chồng người ta mà phát thèm các chị ạ, các chị chưa lấy chồng thì hãy tìm hiểu thật kỹ hãy lấy nhé, đừng lấy rồi lại ân hận như em.".

chồng chơi cá, chồng không yêu thương, thú vui của chồng
Chồng quyết định mua 1 con cảnh giá 16 triệu. Trong khi đó vợ bầu muốn mua máy giặt thì chồng tuyên bố: "muốn mua máy giặt tự đi kiếm tiền mà mua, ngồi mát cứ đòi ăn bát vàng".

Câu chuyện ngay khi đăng tải đã khiến nhiều người quan tâm và để lại bình luận dưới bài viết. 

- Cho nó mua con cá về xong đem chiên giòn, rồi cả mẹ cả con về nhà ngoại luôn chị ơi, thay chồng mới.

- Này thì ở nhà anh nuôi.

- Nếu không được trân trọng thì nên suy nghĩ lại mối quan hệ đó. Không một mối quan hệ nào tồn tại bền vững khi thiếu đi sự tôn trọng.

- Ôi ôm đồ về mẹ đẻ ngay và luôn. Loại này đi đẻ thì nó chở tới vứt ở viện thôi. Đợi đẻ xong nó mới lên ôm con ấy. Nó cũng chẳng bận tâm mình đâu. Thà sớm hơn muộn. Bỏ gấp không lại trầm cảm sau sinh nữa.

Dung (Nguoiduatin.vn)