Đời sống

Chơi trò kết đôi nhưng cậu bé đẹp trai quyết không cho bạn gái nắm tay, phút cuối biết nguyên nhân ai nấy đều... ngã ngửa

Cháu đẹp trai nhưng không dễ dãi, kiên định đến thế là cùng!

Ở các lớp mẫu giáo, ngoài việc học tập các kỹ năng, trẻ còn tham gia các trò chơi mang tính kết nối. Dù vậy, với suy nghĩ ngây thơ... vô số tội, những đứa trẻ đôi khi cũng biến những trò chơi này thành tác phẩm... hài kịch khiến người xem không nhịn được cười.

Trong clip ngắn đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội sau đây, các bé mầm non cũng đang chơi một trò chơi ghép đôi. Các bé gái với vai trò chủ động sẽ tìm một bạn nam để ghép đôi tương ứng và dắt tay nhau đi. Nghe thì đơn giản nhưng khi thực hành cũng lắm chuyện ngoài tưởng tượng. 

Chẳng hạn cậu bé mặc áo sơ mi caro vàng đứng ngay đầu hàng, từ đầu đến cuối nhất quyết không đồng ý ghép với bạn nữ nào. Tưởng anh chàng khó ở, ai ngờ xem đến gần cuối mọi người mới bật cười. Thì ra, cậu đợi đúng "người ấy" mới đưa tay cho cô ấy... nắm lấy.

Bé trai đợi đúng người ấy mới kết đôi.

Nhiều người cho rằng, anh chàng này đúng kiên định, đẹp trai nhưng không... dễ dãi. Bên cạnh đó, cảnh nhiều bạn trai bị bạn nữ dứt khoát lôi sềnh sệch đi cũng khiến ai nấy không nhịn được cười. Ai bảo con gái lúc nào cũng rón rén, chẳng qua chưa được trao cơ hội mà thôi!

Tuy vậy, nhiều cư dân mạng cho rằng, soái ca chính trong clip này phải là bạn nhỏ mặc áo khoác màu xanh lá. Chẳng là khi thấy bạn gái áo hồng không kết đôi được với "anh" nào, cậu bé liền chủ động đứng ra khỏi hàng để "cứu nét". Hành động galant này của anh chàng đã nhận về mưa lời khen:

"Coi đi coi lại vẫn thấy mắc cười... Chị bộ đồ hồng gần như bất lực giữa rừng... may quá, soái ca áo xanh lá xuất hiện"; "Bạn áo xanh đáng yêu nhỉ. Tự dưng mình nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra nếu có 1 bạn nào đó không được ai lựa chọn, hoặc bạn đó được bạn khác miễn cưỡng ghép đôi vì không còn lựa chọn nào khác? Tưởng tượng đó là con mình cứ thấy thương thương".

Chơi trò kết đôi nhưng cậu bé đẹp trai quyết không cho bạn gái nắm tay, phút cuối biết nguyên nhân ai nấy đều... ngã ngửa

Dù vậy, một số ý kiến cho rằng có thể hiểu cho hành động từ chối nhiều bạn gái của cậu bé đầu tiên. Bởi con nít vốn ngây thơ, hành động theo bản năng, muốn kết đôi với người mình thích thì cứ đợi chứ chưa biết phép lịch sự như người lớn.

Về cảm xúc giới tính, trẻ thường được thu hút bởi "cái đẹp". Các khái niệm đẹp về giới tính dần được hình thành ở giai đoạn này. Trẻ thích kết bạn với người xinh đẹp, học giỏi cùng giới. Vì vậy nhiều bé gái mầm non, tiểu học thích các bạn nam đẹp trai, học giỏi và ngược lại. 

Ở độ tuổi này trẻ học về cách cảm nhận cái đẹp, cách gọi thế nào là đẹp, học cách kết bạn. Đây là quá trình học hỏi đúng tiến trình tâm sinh lý bình thường. Bé có thể đặc biệt thích một bạn khác giới vì bạn ấy có điểm đáng yêu nào đó và gọi là tình yêu (do tâm lý thích bắt chước người lớn) cũng là chuyện bình thường. 

Theo Hiểu Đan (Nhịp Sống Việt)




http://nhipsongviet.toquoc.vn/choi-tro-ket-doi-nhung-cau-be-dep-trai-quyet-khong-cho-ban-gai-nam-tay-phut-cuoi-biet-nguyen-nhan-ai-nay-deu-nga-ngua-22202127622524322.htm