Đời sống

Choáng váng với anh bạn trai sống quá tiết kiệm, tăm cũng bẻ đôi để xỉa được 2 lần, cô gái đăng đàn xin được 'bày mưu tính kế'

Việc bạn trai sống quá tiết kiệm khiến cô gái chỉ biết thở dài vì quá nản, không thể khuyên nhủ.

Tiết kiệm là một đức tính tốt, được nhiều người khen ngợi. Tuy nhiên, đôi lúc việc tiết kiệm quá mức lại trở thành hà tiện khiến cho người xung quanh cảm thấy khó chịu. Mới đây, một cô gái than thở về việc có bạn trai sống quá tiết kiệm. 

"Có ai tiết kiệm như bạn trai em không ạ?

Sang thấy quả kem đánh răng kiểu cuộn tròn bé tí còn đúng bằng ngón tay út, anh bảo 'Vẫn còn dùng được mà!'. Chai dầu gội đầu thì mỗi lần gội chỉ phịt ra đúng bằng đầu ngón tay, ít tí, xong gần hết thì tráng nước nhưng tráng 2, 3 lần: 'Tóc anh ít tí, vẫn còn gội được!'.

Sữa tắm không dùng, dùng lifeboy xong cũng để rửa tay luôn.

Đi ăn, nguyên tắc lúc nào cũng phải ăn hết, ăn sạch, uống sạch, không 'sạch' thì xin túi bóng, kiểu nếu mọi người ăn thừa thì mang về cho chó của chú chủ trọ, nếu kiểu mọi người ít động đến, thừa nhiều thì mang về ăn. Có lần em ăn không hết: 'Em ăn không hết thì bỏ sang bên này anh ăn cho, phí thế!'.

Chai tương ớt biến dạng rồi vẫn… 'Còn 1 chút, vẫn ăn được!'. Hôm ấy thấy anh xỉa răng nhưng lạ lắm, cái tăm tre thì nó rẻ lắm đó mọi người, anh xỉa xong 1 nửa, anh bẻ đôi, que tăm còn 1 nửa anh đút vào ví, em hỏi:

- Anh cất đi làm gì thế?

- À đầu này vẫn còn xỉa được mà…

Choáng váng với anh bạn trai sống quá tiết kiệm, tăm cũng bẻ đôi để xỉa được 2 lần, cô gái đăng đàn xin được 'bày mưu tính kế'
Ảnh minh họa

Mà đi đường nhé, chai nước lọc chẳng hạn, không uống hết là anh:

- Em không uống hết à, đưa đây anh uống nốt cho.

- Anh bảo no rồi cơ mà.

- Nhưng đổ đi phí lắm, như vậy phải tội.

Mấy cái đồ kiểu cốc bị nứt rồi, chuột bị hỏng chuột giữa (cái con lăn ở giữa ấy ạ):

- Vẫn dùng bình thường mà, không dùng con lăn thì click vào cái thanh kéo lên kéo xuống được.

Giày rách, khâu đi khâu lại để dùng, mua cho đôi mới thì trách: Em thừa tiền à mà mua. Tiền để làm việc lớn.

Cảm giác kiểu mình quan tâm, lo lắng, mua đồ cho người yêu xong bị mắng như vậy có khó chịu không mọi người. Rồi chuyên có cái kiểu nói:

- Không ăn hết là phải tội đấy. Không uống hết là phải tội đấy.. Người ta không có mà ăn, mà uống, em lại để thừa!

Em cũng nhắc nhiều lần rồi…nhưng anh ấy cứ như vậy thôi, lại còn: 'Thế mới giàu được, mấy ông nhà giàu toàn vậy mà em, biết tiết kiệm cái mình cần tiết kiệm, mà em thấy anh sống vẫn ổn đây thôi, tính ấy là tốt đấy, sau này dạy con chúng mình…'. Ngẫm chỉ biết thở dài mà không biết nói chuyện như thế nào nữa".

Dưới bình luận, nhiều người cho rằng anh chàng này đang ở ranh giới giữa tiết kiệm và hà tiện. Một số người cho rằng ngoài việc tăm xỉa răng thì việc anh chàng tiết kiệm là điều tốt.

- Tối đến người yêu em còn ợ lên nhai lại để hấp thu hết chất dinh dưỡng từ thức ăn nữa cơ. Người như thế hiếm lắm, em giữ chặt lấy nhé!

- Trừ việc cái tăm, còn lại mình thấy bình thường. Mình sẵn sàng tặng cho người khác một món đồ mới nhưng bản thân sẽ dùng đến khi nó không dùng được nữa. Đi ăn chỉ gọi vừa đủ, ăn không hết thì xin hộp gói mang về. Nếu cái tuýp kem đánh răng ấy mà là tuýp kem nền gần triệu thì có khi nhiều người còn cắt vỏ vét sạch mới thôi ấy chứ! Tiết kiệm không phải chỉ là tiền bạc của mình mà nó còn là cách tiết kiệm tài nguyên.

- Cũng tùy tính thôi, nếu bạn có thể chấp nhận kiểu tiết kiệm có phần hơi thái quá như vậy thì sau này cuộc sống của cả 2 sẽ hợp nhau, nhưng nếu bạn là kiểu người rộng rãi, thậm chí là có phần lãng phí thì chuyện sống ấm êm là khó lắm.

Dung (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/choang-vang-voi-anh-ban-trai-song-qua-tiet-kiem-tam-cung-be-oi-e-xia-uoc-2-lan-co-gai-ang-an-xin-uoc-bay-muu-tinh-ke-a363919.html