Đời sống

Chó lôi chăn gối ra cửa đợi chủ đang nhập viện vì Covid-19

Chú chó Billy sáng nào cũng lôi chăn gối ra trước cửa nhà nằm chờ ông chủ trở về suốt hai tháng qua, sau khi chủ nhân của nó nhiễm nCoV, phải nhập viện điều trị.

Chó lôi chăn gối ra cửa đợi chủ đang nhập viện vì Covid-19
Ông Macro hiện cũng nóng lòng được trở về bên chú chó cưng sau hơn 2 tháng điều trị Covid-19. Ảnh: Newsflash.

Ông Marco Maiolani, 55 tuổi, nhập viện điều trị Covid-19 từ tháng 11. Con chó cưng Billy của ông sáng nào cũng đi ra phía trước ngôi nhà ở tỉnh Lombardy, kéo theo chiếc chăn và gối của mình, để chờ ngày Marco trở về.

Các cháu của ông Marco cho hay Bill không chịu rời khỏi vị trí, thường khóc và hú lên để gọi chủ. Con vật đôi khi còn không chịu vào trong vào ban đêm, nơi nó vẫn luôn nằm cuộn người trên chiếc áo sơ mi thân quen của ông chủ.

Theo Mirror, ông Marco là một tình nguyện viên của Civil Protection - dịch vụ khẩn cấp quốc gia - và sống một mình cùng với con chó cưng Billy. Chủ và chó đã gần như không rời nhau trong suốt hơn hai năm qua.

"Chính Billy đã chọn tôi. Nó gặp tôi và lập tức thân thiết như thể chúng tôi đã biết nhau từ trước rồi. Tôi thực sự nhớ Billy. Nó là một người bạn đồng hành vô giá và không thể thay thế", ông Macro nói.

Ông Macro được điều trị tại Bệnh viện San Matteo Polyclinic và đã phải nằm nhiều ngày trong khoa chăm sóc tích cực và thở máy. Ông sau đó được chuyển về một cơ sở khác để phục hồi chức năng và hiện vẫn trong quá trình hồi phục sức khỏe.

"Chúng ta nên học hỏi từ loài chó, chúng sẽ dạy cho bạn mọi thứ", Macro nói thêm.

Theo Hướng Dương (Ngoisao.net)




https://ngoisao.net/cho-loi-chan-goi-ra-cua-doi-chu-dang-nhap-vien-vi-covid-19-4232361.html