Đời sống

Chiêu chăm con bá đạo của ông bố trẻ khiến dân mạng cười ngặt nghẽo

Ý tưởng dỗ con độc đáo của ông bố trẻ khiến dân mạng vừa buồn cười vừa ngưỡng mộ.

Mới đây một câu chuyện hài hước về việc chồng chăm con đã được người vợ là chị Đỗ Thị Minh Nhật (SN 1992, sống ở TP. Nha Trang) chia sẻ trên mạng xã hội.

Cụ thể chị viết: "Đây là chồng mình đấy chứ không phải bà ngoại mình đâu các bạn ạ. Sự tình là bé nhà mình khó quá, chỉ bện mỗi hơi mẹ nên mẹ chả làm gì được, đi vệ sinh cũng không yên. Mỗi lần mình đi vệ sinh là con lại khóc tím mặt tím môi.

Chiêu chăm con bá đạo của ông bố trẻ khiến dân mạng cười ngặt nghẽo
Chồng của chị Minh Nhật nảy ra ý tưởng "cosplay" vợ để con chịu theo mình.

Chồng mình thấy vợ cực quá nên lôi luôn cái áo còn dính sữa mới ọc ra của con mặc vào để dỗ con, còn đeo cả kính và cột tóc cho giống vợ. Chả hiểu thế nào mà con mình nó cũng nín khóc ngay tức khắc. Mà chồng mình mặc cái áo thôi không chịu, phải mặc nguyên bộ, người cha hóa trang có tâm dễ sợ".

Phía dưới bài đăng là hình ảnh ông bố bỉm sữa diện nguyên bộ đồ ngủ màu hồng của vợ, tóc buộc chỏm đỉnh đầu, đứng giữa nhà bế con.

Chia sẻ của chị Minh Nhật nhanh chóng nhận về hơn 21 nghìn lượt thích và hàng nghìn bình luận. Bên cạnh sự thích thú đa số đều khen ông xã của chị quá là tâm lý, yêu vợ thương con. Có người còn dí dỏm: "Muốn order một anh chồng đáng yêu thế này thì kiếm ở đâu?".

Chị Minh Nhật cho biết anh chị đã có 2 bé; bé lớn được 3,5 tuổi; bé nhỏ được 3 tháng tuổi. Khoảnh khắc hài hước của chồng được chị ghi lại khi em bé được 1 tháng tuổi. Khi đó bé bám mẹ đến mức đi vệ sinh cũng không đi nổi. Thấy vợ vất vả nên anh chồng đã nghĩ ra chiêu dỗ con cực sáng tạo.

Chiêu chăm con bá đạo của ông bố trẻ khiến dân mạng cười ngặt nghẽo - 1
Vợ chồng chị Minh Nhật và bé đầu lòng.

"Nói thật lúc thấy anh ấy bước vào phòng với bộ đồ đó, mình cười thiếu điều tắt thở, phải quay qua chỗ khác để khỏi thấy ảnh mới hít lấy hơi mà thở được. Vì bộ đồ bẩn còn dính sữa mới ọc của con mình đã quăng vào sọt đồ bẩn mà anh ấy vẫn còn lôi ra mặc để dỗ con được mới giỏi", chị Minh Nhật nói.

Nói về “nửa kia” của mình, bà mẹ trẻ không giấu được niềm hạnh phúc, tự hào. Chị cho biết ông xã là người rất thương vợ yêu con, lúc nào cũng quan tâm, lo lắng sợ vợ mệt mỏi, con khóc, con ốm... Khi 2 vợ chồng dọn ra ở riêng, anh cũng không ngại làm các công việc nhà cửa, đưa đón con đi học, đi tiêm phòng, lúc vợ bầu thì đưa vợ đi khám thai... Lúc con bắt đầu ăn dặm anh còn chủ động học nấu ăn để chuẩn bị cho con. Trong mắt chị anh đúng chuẩn hình mẫu người đàn ông lý tưởng của gia đình.

Chị Minh Nhật còn tiết lộ sau này anh có áp dụng cách trên thêm vài lần nữa nhưng không phải duy trì lâu vì em bé được khoảng 2 tháng tuổi là cũng bắt đầu chịu theo bố. Hiện chị Minh Nhật đang ở cữ nhà ngoại nên nhận được sự hỗ trợ lớn từ phía cha mẹ đẻ, còn bố mẹ chồng thì giúp chăm bé lớn. Nhờ đó việc chăm con của chị đỡ vất vả hơn nhiều.

Theo Minh Hoa (Nguoiduatin.vn)