Đời sống

Chia tay bạn trai vì phúng điếu người thân mình chỉ có 100k: 'Mình thấy ngại với mẹ và họ hàng!', cô gái bị dân tình ném đá dữ dội

Trong trường hợp này, cô gái bị dân tình lên án rằng bản thân quá thực dụng khi tính toán với người yêu từ đồng tiền đi đám hiếu.

Mới đây, đoạn tâm sự dài của một cô gái trẻ đã được đăng tải trên mạng xã hội. Rất nhanh sau đó, bài viết đã thu hút được nhiều sự quan tâm của độc giả. Từ đó, dân tình cũng chia thành nhiều luồng ý kiến khác nhau, tranh cãi xem ai đúng ai sai.

Chia tay bạn trai vì phúng điếu người thân mình chỉ có 100k: 'Mình thấy ngại với mẹ và họ hàng!', cô gái bị dân tình ném đá dữ dội
Bài viết hiện đang nhận được hàng chục nghìn lượt tương tác trên mạng xã hội. (Ảnh: H.)

“Bọn mình yêu nhau gần 3 năm rồi, đều là những người đã trưởng thành và đi làm rồi. Bố mẹ mình ở quê chân chất nên cũng rất hiếu khách, chưa bao giờ cấm cản mình yêu đương hay có thành kiến gì với anh người yêu mình.

Hôm vừa rồi ông ngoại mình mất nên hai đứa thu xếp về quê nhà mình. Anh cũng chuẩn bị phong bì và phúng điếu ông mình.

Lo chuyện cho ông xong xuôi hết thì nhà mình họp để kiểm tra tiền phúng điếu. Do bọn mình bận nên hai đứa lên Hà Nội luôn.

Cũng không có gì đáng nói nếu như tối hôm đó mẹ mình không gọi cho mình, mẹ mình nói đã kiểm đếm phúng điếu xong và khá bất ngờ khi kiểm phong bì của người yêu mình, chỉ có 100k. Mẹ dặn mình chuyện phúng điếu bao nhiêu không quan trọng, mẹ nói để mình biết thế thôi.

Mặc dù mẹ nói thế nhưng mình thấy rất ngại với bố mẹ và các cô chú. Vì mình cũng không khá giả gì nhưng đi phúng điếu bạn bè bình thường mình đã đi ít nhất cũng 200-500k rồi chứ không nói gì là người yêu. Ví dụ còn đi học, điều kiện khó khăn thì mình có thể thông cảm, nhưng đây anh đã đi làm và thậm chí gia đình anh rất điều kiện.

Sau chuyện đấy thì mình đã suy nghĩ rất nhiều và đã quyết định chia tay vì cảm thấy không được coi trọng. Không biết mình làm thế là đúng hay sai nữa”.

 

Chia tay bạn trai vì phúng điếu người thân mình chỉ có 100k: 'Mình thấy ngại với mẹ và họ hàng!', cô gái bị dân tình ném đá dữ dội - 1
Ảnh minh họa

Dù chưa rõ thực hư song câu chuyện này đã nhanh chóng trở thành đề tài gây tranh cãi trên mạng xã hội. Người thì đồng tình với cô gái, vì cho rằng yêu lâu rồi cũng nên “thoáng” vấn đề tiền bạc ra một chút. Bên cạnh đó, người thì lại đứng về phía người bạn trai khi cho rằng cô gái đang coi trọng vật chất hơn tình nghĩa, bạn trai quan tâm gia đình như vậy là quá tốt rồi.

- 100 nghìn thì cũng kém thật bạn, ai lại đi phúng người thân người yêu 100 nghìn bao giờ?

- Bỏ thôi bạn ạ, không phải quan trọng là đi viếng 100 nghìn mà từ đó hiểu về bản chất của một con người, họ đã là người tính toán, sau về khó sống lắm.

- Đi đám hiếu chứ có phải dự hôn lễ đâu mà đòi đi nhiều. Quan trọng là tấm lòng thôi. Người ta bỏ thời gian, công sức đa về dự đám với bạn, không biết cảm ơn thì thôi lại còn tính toán.

- Nghĩa tử là nghĩa tận, từ lúc nào mà con người ta sống với nhau chỉ nghĩ đến đồng tiền vậy?

- Đi đám ma là tình cảm chứ đâu phải đi ăn cỗ cưới. Tính toán cả tiền phúng viếng người mất thì chịu rồi.

- Có nhà không muốn người đã mất mắc nợ nên nhiều khi người ta còn không nhận phúng điếu, đám ma chứ đâu phải đám cưới đâu mà nhiều hay ít.

Hiện tại, nội dung trong bài viết vẫn chưa được xác thực nhưng đoạn tâm sự của cô gái vẫn đang được bàn tán trên mạng xã hội.

Dung (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/chia-tay-ban-trai-vi-phung-dieu-nguoi-than-minh-chi-co-100k-minh-thay-ngai-voi-me-va-ho-hang-co-gai-bi-dan-tinh-nem-da-du-doi-tintuc839619