Đời sống

Chia tay 4 năm bạn trai vẫn chu cấp 'tận răng' cho tình cũ, cô gái đăng đàn xin cách giải quyết 'êm ấm' thì nhận lời 'phũ' từ dân mạng

Mặc dù đã có người yêu mới nhưng chàng trai vẫn chi tiền mua son phấn, thanh toán hóa đơn điện nước cho người yêu cũ, thậm chí còn xin bạn gái thông cảm vì "lỗi lầm khi xưa".

Nhiều cô gái luôn đổ lỗi cho việc người yêu cũ của người yêu "hãm" khi cứ liên tục xuất hiện trong mối quan hệ của mình mà không hiểu rằng "tại anh tại ả, tại cả đôi bên". Nếu như bạn trai của mình không cho cơ hội thì sao họ có thể gây ảnh hưởng được mối quan hệ của mình. Trường hợp của cô gái dưới đây là một ví dụ tiêu biểu. 

''Người yêu cũ là 1 thứ gì đó…rất là khó tả?

Đang ngồi với người yêu:

- Anh nạp cho em tiền điện thoại, 200 nghìn!

- Chờ tí?

Mình đang ngồi ngay cạnh chứ? Mà mọi người biết ai nhắn tin không? Là người yêu cũ của bạn trai mình đó mọi người, rất hay xin vặt kiểu này, mà lần nào người yêu mình cũng làm theo, dứt mấy dòng nhắn tin xong thì nạp luôn, mình:

- Nạp luôn?

- Ừ, có 200 nghìn thôi mà!

- 200 nghìn thôi, nhưng đây là người yêu cũ anh mà, với lại không phải lần đầu tiên, mà còn trước mặt em nữa?

- Anh có lỗi với chị ấy nhiều, em thông cảm cho anh, đừng ghen linh tinh!

- Anh có đặt vào vị trí của em không mà hỏi câu ấy!

Xong mình đứng dậy, bỏ về luôn.

Kiểu gì không biết, chia tay 4 năm rồi, mà giờ người yêu mình vẫn thi thoảng làm theo những gì cái chị người yêu cũ ấy xin, nhờ, bảo (chị ấy bằng tuổi anh người yêu mình). Lần xin thẻ điện thoại, lần xin 100-200 nghìn nạp ví điện tử làm gì ấy, lần còn thanh toán hóa đơn tiền điện, nước…có lần còn xin 500 nghìn, 1 triệu, trước còn xin tiền nạp game 50-100 nghìn thôi.

Mình ban đầu không để ý, tưởng bạn cho đến khi biết đó là người yêu cũ của anh. Chưa hết đâu, lại còn xin cả giày, áo, quần, váy vóc… son mỹ phẩm, vậy mà người yêu mình cũng mua cho. Trước lén mua, sau này mình phát hiện ra nói mình thông cảm. Do ngày xưa chia tay lỗi tại anh vì anh nhỡ cảm nắng người khác nên bù đắp lại tinh thần, nhưng giờ không yêu đương gì nữa, bạn bè nên bù bằng vật chất!

U là trời! Có ai có người yêu cũ chất lừ như người yêu mình không nhỉ? Chia tay 4 năm rồi còn lo cho người yêu cũ không thiếu 1 thứ gì? Ủa ủa? Anh người yêu ơi? Ủa ủa?

Giờ tính sao mọi người, mình giờ như giọt nước tràn ly, muốn chia tay lắm nhưng nghĩ lại ngoài việc ấy thì mọi mặt anh cũng rất ổn. Mình có 2 phương án 1 chia tay, 2 là tìm cách nắn lại quả nết này chứ như này không được. Mình từng nhắn tin với chị kia mà chị kia mặt dày 'Chuyện của chị với anh ấy em không có quyền xen vào. Còn em muốn như nào thì bảo anh ấy, chẳng tội gì chị phải nghe em!”, mình cũng không muốn vạch áo cho người xem lưng nên cũng không muốn công khai. Mình vẫn muốn giải quyết êm ấm nhất có thể…giờ sao mọi người".

Chia tay 4 năm bạn trai vẫn chu cấp 'tận răng' cho tình cũ, cô gái đăng đàn xin cách giải quyết 'êm ấm' thì nhận lời 'phũ' từ dân mạng
Có người yêu nhưng bạn trai vẫn gửi tiền cho tình cũ (Ảnh minh họa)

Tình huống có 1-0-2 này ngay lập tức đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Tất nhiên có nhiều ý kiến đều cho rằng cô người yêu cũ quá mức "mặt dày" khi liên tục lợi dụng mối quan hệ cũ để trục lợi khi biết anh ta đã có người yêu mới. Đồng thời việc anh người yêu liên tục "vung tiền" để bù đắp quá khứ cũng trực tiếp ảnh hưởng đến bạn gái hiện tại, khiến cô tổn thương. 

Thế nhưng phần lớn ý kiến vẫn không đồng ý cách làm của chủ nhân bài viết khi "nhường nhịn" không đúng chỗ. Sự nhẫn nhịn này chỉ mang đến những hậu quả to lớn hơn trong tương lai chứ chẳng để lại kết quả gì tốt đẹp cả.

- Dễ ẹc. Nhanh trí cho anh ấy thành người yêu cũ xong rồi làm như chị ấy luôn. Được cả đôi, vừa không cần yêu vừa được quà. Thế là lời rồi nhá!

- Thế em hỏi thằng người yêu xem hỏi đấy là xin tiền chứ lỡ người yêu cũ của anh muốn lên giường với anh anh vẫn chấp nhận ạ?

- Chả hiểu loại đàn ông lằng nhằng này bạn không chia tay sớm đi còn để ươm mầm làm gì? Bao giờ mọc sừng mới chịu bỏ hả?

- Mình thấy họ không nên chia tay, anh thì "tình thánh", chị thì "trà xanh", mặt dày. Thôi thì họ nên quay về với nhau đi cho thế giới đỡ khổ, còn bạn thì đi rửa mặt đi cho tỉnh, sắp cao thêm vài phân mà không cần giày độn rồi đấy.

Dung (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/chia-tay-4-nam-ban-trai-van-chu-cap-tan-rang-cho-tinh-cu-co-gai-ang-an-xin-cach-giai-quyet-em-am-thi-nhan-loi-phu-tu-dan-mang-a363820.html