Đời sống

Chia sẻ mâm cơm đạm bạc với dòng caption mập mờ khó hiểu, mẹ trẻ bị hội chị em ném đá nhưng sự thật là...

Dòng chú thích ngắn gọn khiến chị em không khỏi hoang mang khi không biết bà bầu đang muốn khoe hay chê mâm cơm của mình.

Dinh dưỡng của bữa ăn hàng ngày là một vấn đề được các chị em nội trợ vô cùng quan tâm, nhất là trong thời buổi có nhiều thực phẩm bị ô nhiễm, dịch bệnh liên tục như hiện tại. Người bình thường đã thế, phụ nữ mang bầu càng cần được quan tâm hơn vì họ chẳng những phải ăn cho mình mà còn cần cung cấp thêm dinh dưỡng cho em bé trong bụng. 

Cũng vì vậy mà mâm cơm của bà bầu lúc nào cũng được hội chị em nhiệt tình bàn tán trên mạng xã hội. Tuy nhiên, câu chuyện được bàn tán xôn xao của mẹ trẻ Đ.T này lại diễn ra theo một diễn biến khác.

Chia sẻ mâm cơm đạm bạc với dòng caption mập mờ khó hiểu, mẹ trẻ bị hội chị em ném đá nhưng sự thật là...

Đăng mâm cơm của mình với nội dung: "Cơm mẹ bầu đây các mom ạ!", kèm theo đó là hình ảnh một mâm cơm vô cùng đơn giản với: thịt rang, cải thảo xào và cơm trắng, chị Đ.T khiến cư dân mạng hoang mang vì không hiểu mẹ bầu này rốt cuộc đang muốn than vãn hay khen mâm cơm của mình:

- Mẹ nó đang muốn khoe hay muốn than vậy?

- Chẳng biết bạn đang khoe hay kể khổ nhưng mình thấy thế này là ổn rồi mà nhỉ?

- Lần sau chị muốn nói gì thì viết rõ ra chứ như thế này các mẹ hoang mang lắm. Chả biết đường nào mà ý kiến đấy chị ơi!

Nhiều người hiểu là mẹ trẻ này chê thì thi nhau vào trách ngược chị:

Ăn thế này là được rồi mẹ nó ơi! Nhiều người còn không có mà ăn kia kìa.

- Có thịt có rau tức là có đạm có xơ rồi bạn còn muốn như thế nào nữa. Muốn ăn thì tự làm mà ăn. Ai chả muốn sướng nhưng phải nhìn vào hoàn cảnh chứ! Đừng đòi hỏi quá!

Ngược lại, cũng có ý kiến đứng ra bênh vực cho rằng mâm cơm này đạm bạc quá: "Nhìn mâm cơm khô quá! Em mà như thế này thì cũng không nuốt nổi ấy."

Thấy tình hình đã có phần khó kiểm soát, chị Đ.T phải vào giải thích rằng: "Không phải em kêu ca gì chuyện mâm cơm đâu mọi người ạ. Cái em muốn nói là ngày nào cũng một bát một đũa ấy, thành ra nhiều khi chán không muốn nấu ăn gì hết nữa. Chồng em đi làm cả ngày đến 9h tối mới về thành ra bữa nào cũng chỉ có một mình, tủi thân lắm."

Dung (SHTT)