Đời sống

Chị dâu vừa mất con, em chồng bầu 3 tháng đã đến tận nhà lấy trộm đồ bé sơ sinh, dân mạng phẫn nộ: Nghèo hèn đến thế cơ à!

Trong khi chị dâu vừa mất con chưa lâu, cô em chồng nằng nặc đòi xin đồ chưa dùng của cháu để chuẩn bị cho việc sinh nở của mình.

Không phải tự nhiên mà người ta có câu "giặc bên Ngô chẳng bằng bà cô bên chồng", quả thực có nhiều mối quan hệ em chồng - chị dâu khiến người ta phải đau đầu. Mới đây, câu chuyện kể về một bà bầu mới mất con, cô em chồng đã vội xin đồ của em bé khiến dân tình bức xúc. Khi chị dâu không đồng ý, cô em chồng còn đến tận nhà lấy mà không được phép: "Chị P (28 tuổi, Hà Nội) vừa trải qua một nỗi đau quá lớn vì mất đi đứa con bé bỏng ngay sau khi sinh. Chị chỉ được nhìn thấy con duy nhất một lần lúc trên bàn đẻ và cái ôm đầu tiên dành cho con cũng là cái ôm để tạm biệt.

Thế nhưng, khi nỗi buồn này còn chưa qua, chị P đã phải chịu đựng thêm một việc nữa xảy ra trong gia đình, khiến cho trái tim của người mẹ mới mất con lại thêm một lần đau đớn. Đấy chính là việc người em chồng của chị nằng nặc đòi xin đồ chưa dùng của cháu để chuẩn bị cho việc sinh nở của mình.

Chị dâu vừa mất con, em chồng bầu 3 tháng đã đến tận nhà lấy trộm đồ bé sơ sinh, dân mạng phẫn nộ: Nghèo hèn đến thế cơ à!
Ảnh chụp bài viết

Chị P chia sẻ, trước khi tiến tới hôn nhân với người chồng hiện tại, bố mẹ chị khuyên con gái nên cân nhắc kĩ vì gia đình chồng đông anh em, lại không khá giả. Nhưng chồng chị P là người đàn ông thực sự rất tốt nên chị vẫn quyết tâm tiến tới hôn nhân.

Sau đám cưới, bố mẹ chị P tặng con gái một căn hộ làm của hồi môn. Thấy con dâu có nhà cửa rộng rãi khang trang, mẹ chồng vài lần đánh tiếng sau khi có cháu sẽ tới ở với gia đình chị.

Chị P cũng biết căn nhà bà đang ở khá chật chội và đông người bao gồm vợ chồng người anh lớn, vợ chồng em gái kế chồng chị và hai em út của chồng còn đang đi học. Do đó chị vui vẻ đồng ý lời đề nghị của mẹ chồng.

Khi chị P mang thai được 7 tháng, chị sắm sửa rất nhiều đồ sơ sinh và hồi hộp chờ đứa con sắp chào đời, mẹ chồng lúc này đã sang ở cùng và thường xuyên càu nhàu vì việc này nhưng đổi lại, bà ở bên đỡ đần chị việc bếp núc, quán xuyến gia đình.

Sau khi xảy ra biến cố mất con, bà vẫn ở lại chăm sóc con dâu.

Chị dâu vừa mất con, em chồng bầu 3 tháng đã đến tận nhà lấy trộm đồ bé sơ sinh, dân mạng phẫn nộ: Nghèo hèn đến thế cơ à! - 1
Chị dâu mất con chưa lâu, em chồng đã ằng nặc đòi xin đồ chưa dùng của cháu để chuẩn bị cho việc sinh nở của mình (Ảnh minh họa).

Lúc này người em gái của chồng vui vẻ báo tin đang mang thai được 3 tháng, mẹ chồng đề nghị chị đem tặng lại toàn bộ đồ sơ sinh cho em gái chồng nhưng chị chia sẻ rằng chị chưa sẵn sàng chia tay với đồ đạc của đứa con đã mất.

Sau đó chồng chị cũng tiếp tục đề nghị việc này, anh nói do thời gian trước dịch bệnh, ảnh hưởng kinh tế nên vợ chồng em gái anh không thể sắm sửa được đồ cho con nên muốn chị tặng lại đồ của cháu bé.

Chị đau đớn từ chối thêm một lần nữa, chồng chị thấy vợ căng thẳng nên xoa dịu chị và nói anh đã hiểu, khuyên chị ra ngoài đi chơi gặp bạn bè cho khuây khỏa.

Trong một lần chị P đi chơi cùng bạn bè, khi trở về nhà chị phát hiện một nửa số đồ đạc sơ sinh của con chị đều đã biến mất khỏi nhà. Sau khi check camera tại nhà cũng như tại chung cư, chị phát hiện vợ chồng người em gái đã tới nhà vào thời điểm chị đi vắng.

Chồng chị đã gọi điện chất vấn nhưng em gái nhất quyết chối, anh phải dọa sẽ báo công an thì họ mới chịu thừa nhận và mang đồ trả lại.

Tuy nhiên sau đó, chị P bị cả gia đình chồng phản ứng lại, tất cả đều cho rằng chị quá đáng và người em gái chồng cần những vật dụng ấy hơn chị. Mẹ chồng giận dữ mắng mỏ chị phù phiếm, đứa trẻ đã mất thì giữ những đồ dùng ấy làm gì. Dù vậy, bà vẫn ở lại nhà chị.

Rất may rằng chị có chồng luôn đứng về phía mình, thế nhưng mối quan hệ giữa chị và những người thân trong gia đình chồng càng ngày càng có khoảng cách, chị P - một người phụ nữ vừa mất con vẫn đang chìm trong đau khổ nay lại thêm dằn vặt không biết liệu mình cư xư như thế có là thái quá không".

Đa phần dân mạng đều không đồng tình với cách hành xử của cô em chồng:

- Thật ra tôi thấy việc cho cũng được nhưng nó là vấn đề thời gian í, vừa mất con đã chờ chực giành giật luôn thì ai chịu được.

- Bó tay. Xin đồ sơ sinh lấy vía người ta hay xin đồ của trẻ khoẻ mạnh, thông minh, lém lỉnh để lấy vía con ngoan, lanh lợi. Đây là đồ của em bé mới mất mà cũng xin, lấy cho bằng được. Người mẹ muốn lưu giữ chút gì đó về đứa con đã mất. Nên không muốn cho đi. Thế mà cố tình rình lúc không có nhà sang lấy. Như mình, nói đừng buồn chứ có cho mình cũng ngại không dám lấy vì sợ phải vía. Chịu gia đình này thật sự!

- Mệt mỏi vì các thành phần toxic (độc hại). Vấn đề không phải chị xót tiền hay gì mà là người ta vừa mất con, nhiều khi chỉ là nhớ con quá muốn để đồ lại để có cảm giác là con vẫn bên mình thôi. Lại còn tự ý vào nhà lấy, gặp ko có camera đời nào chịu nhận. Nghe mà tức giùm.

- Nghèo hèn đến nỗi thế cơ à. May còn vớt vát lại được ông chồng không đến chết mất thôi.

- Khổ thân mẹ, vừa mới mất con đau lòng bao nhiêu mà nỡ nào nta làm thế, thích thì bỏ tiền ra mà mua. Mà kể cả người ta có nguôi ngoai người ta muốn cho đồ còn ngại, nói gì đến đây mới 3 tháng nằng nặc đi xin, xin không cho thì lấy trộm về còn không thèm nhận, chả hiểu cái kiểu gì...

Dung (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/chi-dau-vua-mat-con-em-chong-bau-3-thang-da-den-tan-nha-lay-trom-do-be-so-sinh-dan-mang-phan-no-ngheo-hen-den-the-co-a-tintuc820377