Đời sống

Chê vợ tiêu hoang vì đưa 5 triệu/tháng không đủ chi cho 4 người, anh chồng bị dân mạng mỉa mai 'cho cầm tiền đi chợ xem cầm cự được bao lâu'

Chia sẻ về chuyện chi tiêu trong gia đình của chị T.H đang khiến các chị em bàn tán xôn xao.

Lại vẫn là chuyện chi tiêu, vấn đề nói mãi không hết này cứ luôn khiến các chị em phải đau đầu trong mọi cuộc nói chuyện về gia đình, nhà cửa. Dù lương cao hay thấp, đi làm hay ở nhà nội trợ, sống ở thành thị hay nông thôn, các chị em đều có một nỗi lo chung là làm sao để cuối tháng đầu ra phải nhỏ hơn đầu vào. Nhất là đối với những chị vợ ở nhà nuôi con và hàng tháng chi tiêu bằng tiền của chồng.

Cùng tâm trạng này, mới đây chị T.H đã chia sẻ chuyện chi tiêu của gia đình mình MXH: "Mỗi tháng chồng đưa có 5 triệu mà nhà 4 người 2 đứa con. Theo các mẹ thì có đủ không. Chồng mình còn bảo mình tiêu hoang".

Chê vợ tiêu hoang vì đưa 5 triệu/tháng không đủ chi cho 4 người, anh chồng bị dân mạng mỉa mai 'cho cầm tiền đi chợ xem cầm cự được bao lâu'

Bài viết của cô vợ trẻ ngay khi vừa đăng tải đã thu hút sự chú ý từ đông đảo chị em. Đa số cho rằng với 5 triệu, bản thân mình cũng khó mà chi tiêu được cho gia đình 4 người như vậy:

- Nhà mình có mỗi mình và hai đứa con tháng cũng mất 6 triệu rồi.

- 5 triệu mà đủ được à? 2 đứa con hết 3 triệu rồi. Ga, điện, mạng 1 triệu nữa thì 2 vợ chồng ăn nước mắm cả tháng à?

 

- 1 tháng 5 triệu thành thực thì không đủ được.

- 10 triệu 2 vợ chồng 2 con mà không đủ đây.

- Đúng là không biết gạo nước, mắm muối như thế nào nên mới nói vợ. Thử cho anh ta ở nhà chăm con, bằng đó tiền đi chợ xem cầm cự được mấy tuần.  

Bên cạnh đó, không ít người khẳng định đủ hay không thì phải phụ thuộc vào kinh tế của gia đình chứ không phải số tiền ít hay nhiều:

- Nói chung tuỳ hoàn cảnh, tuỳ cách chi tiêu nhé. Ví dụ như nhà khó khăn tí thì 2, 3 triệu cũng đủ nhé. Nhắm mà tiêu thôi.

- Tuỳ mình tuỳ hoàn cảnh. Chứ giờ mà dùng từ đủ thì biết không mấy cho đủ, không biết mấy cho vừa, quan trọng tiêu sao cho hợp lý thôi.

Đáng chú ý hơn, chị T.H còn kể thêm rằng: "Trước mình cũng đi làm thì còn có thêm tiền, giờ con bé, không ai trông nên phải ở nhà trông con, kinh tế cũng hạn hẹp. Mà nói với chồng xong thì mình lại mang tên "người mẹ tiêu hoang".

Hiện tại, chị em vẫn đang bàn tán rôm rả phía dưới bài viết này. 

Dung (SHTT)