Đời sống

Chạy chữa 8 năm con chẳng đến, nghỉ hơn tháng dịch 'trúng thưởng to', đôi vợ chồng vui vẻ đòi khao cả làng

Đối với cả gia đình anh, đây là niềm vui quá lớn và bất ngờ, bố anh thậm chí còn đòi hết dịch thì làm cỗ khao cả xóm.

"Trong quãng thời gian nước sôi lửa bỏng này cả nước đang oằn mình chống dịch, quyết tâm chiến thắng Corona. Em xin phép chia sẻ câu chuyện của em mong được thắp lên niềm tin và khiến mọi người cảm thấy ấm lòng trong những ngày tháng này.

Số là vợ chồng em lấy nhau đến nay đã 8 năm mà chưa có mụn con nào cả. Mấy năm đầu thì là chúng em kế hoạch, công việc ổn định mới bắt đầu thả ga nhưng vẫn chẳng thấy tin vui. Nội ngoại sốt ruột, ai nấy hỏi han đến mệt mỏi. 

Công việc tuy lương lậu ổn nhưng hay phải đi công trình, một tuần may ra ở nhà được 1 - 2 ngày. Vợ chồng em còn cẩn thận đi khám thì bác sỹ báo em bị "loãng" nên vợ khó có thai. Thuốc thang mấy năm liền đến chán mọi người ạ.

Thế rồi đợt dịch này em được nghỉ ở nhà, đi làm ở Hà Nội về Vĩnh Phúc với vợ nên cũng tự giác ở nhà không đi chơi hay đi ra đường nhiều. Gần tháng nay em cứ cơm 3 bữa vợ nấu, giặt đồ, lau nhà, rửa bát. 

Tối ở nhà xem phim với vợ cứ quấn lấy nhau, mặn nồng như mới cưới. Mà mới cưới cũng chẳng tần suất dày đặc như này vì cả ngày chẳng có việc gì làm nên vợ chồng em lôi nhau ra "lao động" cho đỡ chán.

Thế rồi sau gần một tháng, vợ em "ting ting" 2 vạch đỏ chót rồi mọi người ạ. Em mừng không nói nên lời, 2 vợ chồng cứ ôm nhau khóc rồi báo tin cho nội ngoại biết. Ông bà nội còn bảo đợi hết dịch sẽ làm cỗ khao cả xóm tin vui.

Chạy chữa 8 năm con chẳng đến, nghỉ hơn tháng dịch 'trúng thưởng to', đôi vợ chồng vui vẻ đòi khao cả làng
Que thử thai báo 2 vạch đỏ sau 8 năm chờ đợi của đôi vợ chồng

Đấy, trong cái rủi vẫn còn chút may.

Giữa tâm dịch bệnh mà nhà em vẫn vui như tết.

Chẳng mong gì hơn, mong mọi người chân cứng đá mềm, cố gắng vượt qua dịch và đẩy lùi, chặn đứng Corona!

Chúc anh chị em mạnh khoẻ và Việt Nam sớm hết dịch nha. Văn em không hay, em mừng quá viết lủng củng mọi người thông cảm em nhé. Quyết thắng đại dịch!".

Đây là câu chuyện dở khóc dở cười của cặp vợ chồng cưới nhau được 8 năm mà mãi chẳng có con. Ai mà ngờ được sự mong chờ này lại đến trong thời điểm không tưởng nhất. 

Ngay khi vừa đăng tải, câu chuyện nhanh chóng thu hút hàng chục nghìn lượt like và bình luận. Ai cũng cảm thấy vui thay cho đôi vợ chồng trẻ may mắn "trúng thưởng" trong mùa dịch này:

- Có con là cảm giác hạnh phúc đến khó tả. Chúc mừng bạn và 2 bên gia đình nội ngoại nhé!

- Tránh dịch chứ không tránh thai mà. Thử cả 4 que thế kia thì không trật đi đâu được. Sau này, đặt tên con ở nhà là Na đi cho có kỉ niệm.

- Đúng là chuyện thật như đùa! Nghe mà vui thay cho nhà bác.

- Diễn biến giống hệt nhà tôi, cũng "2 vạch" đúng hôm 3/3. Giờ nghỉ ở nhà thì tranh thủ tẩm bổ, chăm sóc cho vợ thật tốt nhé anh bạn!

Dung (Nguoiduatin.vn)