Đời sống

Cháu đến tuổi đi học, ông nội xây luôn trường mầm non trong nhà, tan học cậu bé khóc nức nở vì bạn được về nhà còn mình... không ai đón

Bởi gia đình mở trường mầm non tư thục mà bé trai 3 tuổi này đã được trải nghiệm cảm giác đi học nhưng vẫn như ở nhà, còn về nhà lại như... đang ở trường.

Các bậc phụ huynh có con em ở độ tuổi mầm non chắc chắn sẽ hiểu cảm giác mỗi buổi sáng đưa con đi học. Bạn nào bạn nấy đều òa khóc nức nở không muốn rời xa vòng tay bố mẹ. Tất cả chỉ chờ đến giây phút được bố mẹ đón về nhà. Thế nhưng ngược lại, một cậu bé 3 tuổi tại Trung Quốc lại khóc lóc ầm ĩ mỗi ngày đến trường mẫu giáo chỉ vì... về nhà cũng như ở trường.

Câu chuyện hài hước và đáng yêu xảy ra tại thành phố Phụ Dương, thuộc tỉnh An Huy, Trung Quốc, do một cô giáo mầm non họ Mo chia sẻ lên mạng xã hội Weibo và nhanh chóng thu hút sự quan tâm của nhiều cư dân mạng. 

Cô giáo Mo kể rằng lớp học của mình có một cậu bé rất đặc biệt. Cậu bé 3 tuổi này sáng nào cũng khóc lóc ầm ĩ một khi đến lớp, ban đầu cô Mo tưởng rằng cậu bé không quen với môi trường mới nhưng sau một thời gian dài thích nghi, cậu bé vẫn có thái độ như vậy. Sau khi tìm hiểu lý do, cô Mo mới biết được sự thật dở khóc dở cười.

Bé trai "bất lực" nhìn các bạn đi về hết còn mình thì vẫn phải ở trường.

Hóa ra, trường mầm non tư thục này do gia đình của cậu bé mở ra chỉ vì ông nội cậu bé muốn cháu được học ở gần nhà và gia đình cũng được ở bên chăm sóc. Vậy là bé trai được đi học trong một môi trường hết sức đặc biệt với ông nội là hiệu trưởng. Mẹ và cô ruột cậu bé là hiệu phó và bà nội là người phụ trách việc nấu ăn trong căng tin. 

Cậu bé đã lớn lên trong môi trường mẫu giáo do gia đình tự quản từ khi còn nhỏ. Khi cậu bé chính thức đi học vào năm 3 tuổi, người mẹ đã sắp xếp con trai mình vào một lớp trong ngôi trường này. Khi đi học, cậu bé vẫn phải tiếp xúc với những thành viên trong gia đình nhưng ở một vị thế khác. 

Hơn nữa, ngôi trường mầm non còn được xây dựng ngay trong khuôn viên nhà. Cậu bé 3 tuổi về nhà vẫn như đang ở trường, dù được tan học cũng gần như chẳng có ý nghĩa gì. Có lẽ chính vì điều đó mà cậu bé luôn cảm thấy chán nản và khó chịu, lúc nào cũng khóc lóc và nhăn nhó mỗi khi đi học.

 Trong giờ học cậu bé cười nói rất vui vẻ chơi đùa cùng các bạn. (Ảnh: Cắt từ clip Douyin)
Trong giờ học cậu bé cười nói rất vui vẻ chơi đùa cùng các bạn. (Ảnh: Cắt từ clip Douyin)
 Nhưng tới khi về thì hoàn toàn ngược lại. (Ảnh: Cắt từ clip Douyin)
Nhưng tới khi về thì hoàn toàn ngược lại. (Ảnh: Cắt từ clip Douyin)
 Hình ảnh quen thuộc của cậu bé mỗi khi trường tan học. (Ảnh: Cắt từ clip Douyin)
Hình ảnh quen thuộc của cậu bé mỗi khi trường tan học. (Ảnh: Cắt từ clip Douyin)

Vì thấy cậu bé quá đáng yêu, cô Mo đã chụp ảnh và quay clip rồi đăng lên mạng xã hội để cho các bậc phụ huynh cùng xem. Câu chuyện đã thu hút sự quan tâm của nhiều cư dân mạng với những bình luận hết sức hài hước:

- Tôi thắc mắc không biết bố cậu bé này làm gì? Có lẽ nào anh ấy cũng làm bảo vệ trường mầm non không?

- Chắc cậu bé đang cảm thấy cuộc sống này đúng là không lối thoát. Tưởng được tan học về nhà mà thực ra vẫn đang ở trường.

- Cười chết mất. Cháu không muốn đi nhà trẻ do nhà cháu làm chủ đâu nha.

- Mọi người có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng đồ ăn của trường mầm non này nhé. Đến con cháu của chủ trường cũng phải ăn cơ mà.

- Nói là đi học nhưng thực ra chỉ đi từ phòng này sang phòng khác.

Dung (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/chau-en-tuoi-i-hoc-ong-noi-xay-luon-truong-mam-non-trong-nha-tan-hoc-cau-be-khoc-nuc-no-vi-ban-uoc-ve-nha-con-minh-khong-ai-on-a360123.html