Đời sống

Chàng trai 'ra tay nghĩa hiệp', bất ngờ phát hiện cô gái được giúp đỡ là 'cố nhân' 17 năm trước

Trên đời có những người là duyên phận của nhau thì sẽ gặp lại nhau theo những cách không ai ngờ nhất.

Bạn có tin vào 2 chữ "Duyên Phận" không? Có những người, nếu đã là duyên phận của nhau thì số mệnh sẽ sắp đặt cho họ, một ngày nào đó, sẽ được gặp lại nhau theo những cách không thể ngờ tới nhất.

Trên MXH tối hôm qua ngày 07/03, một dân mạng có nickname tên Ớt Chuông đã chia sẻ câu chuyện về duyên phận của mình:

Chàng trai 'ra tay nghĩa hiệp', bất ngờ phát hiện cô gái được giúp đỡ là 'cố nhân' 17 năm trước

"Tự dưng thấy vui...

Hôm nay gặp 1 bạn nữ bị ngã xe, do nhà bạn ấy cũng gần nên đưa về luôn, khi về tới thì mới phát hiện nhà bạn ấy là nơi mà mình đã từng trú mưa 1 lần cách 16, 17 năm gì đó.

Nhớ lúc đó tầm 10, 11 tuổi đi chơi với ông chú có mua 2 con cá ba đuôi màu đỏ với 3 bịch vụn bánh bông lan, khi đó trời mưa rất to nên tấp vội vào nhà dân mà tránh.

Ông chú chủ nhà còn đem nước trà, bánh ra cho ăn, khi đó có 1 cô bé ra ngồi chơi cùng, ko hiểu sao lúc ấy mình cho bé 1 con cá với 1 bịch bánh.

Quay trở lại lúc đưa em ấy về tới nhà thì mới biết, khi bảo là "nhà này anh hồi đó có trú mưa ở đây này" em ấy mới bảo là vẫn còn nhớ mình cho em ấy con cá khi đó em ấy có 5 tuổi

Niềm vui đã tới sau tận 17 năm...

Có những việc tưởng như vô tâm, nhưng chắc sẽ có người nhớ rất lâu đấy..."

Quả thực, đất nước Việt Nam có hơn 96 triệu người, thì việc gặp lại một người mà chúng ta thân quen khi tuổi còn quá nhỏ là một điều gần như không thể. Vì sau hàng chục năm, người ta đã thay đổi rất nhiều, từ ngoại hình, tính cách, thậm chí là nơi ở, môi trường sống. Thế nên, câu chuyện của chàng trai này có thể xem là một điều kỳ diệu. Hơn nữa, khi đó, cả hai đều còn rất nhỏ (người khoảng 11 tuổi, người 5 tuổi), những ấn tượng về người kia có thể xem là cũng nhạt nhòa ít nhiều vì thời gian.

Bên dưới bài đăng, dân mạng rần rần vào chúc mừng và thậm chí có người đã mơ về cái kết đẹp cho mối duyên này.

- "Tới luôn đi bác tài ơi. Duyên phận cả rồi"

- "Rồi xong bác biết phải làm gì rồi đó đừng để bọn tôi thất vọng"

- "Thôi yêu nhau luôn đi. Còn chờ gì nữa?"

Chưa biết đây có phải là sự thật hay không, nhưng chắc chắn, câu chuyện nhỏ đã giúp người ta tin thêm vào duyên phận và những điều tình cờ kỳ diệu mà số mệnh đã sắp đặt. 

Bài đăng hiện vẫn thu hút sự chú ý cực lớn từ dân mạng.

Lộc (Nguoiduatin.vn)