Đời sống

Chàng trai khoe 'mâm cơm bà nấu' vì sợ cháu trai ăn uống thiếu chất khiến ai nhìn vào cũng nhớ nhà

Sợ cháu đi học rồi ở bên ngoài ăn uống sơ sài, nên mỗi cuối tuần ghé thăm nhà, chàng sinh viên năm 4 lại được bà nấu cho nguyên một mâm cơm đầy ắp thịt cá khiến nhiều người không khỏi ghen tị và thấy nhớ nhà.

Tuổi thơ luôn có những dư âm đi theo suốt cuộc đời, với những kỷ niệm tưởng như mới chiều hôm qua đây thôi mà sao ngủ dậy ta đã vội thành người lớn mất rồi. Bên cạnh những trò chơi cùng lũ bạn hàng xóm, những món quà chợ của mẹ... còn là những câu chuyện cổ tích, những giấc ngủ trưa ngọt ngào bên cạnh bà nội khiến nhiều người không khỏi rưng rưng mỗi khi nhớ về. 

Những có lẽ những kỉ niệm về bà sẽ chẳng dừng lại ở tuổi thơ, bởi dù khi mỗi chúng ta có lớn đến đâu thì đối với ông bà vẫn luôn là những đứa cháu bé bỏng luôn luôn cần được săn sóc, vỗ về. 

Chàng trai khoe 'mâm cơm bà nấu' vì sợ cháu trai ăn uống thiếu chất khiến ai nhìn vào cũng nhớ nhà

Mới đây, hình ảnh mâm cơm của bà mỗi cuối tuần về chơi của nam thanh niên tên Tuấn Anh sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội đã khiến nhiều người thích thú. Dù chẳng phải cao lương mỹ vị, hay đặc sản gì, nhưng những món ăn bình dị, đơn giản của bà đã khiến nhiều người không khỏi nhớ nhà. 

Mâm cơm với hàng chục món thường nhật như thịt quay, đậu rán, cá rán, nem, rồi canh... nhưng dường như sợ cháu đi học bên ngoài ăn uống sơ sài, nên bà đã làm nhiều món hơn bình thường. 

Chàng trai khoe 'mâm cơm bà nấu' vì sợ cháu trai ăn uống thiếu chất khiến ai nhìn vào cũng nhớ nhà - 1

Chia sẻ thêm với chúng tôi, Tuấn Anh (SN 1997) cho biết, "Mình là sinh viên nhưng thuê nhà bên ngoài sống 1 mình vì muốn tự lập. Thỉnh thoảng cuối tuần rảnh mình mới ghé qua nhà thăm bà cùng cậu mợ. Bà là em của bà ngoại mình nhưng chăm sóc mình kĩ lắm, lúc nào cũng chỉ lo mình ở bên ngoài thiếu thốn, ăn uống không đảm bảo. Mỗi lần về chơi là bà cất công nấu nướng khá nhiều món cho mình". 

Bên cạnh đó, chàng sinh viên năm 4 cũng cho biết, mỗi lần cậu vào thăm bà lại lại được bà nấu cho một mâm cơm đầy ắp thịt cá như vậy. "Cuối tuần được nghỉ mình thường cố gắng ghé sớm để phụ bà những việc lặt vặt. Thỉnh thoảng cậu nói đùa là "mày vào đừng có điện trước cho bà nhé. Bà lại cuống lên chuẩn bị". Nhưng bà lại gạt đi ngay, "Chả chuẩn bị cái gì, có gì ăn vậy".

Tuấn Anh cũng chia sẻ thêm, bà đã hơn 80 tuổi nhưng còn khá khỏe mạnh và minh mẫn. "Mỗi lần sang nhà là hai bà cháu lại nói chuyện rất nhiều. Bà cũng hay hỏi về chuyện học hành, rồi dặn dò việc ăn uống. Bà luôn nhắc học hành cẩn thận rồi “nhớ học tiếng Anh đấy nhé, “chịu khó mà ăn vào cho nó mập mạp vào sau này còn đủ sức khoẻ để đi làm"...", Tuấn Anh chia sẻ. 

Chàng trai khoe 'mâm cơm bà nấu' vì sợ cháu trai ăn uống thiếu chất khiến ai nhìn vào cũng nhớ nhà - 2

Ngay sau khi những hình ảnh trên được chia sẻ lên mạng xã hội đã nhạnh chóng thú hút sự chú ý của mọi người, những kí ức về người bà cứ thế trào về trong lòng của mỗi đứa cháu. 

"Mỗi lần mình về bà cũng cất công chuẩn bị đủ món cho cháu gái. Chẳng có mâm cao cỗ đầy nhưng mỗi món bà nấu lại có hương vị đặc biệt. Giờ nội yếu rồi, lưng còng hơn, mặt kém đi, tai cũng chẳng nghe rõ nữa nhưng cứ thấy cháu về là lại nắm chặt tay dặn dò đủ điều, rồi chẳng quên nhắc nhở, "Rảnh về thăm bà nhé. Bà già rồi chẳng nấu nướng được nữa nhưng cứ về bà nhìn thấy con cháu khỏe mạnh là mừng". Tự dưng nhớ nhà, nhớ nội ghê", bạn T.T chia sẻ. 

Bnạ K.L.O cũng chia sẻ nỗi nhớ nhà khi nhìn mâm cơm bà nấu, "Những ngày cuối năm, ngày nào cũng nhìn lịch rồi đếm ngược từng ngày để về sum họp gia đình. Mình đi làm xa nhà nên ngày nào cũng lủi thủi tự nấu tự ăn một mình. Nhớ không khí cả nhà quây quần bên mâm cơm cùng trò chuyện vui vẻ. Nhìn mâm cơm của bà mà thấy ghét ghê vì cũng lâu lắm rồi không được ăn cơm bà nấu. Chuyên gia vừa nấu vừa chửi mình cái tội bừa bộn nhưng vẫn thương cháu gái cực". 

Theo Kim Anh (Helino)