Đời sống

Chàng trai được truyền hình Nhật tạo điều kiện tỏ tình với crush nhưng cả buổi chỉ nói về lợn: 'Ế đúng là bằng thực lực!'

“Ấy, xem này, đây là đàn lợn mình đang nuôi đó, trông đáng yêu không?” – “Lợn trông mập mạp đáng yêu thế này chắc chăm cực khổ lắm nhỉ?” Hai cô cậu suốt 30 phút chỉ nói chuyện nuôi lợn với nhau khiến phóng viên đi theo "mắt chữ A miệng chữ O".

Một thực tập sinh người Việt Nam tên Đạt (22 tuổi) đã qua Nhật được 5 tháng mới đây đã có cơ hội xuất hiện trên chương trình “Kansai Omoshiro Gaikokujin” của đài Yomiuri TV buổi sáng.

Theo giới thiệu trên truyền hình, công việc của anh hằng ngày là chăm nuôi đàn lợn của công ty. Được biết, sau khi tốt nghiệp phổ thông, Đạt đi nghĩa vụ quân sự và phục vụ tại đó suốt một thời gian dài. Anh sang Nhật với ước mơ làm việc thật giỏi, kiếm thật nhiều tiền để tương lai trở về Việt Nam sẽ kinh doanh một trang trại lợn của riêng mình.

Chàng trai được truyền hình Nhật tạo điều kiện tỏ tình với crush nhưng cả buổi chỉ nói về lợn: 'Ế đúng là bằng thực lực!'

Khi phóng viên Nhật hỏi có nguyện vọng gì ở Nhật hay không, Đạt nói: "Em muốn gặp một người, người đó đang ở tỉnh Tokushima. Bạn ấy tên là Hiền, rất đáng yêu và cũng rất tốt nữa”. Anh chàng thỏ thẻ với khuôn mặt ngượng ngùng, còn đưa cho phóng viên xem tấm hình anh và người đó chụp chung.

Lúc mới từ Việt Nam sang, họ từng sinh hoạt cùng với các thực tập sinh khác trong một tháng, có lẽ Đạt có cảm tình đặc biệt với Hiền từ lúc này. “Bây giờ tụi em chưa phải người yêu, nhưng nếu được gặp một lần em muốn tỏ tình.” - Đạt khẳng định.

Nghe xong câu này, chương trình ngay lập tức hoàn thành nguyện vọng cho Đạt, đưa anh đến gặp crush. Đứng trước kí túc xá của crush, Đạt đỏ mặt, tim đập như trống đánh: “Em háo hức mà cũng căng thẳng lắm.”

Hiền cũng rất bất ngờ với sự ghé thăm này. Thế là hai người rủ nhau ra bờ biển ngồi “tâm sự mỏng”. Phóng viên giữ ý đứng cách xa chờ xem một màn tỏ tình giản dị nhưng không kém phần đáng yêu.

Thế nhưng 30 phút trôi qua, tỏ tình đâu không thấy, họ chỉ nghe được đoạn hội thoại: "Con lợn này cute em nhỉ? Anh nuôi nó đấy. Còn con này nữa này hahaa..." - Đạt đưa cho Hiền xem điện thoại vừa cười.

Chàng trai được truyền hình Nhật tạo điều kiện tỏ tình với crush nhưng cả buổi chỉ nói về lợn: 'Ế đúng là bằng thực lực!' - 1

Kết thúc buổi thuyết trình của "Giáo sư ngành chăn nuôi", Hiền đi về kí túc xá đi ngủ, phóng viên lắc đầu ngán ngẩm, còn riêng Đạt nhìn xa xăm về bãi biển: "Em nói thế thôi chứ khó lắm anh ạ! Tỏ tình có phải dễ đâu. Nhưng mà gặp được cô ấy thôi cũng đủ rồi ạ, cô ấy còn tặng cho em chiếc khăn tay cô ấy tự thêu. Khi nào em tự tin hơn em sẽ thử lần nữa”.

Phóng sự kết thúc với cảnh Đạt nhìn ra xa ngoài biển rồi cầm chiếc khăn tay đưa lên môi hôn một cái. Phóng viên kiểu: “Xem có chán không cơ chứ, tôi cất công đưa đến tận đây định hóng hớt chuyện tình yêu của người ta mà! Lần sau ráng lên nha Đạt!”

Câu chuyện dở khóc dở cười của anh chàng tên Đạt này lập tức đã nhận được sự chú ý của cư dân mạng:

Chàng trai được truyền hình Nhật tạo điều kiện tỏ tình với crush nhưng cả buổi chỉ nói về lợn: 'Ế đúng là bằng thực lực!' - 2

Chàng trai được truyền hình Nhật tạo điều kiện tỏ tình với crush nhưng cả buổi chỉ nói về lợn: 'Ế đúng là bằng thực lực!' - 3

Chàng trai được truyền hình Nhật tạo điều kiện tỏ tình với crush nhưng cả buổi chỉ nói về lợn: 'Ế đúng là bằng thực lực!' - 4

Dung (Nguoiduatin.vn)

 




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/chang-trai-duoc-truyen-hinh-nhat-tao-dieu-kien-to-tinh-voi-crush-nhung-ca-buoi-chi-noi-ve-lon-e-dung-la-bang-thuc-luc-tintuc831905