Đời sống

Chán nản vì mẹ chồng mấy hôm không hỏi tới cháu đích tôn, chồng chẳng chịu bán đất mua nhà, vợ định ly hôn thì bị dân mạng mắng té tát bởi nguyên nhân này

"Bé nhà mình là bé trai, cháu đích tôn của nhà nội. Thế nhưng ông bà vì giận mình mà 3 tuần không hề điện hỏi thăm cháu" - cô vợ than thở.

Tình yêu và hôn nhân là 2 phạm trù hoàn toàn khác nhau. Người ta vì tình yêu cuồng nhiệt mà bước chân vào hôn nhân, thế nhưng nếu không có sự tính toán cẩn thận thì cánh cửa mở ra rất có thể là địa ngục chứ chẳng phải thiên đường như người ta tưởng. 

Mới đây, một bà mẹ trẻ đã chia sẻ câu chuyện về cuộc hôn nhân đang trên bờ vực thẳm của mình. Đáng nói, nguyên nhân dẫn đến bi kịch chẳng phải ngoại tình hay một "drama cẩu huyết" nào đó, tất cả chỉ xuất phát từ nguyên nhân nhỏ nhặt, cơm áo gạo tiền hàng ngày.

"Mình kết hôn được hơn 3 năm, có 1 bé trai hơn 2 tuổi. Nhưng trong suốt 3 năm lấy chồng, mình đã sống không mấy vui vẻ và hạnh phúc. Nhất là từ khi có con, hôn nhân lại thêm nhiều cái bất hòa. Cách sống của mình với chồng và cả bên nhà chồng không giống nhau. Thật sự rất nhiều lần mình đã cố hòa hợp nhưng đều không thể!

Chán nản vì mẹ chồng mấy hôm không hỏi tới cháu đích tôn, chồng chẳng chịu bán đất mua nhà, vợ định ly hôn thì bị dân mạng mắng té tát bởi nguyên nhân này
Ảnh chụp bài viết

Thứ nhất là về con mình, bé nhà mình là bé trai, cháu đích tôn của nhà nội. Từ ngày bé đến giờ, người trông bé là mẹ đẻ mình, bên nhà nội thỉnh thoảng đến chơi tháng 1 lần, dù 2 ông bà nội cũng làm ở HN, chỉ cách có 13km. Có hôm mua cho cháu hộp sữa, hoặc cho 500k, có hôm không. Tiền nong thì cũng không cần, nhưng mỗi lần đến, mẹ đẻ mình lại phải làm cơm, mời ông bà thông gia, xong dọn dẹp... Thật sự mình nhìn thấy rất buồn. Nếu ai thắc mắc sao mình không nấu, thì mình đi làm từ sáng đến tối mới về, lúc mình về thường là đã nấu gần xong rồi.

Đợt này 2 vợ chồng xích mích, ông bà biết nên chắc giận mình, vì vậy mà 3 tuần ông bà không hề điện hỏi thăm cháu. Không muốn nói chuyện với mình thì có thể nói chuyện với cháu qua chồng mình phải không? Mình nhớ lại lúc cu con nhà mình mới 2-3 tuần, vì giận chồng mình mà 2 ngày ông bà nội cũng không ngó ngàng đến cháu.

Thứ 2 là chồng mình, mình thì muốn 2 vợ chồng tích góp mua nhà. Nhà chồng có mảnh đất ở quê, ông bà nói là nếu 2 vợ chồng tích được 1 khoản, ông bà sẽ cho mảnh đất ấy, khoảng 500 triệu. Mà mảnh đất ấy cũng là tiền chồng mình ngày trước đi xuất khẩu lao động mua được lúc chưa cưới. Nhưng ông chồng mình không đồng ý, còn nói rất khó nghe, như là có tiền phải đầu tư này nọ... Nhưng mỗi người 1 khả năng đúng không? Chồng mình thích kiểu chơi chứng khoán, rồi bitcoin ấy, đầu tư kiểu vậy. Mà giờ thì toàn sàn ảo, mấy năm trời không làm ra thêm mà còn mắc nợ vì nó rồi. Đỉnh điểm nhất là hôm trước, mình về quê, mở tủ ra thì thấy số vàng cưới biến mất, thì ra đã bán hết để theo coin, và đương nhiên là mất hết, còn nợ nần.

Thứ 3 là về mình, mình cũng không phải 1 người vợ hoàn hảo, hay lo chu toàn cho gia đình chồng. Tuy nhiên từ ngày lấy chồng, rồi có con, mọi chi phí sinh hoạt 90% là mình lo. Hôm mình nói 1 tháng ít nhất 10 triệu, chồng mình bảo ăn gì lắm thế (đấy là cả thuê nhà, tiền con cái, ăn uống...). Rồi những lần đi khám, đi tiêm, đi chơi... mình đều lo tất.

Ngoài ra, cách suy nghĩ và cách sống của 2 người cũng khác nhau. Không chỉ là tiền bạc, còn cả câch nuôi dạy con, bạn bè, ăn uống... thật sự là 2 bên đã cố gắng nhưng hơn 1 năm nay kể từ lần đầu định ly dị, 2 đứa vẫn không thay đổi được. Vì vậy mà tần suất cãi nhau cũng nhiều hơn. Gần đây bọn mình còn không thể ngồi nói chuyện được với nhau nữa.

Chán nản vì mẹ chồng mấy hôm không hỏi tới cháu đích tôn, chồng chẳng chịu bán đất mua nhà, vợ định ly hôn thì bị dân mạng mắng té tát bởi nguyên nhân này - 1
Ảnh minh họa

Lần này là lần thứ 2 bọn mình quyết định bỏ nhau. 30-4 mình vẫn về nội như thường. Nhưng tâm trạng cũng không vui vẻ gì. Mình có thể chưa là 1 người vợ, người con dâu tốt, nhưng theo các bạn, mình nên như thế nào? Hai đứa cũng đã nói quyết định ly hôn với 2 bên, giờ đến lúc quyết định, mình lại buồn... Nhìn xung quanh, bạn bè nhiều người lập gia đình, lấy được vợ, được chồng tốt, chưa phải hoàn hảo nhưng không có những tính xấu như chồng mình mà thấy buồn hơn... Giờ không biết phải làm thế nào nữa..."

Bài viết ngay khi đăng tải đã nhận về rất nhiều sự quan tâm của cư dân mạng. Không ít ý kiến đồng cảm với cô nhưng cũng khuyên cô nên vì con mà cân nhắc kĩ.

- Phụ nữ khi còn trẻ muốn được gả cho tình yêu. Lớn hơn chút thì mong được gả cho tiền tài. Sau này trải qua đau thương rồi mới biết cần phải gả cho người có đạo đức, trách nhiệm và nhân phẩm.

- 1 năm là trăng mật, 2 năm là vỡ mộng, 3 năm là thay đổi, 4 năm là chấp nhận, 5 năm là chung sống hết đời. Năm 5 đầu không chuẩn là dễ ly hôn lắm. Nên đặt mình vào vị trí người khác, bớt cái tôi 1 tí là ổn ngay.

- Mình đã từng ly thân cả năm, đơn ly hôn đã viết, hỏi cả luật sư về thủ tục ly hôn, nhưng rồi vợ chồng lại quay lại với nhau rồi có thêm 1 em bé chỉ vì 1 lần con ốm đưa con đi viện rồi 2 đứa ở lại chăm con. Trên đời này không ai thương con bằng bố mẹ, nên nếu ly hôn thì con là người khổ nhất. Thời điểm này bạn không cần quyết định gì hết, cứ tập trung kiếm tiền, vui chơi và bên con, khi tinh thần thoải mái bạn sẽ chả quan tâm đến mấy điểm không ưng ý về chồng và nhà chồng đâu, lúc đó bạn thấy mấy cái đó nó nhỏ nhặt không đáng chấp đâu. 

Tuy nhiên, cũng có không ít ý kiến chê trách chủ nhân bài viết suy nghĩ còn quá nông cạn nên mới rơi vào hoàn cảnh này.

- Ủa ngộ ghê! Tôi thấy có nhiều người trách ba mẹ chồng không đỡ đần chăm con chăm cháu? Con anh chị đẻ ra thì phải tự biết chăm biết lo, ông bà đỡ được bao nhiêu thì đỡ chứ đâu có trách nhiệm phải chăm lo hàng ngày? Ông bà không đến thì chị chê không thương cháu, đến thì chị than mẹ đẻ chị vất vả? Làm sao cho vừa lòng chị đây? Nói chung tiên trách kỷ hậu trách nhân, sống mà không rộng lòng thì nhìn cái gì cũng thấy tù túng thôi!

- Cưới chứ có phải chơi đồ hàng đâu mà thích thì chơi không thích thì dẹp? Đều là người lớn cả, sao trước khi cưới không nỡ bỏ ra vài giờ mà định hướng tương lai chung à? Chả hiểu sao cái gì cũng không hợp vậy mà vẫn quyết định cưới nhau được? Chọn vợ chồng sai có thể ly hôn cưới người khác, nhưng con cái đã sinh ra chúng nó không thể chọn lại cha mẹ, nên làm cái gì cũng phải suy nghĩ thật kĩ đi!

Dung (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/chan-nan-vi-me-chong-may-hom-khong-hoi-toi-chau-dich-ton-chong-chang-chiu-ban-dat-mua-nha-vo-dinh-ly-hon-thi-bi-dan-mang-mang-te-tat-boi-nguyen-nhan-nay-tintuc821572