Đời sống

Cay khóe mắt khi thấy cụ bà U90 nhặt hộp xôi vứt trên đường để ăn, nhất định không nhận giúp đỡ từ người qua đường vì: 'Tội lắm con, tiền làm khó lắm!'

Mặc dù phải nhặt đồ ăn trên đường, cụ bà này vẫn kiên quyết không nhờ tới sự trợ giúp bởi bà cho rằng thời điểm này ai cũng khó khăn.

Một đoạn clip ghi lại cuộc nói chuyện giữa nam thanh niên và một cụ bà đã gần 90 tuổi mới đây được đăng tải trên mạng xã hội đã khiến nhiều người phải rơi nước mắt vì xúc động.

Cụ thể, một thanh niên qua đường vô tình chứng kiến cảnh bà cụ đang nhặt lại hộp xôi bị ai đó vứt bên đường. Nam thanh niên bèn tiến tới và ngỏ ý muốn xem thử bên trong hộp, bà ngại ngùng mò mẫm tìm trong giỏ xe đạp, liên tục nói: "Ăn được mà, ăn được thì mới lấy chứ bộ". Để chứng minh tính chân thực của lời nói, bà cụ còn mở hộp xôi ra ăn một miếng cho anh chàng yên tâm.

Cay khóe mắt khi thấy cụ bà U90 nhặt hộp xôi vứt trên đường để ăn, nhất định không nhận giúp đỡ từ người qua đường vì: 'Tội lắm con, tiền làm khó lắm!'

Cay khóe mắt khi thấy cụ bà U90 nhặt hộp xôi vứt trên đường để ăn, nhất định không nhận giúp đỡ từ người qua đường vì: 'Tội lắm con, tiền làm khó lắm!' - 1
Cụ bà gần 90 tuổi nhặt hộp xôi bị ai đó vứt bên lề đường đem về ăn (Ảnh chụp màn hình clip)

Thương cụ bà vất vả, thanh niên này xin phép được mua tặng 1 hộp cơm khác cho cụ nhưng bị từ chối. Cụ bà cười hiền bảo: "Tội lắm con, tiền làm khó lắm, bây giờ khổ chung chứ không khổ riêng đâu. Người nhỏ khổ theo cách người nhỏ, người to khổ theo cách người to".

Chỉ một đoạn clip ngắn nhưng thông điệp qua hành động và lời nói của bà cụ lại khiến nhiều người phải suy ngẫm. Mặc dù cụ bà đã lớn tuổi, sống cơ cực nhưng vẫn nhất quyết "tay làm hàm nhai", không ỷ lại vào ai hết. So với nhiều kẻ còn trẻ khỏe mà vẫn ăn bám vào gia đình, vào xã hội thì đây quả thực là một "tấm gương sáng chói".  

Cay khóe mắt khi thấy cụ bà U90 nhặt hộp xôi vứt trên đường để ăn, nhất định không nhận giúp đỡ từ người qua đường vì: 'Tội lắm con, tiền làm khó lắm!' - 2
Khó khăn nhưng bà cụ nhất quyết từ chối sự giúp đỡ của nam thanh niên (Ảnh cắt từ clip)

Clip nhanh chóng nhận về rất nhiều bình luận, phần lớn đều thương cảm và mong muốn gửi lời chúc sức khoẻ tới bà cụ. Nhờ câu nói của cụ nhiều người bỗng nhận ra giá trị sống tốt đẹp của cuộc đời.

- Nể nhất câu nói của bà, đúng là dịch bệnh là ai cũng khó khăn.

- Nhiều mảnh đời thấy rơi nước mắt.

- Nhìn bà, nghe bà nói mà tự dưng mình nhớ bà ngoại quá. Bà ngoại cũng gần tuổi này, lúc nào cũng sợ con đói, cháu khổ. Dịch bệnh mắc kẹt ở Sài Gòn không về nhà được. Nhất định hết dịch phải về với ngoại ngay.

- Cụ ơi mong cụ giữ gìn sức khoẻ và sẽ có nhiều bữa ăn tử tế, no bụng. Thương cụ quá!

Dung (Nguoiduatin.vn)