Đời sống

Câu chuyện xúc động về cuộc hội ngộ sau 8 năm với người bố thất lạc và sự thật khiến dân tình giận 'tím người'

Cô gái kể về người bố ly hôn để lại toàn bộ tài sản cho vợ cũ, chỉ nhận 1 chú chó bầu bạn. Ai cũng rớt nước mắt thương cảm cho đến khi biết sự thật phía sau bức ảnh.

Cộng đồng mạng qua nay đã hết sức xúc động trước câu chuyện của một cô gái trẻ khi thuật lại hoàn cảnh gia đình mình. Cuộc hội ngộ sau 8 năm với người bố lưu lạc quả thực là một kì tích, lấy đi nhiều nước mắt của đọc giả. 

"Bố em và Lốc của bố đó ạ...

Từ ngày chia tay với mẹ, bố lẳng lặng ra ở riêng một mình. Bố muốn mang một trong 2 chị em mình theo nhưng sợ con khổ, gửi lại mẹ mình với tất cả những lời dặn dò: "Em cố gắng lo cho 2 đứa, nhà cửa và những gì còn lại, anh không mang theo gì cả, anh sẽ cố gắng để mỗi tháng đóng góp cùng em nuôi các con. Anh chỉ mang theo con chó Lốc thôi. Để nó lại sẽ vướng bận em mà cho người ta thì không nỡ".

Sau đó mấy năm, bố bặt tăm tin, hỏi mẹ thì mẹ nói, các con cứ lo học đi, rồi sau này lớn, bố sẽ tìm các con. Thế rồi hồi đầu năm, vô tình có người cho địa chỉ của bố, cũng ở ngoài vùng ngoại ô thành phố này. Mình vội vàng tìm đến chỗ bố, ông bất ngờ khi thấy mình. Bố thì vẫn thấy mình vì thường đến nhà gửi tiền cho mẹ lúc mình đi học, lúc nào ông nhớ thì đứng từ xa nhìn chị em mình đi học về rồi quay đi....

Bố nghèo, nhưng cũng cố gắng dành dụm được ít tiền rồi mua được thửa đất nhỏ, có sẵn 1 căn phòng cấp 4 để ở, sáng đi làm công cho người ta, tối về nghỉ ngơi cho hết ngày. Điều đặc biệt là bố không lập gia đình mới, nhưng cũng không phải lủi thủi một mình cô đơn. Bên cạnh ông còn có thêm con chó Lốc mà ngày nào cùng ở với tụi mình...".

Câu chuyện xúc động về cuộc hội ngộ sau 8 năm với người bố thất lạc và sự thật khiến dân tình giận 'tím người'
Bức ảnh được cô gái đăng kèm câu chuyện cảm động về "người bố".

Cô gái chia sẻ thêm, hồi trước con Lốc còn nhỏ xíu, nhưng vẫn nhớ cô, còn mừng rỡ vẫy đuôi. Theo lời kể, con chó nhỏ là bạn tâm giao, được bố cô chiều, có gì ngon cũng nhường cho ăn, cái gì đẹp cũng dành cho mặc, đến chỗ nằm, chỗ ngủ cũng được chăm chút. Hai bố con sau đó đã đi mua đồ ăn mừng ngày hội ngộ. Cô còn quả quyết rằng tự tay mình chụp tấm ảnh trên, sau khi bố xếp chỗ cho con Lốc ngủ, giống ông từng làm cho chị em cô khi xưa.

Đây đáng lẽ sẽ là lúc dân mạng bưng mặt khóc vì xúc động, nhất là những người yêu chó và hội bỉm sữa mê ngôn tình. Người ta nào là khen ông bố biết hy sinh cho tương lai của các con, không so đo tính toán với vợ cũ; nào là bảo một người ấm áp với thú cưng như thế, hẳn là có trái tim nhân hậu...

Thế nhưng rồi lại phải chưng hửng khi biết sự thật về bức ảnh.

Câu chuyện xúc động về cuộc hội ngộ sau 8 năm với người bố thất lạc và sự thật khiến dân tình giận 'tím người' - 1
Bức ảnh đã từng xuất hiện hồi đầu tháng 9, nhưng bối cảnh ở tận... Thái Lan.

Hóa ra lần đầu nó xuất hiện trên MXH là ngày 4/9, do một người Thái Lan đăng tải với caption đầy mỉa mai: "Chà, mọi người đã điên cuồng và mất trí rồi!". Vậy là chẳng có ông bố và cuộc chia tay văn minh nào cả, con chó kia cũng không tên là Lốc nốt. Đằng sau một câu chuyện hay ho trên mạng có thể chỉ là một người... bịa giỏi thôi!

- Đang cay cay sống mũi cho đến khi được khai sáng.

- Ở một mình mà có ái nữ treo ở kia, tôi đang định bóc điểm nghi vấn thì biết là chuyện bịa.

- Văn chương hay quá cơ, 10 điểm. Lẽ ra mình nên dừng ở việc đọc bài thôi đừng lội xuống đọc comment.

Dung (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/cau-chuyen-xuc-dong-ve-cuoc-hoi-ngo-sau-8-nam-voi-nguoi-bo-that-lac-va-su-that-khien-dan-tinh-gian-tim-nguoi-tintuc794469