Đời sống

Câu chuyện xúc động về chàng trai hiến máu hơn 30 lần để thay người mẹ đã khuất 'trả nợ' cho cuộc đời

"Mình bắt đầu trả lại những bịch máu quý giá đó cho xã hội, sau 3 tháng 1 lần, mỗi lần 350ml. Đến giờ tròn 30 lần rồi. Không biết đã đủ số máu mà mẹ mình đã nhận khi xưa chưa? Nhưng dù có đủ thì mình vẫn tiếp tục" - chàng trai chia sẻ.

Mới đây một chàng trai có tên là V.R gây xôn xao cộng đồng mạng khi chia sẻ về việc hiến máu cứu người của mình. Theo đó từ ngày lên Sài Gòn học đến nay anh đã hiến được 30 lần. Sở dĩ V.R làm vậy là muốn trả ơn cuộc đời đã từng cứu giúp mẹ anh khi bà lâm bệnh.

V.R viết: " Đây là lần thứ 30 mình đi hiến máu. Lúc đầu cũng sợ sợ. Nhưng dần thành thói quen luôn. Năm mình học 12, mẹ bị ung thư dạ dày. Bệnh nặng nên mẹ xuất huyết rất nhiều. Mỗi lần như vậy, mẹ được truyền rất nhiều máu. Vì hoàn cảnh khó khăn nên tất cả đều miễn phí. Mình không biết mẹ nhận được bao nhiêu bịch máu, chỉ biết là rất nhiều rất nhiều. Mình biết ơn vô cùng luôn. Trong đầu nghĩ là sau này nếu có cơ hội, mình sẽ trả lại toàn bộ. Cuối năm đó mẹ mình mất, mình vào Sài Gòn học, cũng từ đó mình bắt đầu trả lại những bịch máu quý giá đó cho xã hội, sau 3 tháng 1 lần, mỗi lần 350ml. Đến giờ tròn 30 lần rồi. Không biết đã đủ số máu mà mẹ mình đã nhận khi xưa chưa? Nhưng dù có đủ thì mình vẫn tiếp tục. Mỗi lần đi hiến về lại nhớ mẹ nên nói miên man vậy thôi".

Kèm theo bài viết là hình ảnh những bằng chứng nhận anh từng hiến máu và hình ảnh cánh tay anh đang làm từ thiện.

Câu chuyện xúc động về chàng trai hiến máu hơn 30 lần để thay người mẹ đã khuất 'trả nợ' cho cuộc đời

Câu chuyện xúc động về chàng trai hiến máu hơn 30 lần để thay người mẹ đã khuất 'trả nợ' cho cuộc đời - 1
30 tờ chứng nhận hiến máu được giữ gìn theo năm tháng.

Bài viết của chàng trai nhận về hàng nghìn lượt bình luận và chia sẻ của cộng đồng mạng. Tâm sự của chàng trai quả thực khiến nhiều người xúc động. Nhiều bình luận cũng cảm ơn anh chàng tốt bụng đã hiến máu cứu được nhiều người.

Cuộc sống luôn là biết ơn và cho đi, có như vậy mới trở nên tươi đẹp. Cầu chúc cho chàng trai trong câu chuyện luôn mạnh khỏe và hạnh phúc. Ai cũng tin chắc rằng mẹ anh dù đã khuất nhưng chắc chắn rất tự hào về con trai của mình.




https://sohuutritue.net.vn/cau-chuyen-xuc-dong-ve-chang-trai-hien-mau-hon-30-lan-de-thay-nguoi-me-da-khuat-tra-no-cho-cuoc-doi-d73838.html?demo