Đời sống

Cậu bé 13 tuổi trầm cảm nặng nằm co ro trên giường còn bị mẹ cao giọng trách móc: 'Mẹ vất vả kiếm tiền cho con tiêu, con còn muốn thế nào?'

Không một lời an ủi, động viên, người mẹ thậm chí còn mắng ngược cậu bé vì mắc bệnh.

Câu chuyện xảy ra tại Quý Châu, Trung Quốc mới đây đã được cư dân mạng chia sẻ rộng rãi. Trong đoạn clip ghi lại hình ảnh một cậu bé 13 tuổi nhưng gầy gò bé nhỏ so với bạn đồng trang lứa đang nằm co ro trên giường bệnh. Em bị chuẩn đoán là trầm cảm nhưng bên tai không phải là những lời an ủi động viên nhẹ nhàng của người thân, mà chỉ có những lời trách móc nặng nhẹ cùng chất vấn của mẹ em:

“Không phải bây giờ bố và mẹ làm việc vất vả như vậy đều là vì con sao? Tiền mẹ kiếm được đều dành hết cho con, con có gì không nghĩ thông sao? Con có biết hàng ngày bố mẹ đều phải chịu áp lực lớn đến mức nào không? Thế mà con còn bị trầm cảm, con đúng là làm mẹ tức chết rồi.”

Bác sĩ tâm lý cho biết, cậu bé này từ nhỏ đã được dạy là "nhà mình rất nghèo, kiếm tiền nuôi con không hề dễ dàng". Chính vì vậy mà cậu bé đã tự trách mình rất lâu, dần dần nảy sinh những vấn đề tâm lý, cuối cùng dẫn đến trầm cảm.

Người mẹ liên tục trách móc, đay nghiến con trai vì căn bệnh không mong muốn. Nguồn: Douyin

Cảnh tượng này quả thực khiến người xem vừa xót xa vừa phẫn nộ. Thương em bé từ nhỏ đã phải chịu sự dày vò của phụ huynh dẫn đến bệnh tật tinh thần, phẫn nộ với người mẹ vô tâm, chỉ biết kiếm tiền mà không quan tâm đến con cái. Thậm chí đến khi cậu bé mắc bệnh mà một câu quan tâm nhỏ nhẹ cũng không có, chỉ có sự trách móc, oán hận lạnh lùng.

[+31k likes] Không cần tìm hiểu sâu cũng biết tại sao thằng bé bị trầm cảm rồi, sống cùng một người mẹ như vậy cơ mà!

[+14k likes] Người ngoài nghe mẹ nó nói còn xót hộ cậu bé, em là người trong cuộc không biết còn buồn khổ đến mức nào! Sinh được thì nuôi được, còn cảm thấy áp lực quá thì ngay từ đầu đừng sinh. Đứa bé không cầu xin bố mẹ sinh chúng ra nên đừng làm như việc đó là sự ban ơn nữa!

[+4760 likes] Nghe mấy câu bà mẹ nói tôi còn muốn trầm cảm nữa là, đừng nói là một đứa bé phải nghe từ nhỏ từ đến lớn.

[+4424 likes] Tôi ghét nhất câu trên bài bà mẹ nói, và câu: “Nếu không phải vì mày thì tao với bố mày đã ly hôn từ lâu rồi!”. Cứ như thể mình là gánh nặng khiến họ không được giải thoát ấy.

[+1965 likes] Người mẹ này cũng nên tìm gặp bác sĩ tâm lý, đổi cách giao tiếp với con mình, biết đâu tình hình sẽ đỡ hơn.

Dung (Nguoiduatin.vn)