Đời sống

Cất công trang trí cơm cho con có hứng thú ăn nhiều, mẹ trẻ chán nản khi cậu nhóc lắc đầu nguầy nguậy, nhìn đĩa cơm thì ai cũng hiểu vì sao

Trong khi bà mẹ trẻ khá đắc ý với tác phẩm của mình thì cậu bé lại khá sợ hãi không dám ăn.

Bất kỳ ông bố bà mẹ nào cũng luôn muốn con mình ăn ngon, ngủ tốt và phát triển khỏe mạnh. Tuy nhiên, phần lớn trẻ nhỏ đều mắc bệnh chán ăn, chính vì vậy mà các mẹ trẻ luôn phải vắt óc nghĩ đủ mọi cách để con ăn nhiều thêm chút nữa. 

Một trong những cách để làm em bé vui là việc mẹ vào bếp nấu cho con những món ăn vừa ngon miệng lại vừa đẹp mắt . Mẹ nào khéo léo thì còn có thể trang trí bữa ăn của con theo những con vật hay nhân vật hoạt hình mà bé thích nữa thì đảm bảo sẽ đạt điểm 10 trong mắt các bé.

Tuy nhiên, phương pháp này đòi hỏi mẹ phải có hoa tay một chút, còn không thì rất có thể sẽ rơi vào tình huống thảm họa như bà mẹ trong câu chuyện dưới đây.

Đăng tải đĩa cơm rong biển, trứng rán vừa tạo hình trang trí cho con của mình lên mạng xã hội, chị Đặng Hồng Nhung (Hải Dương) hụt hẫng viết: "Cuối tuần em nấu cơm cho con trai ăn. Bé con đĩa cơm xong xua tay bảo: "Mẹ ơi sợ lắm không ăn đâu". Em thì thấy dễ thương quá trời mà".

Cất công trang trí cơm cho con có hứng thú ăn nhiều, mẹ trẻ chán nản khi cậu nhóc lắc đầu nguầy nguậy, nhìn đĩa cơm thì ai cũng hiểu vì sao
Món cơm mà chị Nhung nấu cho con trai và bị bé nhất quyết từ chối.

Ngay khi nhìn hình ảnh đĩa cơm đính kèm lời chia sẻ thì ai nấy cũng hiểu ra mấu chốt vấn đề. Không rõ bà mẹ này định tạo hình gì cho cho con trai nhưng tác phẩm trông rất khó tả và đúng là có phần sợ sợ. Người lớn nhìn còn thấy hơi nổi da gà thì bảo sao đứa trẻ thấy sợ là đúng. Mặc dù vậy nhưng mọi người cũng không thể không bật cười trước tình huống khó đỡ này.

Chị Hồng Nhung cho biết con trai của mình tên ở nhà là Thóc và hiện được 3 tuổi. Bình thường chị vẫn hay vào bếp nấu ăn cho Thóc và bé rất thích các món mẹ nấu. Tuy nhiên hôm đó, chị nổi hứng muốn trang trí đĩa cơm cho mới lạ nên quyết định tạo hình cơm thành siêu nhân rừng xanh.

Vì lỡ cho nhiều rong biển quá, nhìn đĩa cơm đen thùi lùi nên chị Nhung biến tấu thêm một miếng trứng rán để đắp lên cho đỡ sợ nhưng ai dè trông còn sợ hơn. "Thực ra mình cũng khéo tay lắm, mà không hiểu sao nó lại thành như vậy" - chị Nhung tâm sự.

Cất công trang trí cơm cho con có hứng thú ăn nhiều, mẹ trẻ chán nản khi cậu nhóc lắc đầu nguầy nguậy, nhìn đĩa cơm thì ai cũng hiểu vì sao - 1

Cất công trang trí cơm cho con có hứng thú ăn nhiều, mẹ trẻ chán nản khi cậu nhóc lắc đầu nguầy nguậy, nhìn đĩa cơm thì ai cũng hiểu vì sao - 2
Cậu bé Thóc rất bảnh bao và cũng đam mê nấu ăn giống như mẹ.

Bé Thóc nhìn đĩa cơm đã cảm thấy sợ và xua tay không chịu ăn. Dỗ con không được nên cuối cùng chị lại là người phải ăn món cơm của mình làm ra còn Thóc thì ăn cơm không chan với nước canh. Cậu bé nhìn mẹ ăn đĩa cơm siêu nhân bằng một ánh mắt đầy khâm phục.

Mặc dù bị Thóc khước từ nhưng chị Nhung cho biết chị sẽ không bỏ cuộc mà sẽ tiếp tục làm thêm những đĩa cơm khác cho con để chứng minh rằng mình cũng có rất nhiều hoa tay.

Dung (Nguoiduatin.vn)