Đời sống

Cặp tình nhân bị chia cắt 10 năm cuối cùng cũng về chung một nhà, lời phát biểu của 'vai ác' trong hôn lễ khiến ai cũng phải rưng rưng xúc động

Cuộc đời mỗi chúng ta có khả năng gặp rất nhiều người khiến ta rung động, có người thích hợp làm người yêu, cũng có người chỉ có thể bước qua nhau mà không duyên phận. Nhưng nếu như đã gặp đúng người, vào đúng thời điểm, những người gặp nhau và trân trọng nhau cuối cùng cũng có thể đến được với nhau.

Thời điểm còn đi học chúng ta không tránh khỏi có những rung động đầu đời với bạn bè khác giới. Lúc đó vì việc học của các con mà hầu hết bố mẹ, thầy cô đều không đồng ý nên dù có tình cảm tốt đẹp thì bọn họ cũng chỉ có thể chôn sâu tận đáy lòng.

Trước sự phản đối của người lớn, có lẽ đại đa số các cặp đôi trẻ sẽ chọn cách buông tay, sau bao nhiêu năm họ đã chọn cách nắm tay người khác. Tuy nhiên, trong số đó có một cặp đôi trẻ yêu nhau từ thời trung học bị cha của cô gái bắt ép chia tay, nhưng họ không từ bỏ, họ vẫn yêu nhau sâu đậm, mười năm sau, họ cuối cùng cũng tiến vào hôn lễ và nhận được những lời chúc phúc chân thành của mọi người.

Hôn lễ sau 10 năm của cặp đôi bị chia cắt

Mới đây tại Nam Xương, Giang Tây, trong khán phòng của một khách sạn cao cấp đang tổ chức hôn lễ cho một cặp vợ chồng. Khách mời đã nhân tiện quay lại cảnh bố cô dâu phát biểu khiến cư dân mạng khá xúc động.

“Mười năm trước bố khăng khăng chia cắt hai con, mười năm sau nhìn hai con đứng ở đây, bố cảm thấy rất vui và cảm động. Bố bội phục các con, là bố đã lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử.”

Cô dâu nghe bố nói lúc đầu hơi ngạc nhiên và ngại ngùng, sau này chú rể nhìn nhau cười như hiểu, hiểu được sự vất vả của bố mà xúc động rơi nước mắt.

Cặp tình nhân bị chia cắt 10 năm cuối cùng cũng về chung một nhà, lời phát biểu của 'vai ác' trong hôn lễ khiến ai cũng phải rưng rưng xúc động

Được biết, mười năm trước khi đôi tình nhân này ở bên nhau, cô gái nọ đang học lớp 11, người bố không muốn chuyện yêu đương làm ảnh hưởng đến kết quả học tập của con gái nên đã cho cô chuyển trường. Nhưng người có tình rồi sẽ trở về bên nhau, bây giờ cả hai đã nắm tay nhau cùng về chung một nhà.

Cư dân mạng vô cùng xúc động trước lời nhận xét chân tình của bố cô dâu, họ lần lượt bày tỏ ý kiến:

- Năm đó có lẽ người bố này cũng làm rất đúng, nếu không chia cắt họ bắt con gái chuyển trường thì nhỡ đâu cả cô gái này và chàng trai kia chỉ chú tâm yêu đương mà không lo học hành rồi có khi lại chia tay nhau sớm thì sao?

- Đây chính là tình yêu đích thực, nhưng lựa chọn của ông bố cũng không hề sai nha, đúng là người có tình sớm muộn gì cũng sẽ về bên nhau.

- Tình yêu đích thực phải trải qua một chút thử thách.

- Chia cắt đôi yên ương khi còn cô gái còn đang học lớp 11 cũng là điều có thể hiểu được, trước kỳ thi đại học phụ huynh nào mà chả lo lắng. Hai người họ có thể đi đến ngày hôm nay mà không từ bỏ đúng là rất bội phục.

Dung (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/cap-tinh-nhan-bi-chia-cat-10-nam-cuoi-cung-cung-ve-chung-mot-nha-loi-phat-bieu-cua-vai-ac-trong-hon-le-khien-ai-cung-phai-rung-rung-xuc-dong-tintuc812160