Đời sống

Cảm động hình ảnh người ông vượt hơn 40 cây số chỉ để tiếp tế cho cháu ở khu cách ly

Cháu nội đang phải cách ly tập trung ở Trường tiểu học Xuân Phương, dù đã gần 70 tuổi và ở xa nhưng ông vẫn nhất quyết đến gửi túi đồ ăn cho cháu.

Trong những ngày qua, nếu người lớn còn phải lo lắng vì chuyện cách ly và thậm chí có vô số trường hợp đã quyết định trốn cách ly thì ngay tại trường tiểu học Xuân Phương, các em nhỏ cũng phải chịu cảnh sống xa gia đình. Mọi chuyện càng khiến nhiều người xót xa hơn khi biết, đây là giai đoạn gần cuối năm cũng là giai đoạn sum họp gia đình.

Vào 13h ngày 1/2 trước cổng trường Tiểu học Xuân Phương (Nam Từ Liêm, Hà Nội) - nơi cách ly tập trung của học sinh lớp 3E ngôi trường này, một người đàn ông đã cao tuổi đang nắn nót ghi những dòng chữ lên bìa carton cho vào túi đồ để gửi cho cháu nội.

Được biết người đàn ông có tên Hà Kim Thành (67 tuổi, thị xã Sơn Tây). Cháu nội ông Thành là học sinh lớp 3E, hiện tại đang được cách ly tập trung tại Trường Tiểu học Xuân Phương cùng với bố từ ngày 30/1 sau khi bạn cùng lớp có kết quả dương tính với Covid-19.

Cảm động hình ảnh người ông vượt hơn 40 cây số chỉ để tiếp tế cho cháu ở khu cách ly

Dù nhà của ông Thành ở thị xã Sơn Tây (cách địa điểm cách ly khoảng 40km) nhưng vì thương cháu, ông không quản ngại đường xa, tuổi cao sức yếu mà đi tiếp tế ít quà bánh cho cháu.

Cảm động hình ảnh người ông vượt hơn 40 cây số chỉ để tiếp tế cho cháu ở khu cách ly - 1

Cảm động hình ảnh người ông vượt hơn 40 cây số chỉ để tiếp tế cho cháu ở khu cách ly - 2

Cảm động hình ảnh người ông vượt hơn 40 cây số chỉ để tiếp tế cho cháu ở khu cách ly - 3

Những hình ảnh giản dị cùng tấm lòng của người ông dành cho cháu khiến dân mạng không khỏi xúc động. Rải rác trong những bình luận thương cảm là việc lên án những người cố tình trốn tránh cách ly để ảnh hưởng cả một cộng đồng.

- “Đây sẽ là kỷ niệm khó quên với các bé.”

- “Thích nhé, đi cách ly được gia đình gửi nhiều quà bánh còn hơn cả khi ở nhà.”

- “Các bé cố gắng lên nhé, hoàn thành cách ly rồi về với gia đình.”

- “Bé nào cũng được gửi quà thế này nên đừng buồn nữa nhé.”

Lộc (Nguoiduatin.vn)