Đời sống

Cái kết của chuyện tình vợ cụt tay lấy chồng nửa thân: Từ ngôn tình bỗng chốc hóa ngôn lù vì kẻ thấy danh lợi là bội tình bạc nghĩa

Vốn là cặp đôi nổi tiếng và truyền cảm hứng cho bao người bởi câu chuyện tình yêu và nghị lực của mình nhưng giờ đây họ đã đường ai nấy đi vì một người không chung thuỷ.

Cặp đôi A Kiều và Tiểu Ba đến từ Trung Quốc đã từng là thần tượng của biết bao người vào năm 2018 với câu chuyện tình yêu đẹp hơn cả cổ tích. 

Tiểu Ba là một thanh niên sinh ra và lớn lên ở thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên. Năm 20 tuổi, anh chàng gặp tai nạn và mất đi hai chân. Trong khi đó, cô gái xinh đẹp A Kiều cũng không may mắn khi mất cánh tay phải vào năm 10 tuổi vì bị điện giật. Có lẽ do đồng cảnh ngộ nên khi quen biết, họ dễ dàng thông cảm và nên duyên với nhau.

Cái kết của chuyện tình vợ cụt tay lấy chồng nửa thân: Từ ngôn tình bỗng chốc hóa ngôn lù vì kẻ thấy danh lợi là bội tình bạc nghĩa

Khi cả hai ở bên nhau, để tạo điều kiện cho Tiểu Ba dễ dàng di chuyển, A Kiều đã đặt làm một chiếc giỏ tre có thể vừa với phần thân trên của người yêu. Dù thân hình bé nhỏ, gầy gò so với trọng lượng của một người đàn ông như Tiểu Ba, A Kiều vẫn không hề kêu than.

Cái kết của chuyện tình vợ cụt tay lấy chồng nửa thân: Từ ngôn tình bỗng chốc hóa ngôn lù vì kẻ thấy danh lợi là bội tình bạc nghĩa - 1

Hai con người khiếm khuyết đã tạo nên mảnh ghép hoàn hảo: "Anh làm cánh tay của em, em làm đôi chân của anh". Và rồi họ đã bên nhau như hình với bóng suốt 10 năm qua bình yên và lặng lẽ. Cuộc sống của họ càng thêm đầm ấm hơn khi chào đón cô công chúa nhỏ.

Cộng đồng mạng khi đó đều ủng hộ hết mình cho cặp đôi, thậm chí cầu nguyện thật lòng để cả hai có thể ở bên nhau đến lúc "đầu bạc răng long".

Cái kết của chuyện tình vợ cụt tay lấy chồng nửa thân: Từ ngôn tình bỗng chốc hóa ngôn lù vì kẻ thấy danh lợi là bội tình bạc nghĩa - 2
Tiểu Ba- A Kiều từng có chuyện tình đẹp và cuộc sống hạnh phúc (Ảnh: Sina).

Ấy thế nhưng cuộc đời đâu ai biết được chữ "ngờ", sự nổi tiếng chính là con dao hai lưỡi, khiến cho tình cảm của cặp đôi rạn nứt.

Tiểu Ba nhận thấy việc quay video và trò chuyện với người hâm mộ nhẹ nhàng và có thể kiếm tiền, đem lại danh tiếng nên anh đã định hướng mình theo con đường này. Thế nhưng A Kiều, một người vốn trầm tính, cô lại không thích mang chuyện gia đình để kiếm tiền mà chỉ muốn tìm một công việc để ổn định cuộc sống.

Nổi tiếng, kiếm tiền khá nên Tiểu Ba được một fan nữ theo đuổi rồi kết cục sa ngã vào cuộc tình mới. Cảm thấy tình cảm không thể cứu vãn, A Kiều vuốt nước mắt đưa con gái về quê sống cùng bố mẹ đẻ, chấm dứt hơn 10 năm cuộc sống hôn nhân hạnh phúc với chồng.

Trước khi rời đi, A Kiều cay đắng nói: "Thật tiếc khi những năm tháng đẹp nhất và tình yêu đẹp nhất của tôi lại lãng phí vào anh".

Cái kết của chuyện tình vợ cụt tay lấy chồng nửa thân: Từ ngôn tình bỗng chốc hóa ngôn lù vì kẻ thấy danh lợi là bội tình bạc nghĩa - 3
Tiểu Ba bên cạnh bạn gái mới (Ảnh: Sina).

Các cụ nói cũng không sai, 30 chưa phải là Tết, thời điểm A Kiều quay gót ra đi cũng là lúc mà Tiểu Ba rơi vào khốn đốn. Bởi người bên cạnh anh không phải là A Kiều, Tiểu Ba mang danh ngoại tình, bội bạc và bị khán giả quay lưng. Anh vừa tự tay phá vỡ hạnh phúc gia đình, vừa hủy hoại sự nghiệp của bản thân. 

Doris Yun (Nguoiduatin.vn)