Đời sống

Bức xúc vì shop quần áo 'treo đầu dê, bán thịt chó', cô gái vừa khiếu nại đã bị trả thù kiểu 'chợ búa'

Vì bực mình trước cách nói thiếu trách nhiệm của shop quần áo, cô gái trẻ chửi bới cửa hàng lừa đảo thì bị đe dọa, đặt điều.

 

Chuyện mua hàng online gặp "cú lừa" đã không còn là điều gì mới lạ trên mạng xã hội, nhưng đã mua phải hàng rởm lại được chủ shop bonus thêm pha "vu oan giáng họa" thế này thì quả thực là có 1-0-2. Đó là câu chuyện của Facebook có tên L.L mới chia sẻ khiến cộng đồng mạng xôn xao. 

Cụ thể, cô nàng đặt mua một chiếc váy hoa với giá 330k và nhận về một thứ đồ fake thật sự, nhìn qua thì có vẻ giống mẫu nhưng soi kĩ mới thấy chỗ nào cũng sai.

Bức xúc vì shop quần áo 'treo đầu dê, bán thịt chó', cô gái vừa khiếu nại đã bị trả thù kiểu 'chợ búa'
Chủ shop bị tố bán hàng lừa đảo và màn "trả thù" thâm hiểm có 1 không 2. Ảnh chụp màn hình

Cô nàng ấm ức tâm sự: "Tức quá mọi người ạ. Vì không có thời gian đi shop chọn đồ, thấy trên Facebook có mẫu đẹp vừa ý nên đặt hàng, vậy mà shop làm ăn không có tâm mất 330k nhận lại cái giẻ rách như này, đã vậy shop không có trách nhiệm, không nhận sai mà còn nói gửi hàng y hình nữa chứ. Mình tức quá nên buông lời thô tục, nhưng tức không chịu nổi, 330k chứ đâu phải 30k đâu.

Xong giờ nó gọi điện vào số điện thoại của chị mình (bữa mình cho sdt chị mình cho nó để chị lấy dùm) nói mình chửi nó vô cớ, chị mình hỏi nó sao gửi hàng không đúng, thì nó giả vờ ngu ngờ bảo hàng gửi y hình mẫu, tại mình chửi nó không lý do. Mọi người xem, lý do mình chửi shop đó có sai không?

Bây giờ shop đó còn in hình mình khắp nơi ghi cùng phiếu nợ 50 triệu rồi chụp hình lại, gửi cho bạn bè mình nữa. Nó đăng cả số điện thoại chị mình kèm theo".

Bức xúc vì shop quần áo 'treo đầu dê, bán thịt chó', cô gái vừa khiếu nại đã bị trả thù kiểu 'chợ búa' - 1

Bức xúc vì shop quần áo 'treo đầu dê, bán thịt chó', cô gái vừa khiếu nại đã bị trả thù kiểu 'chợ búa' - 2
Chiếc váy nếu chỉ nhìn qua thì màu sắc, kiểu dáng tương đồng đấy, nhưng nhìn kĩ lại có gì rất rất... sai sai

Thoạt nhìn thì sản phẩm nhận được có vẻ khá giống quảng cáo, nhưng xem kĩ mới thấy chiếc váy đã bị rách 1 đoạn khá to, mặc lên dáng không chuẩn. Dáng chân váy như mẫu sẽ ôm eo và xoè ở dưới thì váy cô gái nhận được phần đuôi váy bó vào chân, nhìn rất mất cân đối.

Bức xúc vì shop quần áo 'treo đầu dê, bán thịt chó', cô gái vừa khiếu nại đã bị trả thù kiểu 'chợ búa' - 3
Đây là 1 trong những "chiêu trò" đánh vào tâm lý ham rẻ của khách hàng chăng?

Bức xúc vì shop quần áo 'treo đầu dê, bán thịt chó', cô gái vừa khiếu nại đã bị trả thù kiểu 'chợ búa' - 4

Bức xúc vì shop quần áo 'treo đầu dê, bán thịt chó', cô gái vừa khiếu nại đã bị trả thù kiểu 'chợ búa' - 5
Quá trình giao dịch mua bán đã diễn ra khá suôn sẻ

Cảm thấy không hài lòng với những gì mình nhận được, cô gái này mới phản hồi lại và yêu cầu shop xử lý. Thế nhưng, thay vì khắc phục hoặc tìm cách xử lý thì phía cửa hàng lại vô cùng thản nhiên: "Sản phẩm giống y mẫu"

Đáng phẫn nộ hơn là khi khách bức xúc nặng lời, ngay lập tức shop này đã trở mặt, bịa đặt việc vay nợ, in thông tin của khách hàng và... gửi tới bạn bè của khách để... dằn mặt?

Bức xúc vì shop quần áo 'treo đầu dê, bán thịt chó', cô gái vừa khiếu nại đã bị trả thù kiểu 'chợ búa' - 6
Cho đến khi nhận hàng, thân áo thì rách, chân váy thì ôm, khác hoàn toàn ảnh mẫu mặc
Bức xúc vì shop quần áo 'treo đầu dê, bán thịt chó', cô gái vừa khiếu nại đã bị trả thù kiểu 'chợ búa' - 7
Vì bức xúc trước cách "treo đầu dê, bán thịt chó", cô gái trẻ chửi bới shop bán hàng online lừa đảo thì nhận về phản hồi thế này!
Bức xúc vì shop quần áo 'treo đầu dê, bán thịt chó', cô gái vừa khiếu nại đã bị trả thù kiểu 'chợ búa' - 8
Chủ shop in hình giấy ghi nợ 50 triệu và gửi cho bạn bè khách mua hàng để... dằn mặt

Câu chuyện của cô gái này đã khiến nhiều chị em chú ý:

- Họ đánh vào tâm lý người dùng nên lấy ảnh đẹp và đăng giá rẻ xong gửi hàng đểu. Mỗi người 100k, ngày chục người là có tiền triệu.

- Đừng bao giờ ham rẻ bạn ơi. Tiền nào của nấy mà. Cái câu bảo giảm giá rồi miễn ship các kiểu chỉ là chiêu trò thôi bạn ơi.

- Mình đã cạch các page online lâu rồi bạn ạ, bạn lướt thấy page nào hàng chục nghìn like, nhưng chẳng có mấy bình luận hoặc có người thả icon phẫn nộ thì đừng mua, toàn lừa đảo.

- Đùa, vừa thương bạn vừa buồn cười, nhìn mặc như cái bình hoa, như cái lu nước vậy, hàng xấu thôi rồi.

- Đã lừa đảo còn thản nhiên trả lời khách trơ tráo rồi trả thù hèn hạ như vậy nữa. Xem mà bực mình thật đấy.

Hiện tại câu chuyện của tài khoản L.L vẫn đang khiến hội chị em chú ý. 

Dung (Nguoiduatin.vn)