Đời sống

Bức xúc khi bị mẹ chồng mắng tiêu hoang, lấy tiền của chồng cho người khác, vợ trẻ đăng đàn xin ý kiến và nhận được câu trả lời này...

"Hu hu, thế này mà bảo tiêu hoang, em mà làm con dâu mẹ thớt chắc em bị tống cổ quá. Mình em đây mà mỗi tháng tiêu 10 – 12 triệu không hiểu tiêu gì".

Tài chính là một trong những vấn đề quan trọng không thể không nhắc tới trong hôn nhân. Nó đồng thời cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến cuộc sống gia đình trở nên căng thẳng hơn so với lúc yêu đương. Đang tự do kinh tế, làm bao nhiêu tiêu bấy nhiêu, bỗng chốc có một mớ những khoản không tên đổ xuống khiến cặp vợ chồng nào cũng vô cùng đau đầu. 

Câu chuyện về chi tiêu gia đình của cô vợ trẻ dưới đây chính là một trong những ví dụ tiêu biểu. 

"Ôi lạm phát quá mà. Em tính sơ sơ thôi gia đình 3 người ăn:

- Ăn sáng: 50k.

- Ăn trưa: Cá, cà chua 30k, trứng 12k, rau vặt 5k, cà muối 5k, rau xào 5k. Tổng 50k.

- Ăn tối: Sò 25k, dưa chuột 7k, bí 5k, cá 15k. Tổng 50k.

- Sữa con ăn vặt: 30k.

=> 1 ngày tổng 180k, 1 tháng 5 triệu tiền ăn.

- Gạo 150k, dầu ăn 100k, nước mắm 25k, súp 10k, mì chính 15k, ga 100k. 

- Nước 50k, điện 250k, xà phòng 100k. 

=> 1 tháng 800k tiền lặt vặt. 

- Học phí, học thêm, ăn bán trú, bảo hiểm của con: 2 triệu.

- Xăng xe, thăm hỏi, rượu, bia, thuốc lá, cà phê, trà đá của bố: 2 triệu.

- Xăng xe, sắc đẹp mẹ: 500k.

- Thuê nhà, mạng, điện thoại: 2 triệu.

=> Tổng tiêu pha ngoài ăn uống: 6 triệu.

- Bảo hiểm cho mẹ: 1 triệu.

Tổng kết: 13 triệu.

Thế này có hoang phí quá không cả nhà? Mẹ nào bảo em tiêu hoang cho ý kiến chứ mẹ chồng em lúc nào cũng ca bài ca là chồng lương 8 triệu ăn sao hết? Mẹ chồng em người thành phố đấy ạ. Rồi nói bóng gió là em cất tiền cho ai, cất tiền cho người khác."

Bức xúc khi bị mẹ chồng mắng tiêu hoang, lấy tiền của chồng cho người khác, vợ trẻ đăng đàn xin ý kiến và nhận được câu trả lời này...

Là một trong những chủ đề hot được nhiều chị em quan tâm nên bài biết nhanh chóng nhận được rất nhiều những ý kiến đóng góp. Đa số đều tỏ ra đồng cảm sâu sắc với người vợ trẻ này, bởi rõ ràng với tổng thu nhập 15-16 triệu ở thành phố thì việc tiết kiệm được nhiều tiền mỗi tháng là điều không thể. 

"Em thấy thu nhập khoảng 8 triệu/người là mức trung bình, không cao. Vợ chồng em cũng thế, tiêu mỗi tháng 12 - 13 triệu, khổ lắm."

"Với mức thu nhập trung bình thế này để dành được khó lắm. Phải làm thêm ngoài cơ, mẹ chồng cứ làm như 8 triệu của con trai bà nhiều lắm vậy.”

"Ôi lắm lúc đến cuối tháng cứ thần người ra vì sao hết nhiều thế."

"Nhà em 4 người, mỗi tháng tiền điện nước không cũng hơn 1,5 triệu rồi. Mấy tháng nay không cuối tuần nào rảnh vì đi đám, tính ra cũng 2 – 3 triệu nữa. Em cũng khủng hoảng quá mọi người ạ."

"Hu hu, thế này mà bảo tiêu hoang, em mà làm con dâu mẹ thớt chắc em bị tống cổ quá. Mình em đây mà mỗi tháng tiêu 10 – 12 triệu không hiểu tiêu gì. Chưa chồng đi làm rảnh rang toàn ăn, chơi, mua sắm. Không biết sau này lấy chồng có đỡ hơn không."

"Tui đây 1 mình 1 ngựa, không lo tiền nhà, không tốn tiền điện, nước, mỗi tháng xài hết 12 triệu, chỉ nuôi cái miệng bằng đồ ăn vặt thôi đó."

Bức xúc khi bị mẹ chồng mắng tiêu hoang, lấy tiền của chồng cho người khác, vợ trẻ đăng đàn xin ý kiến và nhận được câu trả lời này... - 1

Một vài ý kiến khác tỏ ra bức xúc với thái độ của mẹ chồng: 

"Thế này mà kêu hoang? Nói chung so với mức sống ở thành phố như này là bình thường, chấp nhận được. Một số khoản như tiền ăn có tiết kiệm được chút nào hay chút ấy nhưng cũng không đáng là bao. Tiền rượu bia của bố nó nên hạn chế 1 chút nữa."

"In bảng kê ra cho mẹ chồng coi xem cái nào bớt được bớt giùm. Nhà còn đi thuê thì làm sao mà tiết kiệm được?"

Dung (SHTT)