Đời sống

Bức ảnh gây tranh cãi nhất MXH: Mẹ trẻ ung dung bế chú chó nhỏ, con gái lẽo đẽo theo sau khiến bao người kinh ngạc?

Mặc dù em bé lẽo đẽo ở phía sau thế nhưng người phụ nữ này lại thản nhiên bế chú chó nhỏ khiến dân mạng nổ ra tranh cãi gay gắt.

Mới đây, trên một group cộng đồng nọ, dân mạng đã nổ ra cuộc tranh cãi gay gắt chỉ vì 1 bức hình. 2 phe đồng tình và phản đối tranh luận vẫn chưa có hồi kết về việc bế con nhỏ hay bế chó.

Cụ thể, trong bức ảnh, người phụ nữ bế chú chó nhỏ bước ra từ cửa hàng, 1 bé gái lon ton ở ngay phía sau. Dựa vào bối cảnh trong bức hình này thì nhiều người đoán rằng em bé chính là con gái của người phụ nữ. Thế nhưng, người mẹ này lại thản nhiên bế chó chứ không bế con, thậm chí còn đi trước chứ không phải đi sau để dõi theo con của mình.

Bức ảnh gây tranh cãi nhất MXH: Mẹ trẻ ung dung bế chú chó nhỏ, con gái lẽo đẽo theo sau khiến bao người kinh ngạc?
Bức ảnh đang gây tranh cãi trên MXH.

Chỉ sau ít giờ đăng tải, bức ảnh này đã thu hút về hơn 11k lượt yêu thích, hàng ngàn lượt bình luận. Nhiều người không khỏi bức xúc vì hành động này của người phụ nữ, cho rằng em bé lỡ như chạy ra đường, hoặc có chuyện gì xảy ra thì người mẹ đi trước cũng không kịp phản ứng.

- Trời, mẹ gì mà lại như thế này? Ai mới là con đẻ, ai là con nuôi?

- Thật, bình thường các bạn hay kể bố mẹ coi chó, mèo như con đẻ, hỏi han chúng nhiều hơn mình, tớ hay thả ha ha thôi. Vì các bạn lớn rồi, đăng với mục đích just for fun (vui là chính). Thế nhưng trường hợp này thì khác, bé tí ti kia biết gì đâu, lỡ như nó lao ra ngoài đường đâu ai kịp phản ứng?

- Chả hiểu sao một số người có thể bênh được. Các bạn bênh vì các bạn đều chưa từng làm mẹ. Chó mình nuôi dù có quấn chủ và thương nó thế nào, nó cũng chỉ là con vật. Con mình dứt ruột đẻ ra không hơn à?

- Nhìn bé này mà nãy có ai comment 4 - 5 tuổi, trông như 2 tuổi thôi nhé. Bọn trẻ này thoăn thoắt, khẽ cái có thể lao ra ngoài đường bất cứ khi nào. Nhiều nguy hiểm rình rập lắm mà mẹ thản nhiên ôm chó được thì chịu.

- Dù không bế chó cũng phải đi phía sau con, đảm bảo con được an toàn. Đây lại bế chó nữa, trông phản cảm kinh khủng.

- Này mấy bạn, nếu bảo là chó không có xích cổ, thế sao ngay từ đầu đi mua hàng không nghĩ trước đi? Tốt nhất đừng đem chó đi, hoặc đem thì mang theo xích. Lo cho con chưa xong, bỏ bê đi lo cho chó. Phản cảm.

- Nếu người phụ nữ này thật sự là mẹ của em bé thì thật sự rất đáng trách.

Bên cạnh đó, nhiều người cũng cho rằng, chỉ qua một bức ảnh vẫn chưa thể hiện được điều gì. Rất có thể bé gái là con/cháu của người đàn ông áo trắng đang dắt xe. Hoặc nếu có là con của người phụ nữ, thì việc bế chó cũng hoàn toàn bình thường, trẻ con ở tuổi tập đi rất thích tự khám phá và không muốn ai dắt, ai bế.

- Nhiều khi con chó nó chạy, khó kiểm soát nên túm bồng cho nhanh. Còn cô bé là con người khác, thấy con chó cưng nên theo chơi.

- Hãy để cho con trẻ tự lập. Nó không thích bị mẹ bế thì các ông cứ lôi lên bế à? Không phải để nó tự lập sẽ tốt hơn sao?


- Đăng vui mà mắng gì trời? Mọi người cứ làm quá lên, họ làm mẹ còn có trách nhiệm hơn mấy anh hùng bàn phím ngồi đây cào cào đó.

- Có gì chứng minh bà bế con chó và cô bé có liên quan đến nhau. Nhỡ người dắt xe với bé mới là người thân thì sao. Đăng 1 cái ảnh không rõ nguồn cơn và ngồi nói. Đứa chụp ảnh cũng có ý đồ khi chụp hình à?

- Tui thề tui không thấy vui chỗ nào cả. Suốt ngày đi chụp lén người khác rồi up lên ghi ba cái caption không đầu, không đuôi. Những ai thấy vui thì nó khác, còn những người có tuổi họ thấy họ vào mắng cô trong ảnh. Trong khi, có thể cô đó chả làm gì sai mà ai cũng mắng. Thử là các bạn bị chụp lén rồi up lên thế, mà sự thật không phải thế xem, có nhảy dựng lên không?

- Trước mọi người vẫn hay troll con nuôi và con đẻ mà, cái ảnh này cũng vui vui vậy thôi, có gì mà căng? Cứ làm quá lên xong cãi nhau mệt quá.

Hiện tại, dân mạng vẫn tiếp tục đưa ra những ý kiến trái chiều về bức ảnh này.

Theo Miss Mộng Mơ (Helino)