Đời sống

Bóc phốt sếp và đồng nghiệp 'gian gian díu díu mập mờ' ngay tại công ty, dân tình 'bóc vé': Ngoại tình hay không còn phải xét nhưng bạn thì chắc hẳn gato!

Cô gái kể tường tận từ việc sếp ăn đồ thừa của nữ đồng nghiệp đến việc mua tặng 4,5 đôi giày trong khi chỉ mua cho vợ 1 đôi với giọng điệu hoang mang.

Môi trường công sở là một trong những nơi dễ dàng xảy ra chuyện ngoại tình nhất nếu không vững vàng. Dĩ nhiên, câu chuyện sẽ không dừng lại nội bộ gia đình nữa. Trước bao nhiêu con mắt soi mói của đồng nghiệp hàng ngày thì kiểu gì "cái kim trong bọc" lâu ngày cũng lộ ra. Như câu chuyện sếp và nhân viên "quý nhau" dưới đây chẳng hạn.  

"Không biết công ty của mọi người thế nào chứ công ty của tôi thì có vấn đề như thế này. Một người là nam quản lý đã thì đã có vợ con, một người là nữ nhân viên cùng bộ phận, nghe bảo bạn nữ này cũng có người yêu rồi.

Sáng sáng 2 người thường ăn sáng chung với nhau, có ngày thì đặt đồ ăn, có ngày thì bạn quản lý mua 2 phần đồ ăn sáng lên công ty rồi đi đổ ra bát cùng ăn. Hôm nào mà bạn quản lý ăn sáng rồi thì chỉ mua 1 phần đồ ăn và mang lên công ty rồi lật đật đổ ra bát, để sẵn, bạn nữ chỉ việc ra ngồi ăn.

Bóc phốt sếp và đồng nghiệp 'gian gian díu díu mập mờ' ngay tại công ty, dân tình 'bóc vé': Ngoại tình hay không còn phải xét nhưng bạn thì chắc hẳn gato!
Bài viết đang được quan tâm (Ảnh chụp màn hình).

Có hôm 2 người ăn bún bò, đang ăn được nửa bát thì bạn nữ bảo: "Cái này là gì nhỉ? Em không ăn được." Thế là anh quản lý nói: "Em không ăn thì bỏ qua anh ăn cho. Đừng bỏ uổng, ngon thế mà không biết ăn.". Không biết thân cỡ nào mà đồ ăn trong bát ăn được 1 nửa rồi mà vẫn sẵn lòng ăn hộ. Lúc này trong phòng ăn đang có nhiều người chứ không phải mỗi 2 người đó nha.

Trong giờ làm thì bạn nữ còn đấm lưng cho bạn quản lý, bóp vai, massage đầu, thậm chí có hôm còn cho cả tay vào lưng áo, cho từ cổ áo xuống, để gãi lưng cho bạn quản lý.

Bạn nữ bị đau tay thì quản lý lật đật đi mua kem về xoa cho bạn nữ. Không biết cổ tay bị cái gì mà xoa kem gần nửa năm nay vẫn không thấy hết đau. Ngày nào vào công ty thì việc đầu tiên là tìm tuýp kem rồi xoa tay cho nhau.

Mặc định cứ tuần 1-2 lần là 2 người đi ăn trưa riêng với nhau, không rủ bất kì ai trong cùng bộ phận nha. Cứ đúng giờ là bạn nam ra lấy xe trước, bạn nữ đi theo ra sau. Rồi thì mua giày tặng bạn nữ đó một lúc 4-5 đôi, mà mua cho vợ ở nhà chỉ duy nhất 1 đôi vào ngày sinh nhật vợ. Và còn nhiều cái lắm lắm nữa.............

Tôi làm chung bộ phận thấy hoang mang ghê. Như vậy có gọi là mối quan hệ bình thường giữa quản lý và nhân viên không mọi người? Chắc chỉ là người ta quý nhau thôi chứ không có chuyện ngoại tình công sở gì đâu nhỉ?"

Bóc phốt sếp và đồng nghiệp 'gian gian díu díu mập mờ' ngay tại công ty, dân tình 'bóc vé': Ngoại tình hay không còn phải xét nhưng bạn thì chắc hẳn gato! - 1
Ảnh minh họa

Ngay khi câu chuyện đăng tải đã thu hút tới 18k lượt like và 2,2k lượt bình luận. Phần lớn bình luận để lại cho rằng mối quan hệ của anh quản lý và cô nhân viên kia quả thực "không bình thường" khi mà trai đã có vợ còn gái đã có người yêu.

Bóc phốt sếp và đồng nghiệp 'gian gian díu díu mập mờ' ngay tại công ty, dân tình 'bóc vé': Ngoại tình hay không còn phải xét nhưng bạn thì chắc hẳn gato! - 2

Bóc phốt sếp và đồng nghiệp 'gian gian díu díu mập mờ' ngay tại công ty, dân tình 'bóc vé': Ngoại tình hay không còn phải xét nhưng bạn thì chắc hẳn gato! - 3

Bóc phốt sếp và đồng nghiệp 'gian gian díu díu mập mờ' ngay tại công ty, dân tình 'bóc vé': Ngoại tình hay không còn phải xét nhưng bạn thì chắc hẳn gato! - 4

Bóc phốt sếp và đồng nghiệp 'gian gian díu díu mập mờ' ngay tại công ty, dân tình 'bóc vé': Ngoại tình hay không còn phải xét nhưng bạn thì chắc hẳn gato! - 5

Bóc phốt sếp và đồng nghiệp 'gian gian díu díu mập mờ' ngay tại công ty, dân tình 'bóc vé': Ngoại tình hay không còn phải xét nhưng bạn thì chắc hẳn gato! - 6
Bình luận của cư dân mạng

Tuy nhiên, vẫn có không ít ý kiến trái chiều cho rằng chủ nhân bài đăng đã quá mức suy diễn, thực chất thì giữa cặp đôi kia không có gì mờ ám cả.

- Tôi thì chưa xác định được cặp đôi kia có phải ngoại tình hay không nhưng có thể chắc chắn đánh giá được bạn hẳn là cũng đang "gato" lắm. Thế nên là chuyện qua giọng kể của bạn tôi phải xác định lại xem bao nhiêu phần trăm là đúng đã.

- Mặc dù mình cũng thấy thân thiết chút nhưng người ngoại tình họ không ngang ngược làm trò trước mặt tất cả mọi người thế đâu. Biết đâu họ thân, quý nhau vô tư thật thì sao? Còn chuyện quà cáp sao bạn xác định được chỉ mua tặng vợ mỗi 1 đôi giày nhân ngày sinh nhật? Bạn có ở nhà sếp đâu mà biết chắc, bình thường người ta mua cũng cần báo cáo bạn à? Nói chung chị vợ của anh ấy còn chưa nói gì thì bạn cũng chưa cần phải lo chuyện bao đồng đâu!

Dung (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/boc-phot-sep-va-dong-nghiep-gian-gian-diu-diu-map-mo-ngay-tai-cong-ty-dan-tinh-boc-ve-ngoai-tinh-hay-khong-con-phai-xet-nhung-ban-thi-chac-han-gato-tintuc825626