Đời sống

Bộ tóc giả thứ 3 của vợ: Người đàn bà ít khóc của tôi giờ đã gục ngã

Em cách tôi có 30 phút đi xe. Gặp nhau được vài lần tôi ngỏ lời muốn cưới em. Em đồng ý. Vậy là tôi có vợ...

Một người chồng chia sẻ câu chuyện về người vợ của mình được đăng tải trên mạng xã hội:

"Hai vợ chồng mình gặp nhau quá tuổi lập gia đình. Em hiền lành còn tôi ít nói. Mọi thứ nhờ hoàn cảnh mà gặp nhau.

Em cách tôi có 30 phút đi xe. Gặp nhau được vài lần tôi ngỏ lời muốn cưới em. Em đồng ý. Vậy là tôi có vợ. Cả họ ăn mừng vì nghĩ tôi cù lần mà cũng có vợ. Còn tôi và em chỉ gặp nhau 5 tháng là cưới.

Vậy mà chẳng bao giờ có tiếng cãi vã trong nhà. Em nóng thì tôi nhường, tôi nóng thì em nhường. Rồi em có bầu. Đủ ngày đủ tháng con ra đời. Con gái trộm vía ngoan ít khóc.

Cuộc sống của vợ chồng tôi đáng lẽ sẽ cứ mãi trôi đi bình yên như thế. Em làm cho công ty môi trường. Tôi đi làm thuê. Lao động chân tay bình thường. Ba mẹ cho tôi căn nhà nho nhỏ. Cuộc sống đủ ăn đủ mặc.

Năm 2020 em bị ốm. Hay sốt và ho. Tính em tiết kiệm nên em chỉ khám qua và uống kháng sinh nhưng không khỏi. Bệnh như bị nặng thêm. Con gái mới 3 tuổi phải gửi ông bà. Tôi đưa vợ xuống Hà Nội khám.

Bác sĩ kết luận Ung thư Tuyến giáp giai đoạn 3. Cả nhà tôi suy sụp. Vợ tôi khóc rất nhiều. Khóc cả ngày lẫn đêm. Tôi thân đàn ông không muốn cô ấy nhìn tôi mà ngã quỵ.

Dù biết ung thư là khó chữa nhưng cũng chỉ biết động viên vợ. Mong cô ấy có niềm tin và cùng tôi vượt qua để bắt đầu những đợt xạ trị hoá trị.

Bộ tóc giả thứ 3 của vợ: Người đàn bà ít khóc của tôi giờ đã gục ngã
Bộ tóc giả thứ 3 của người chồng tặng vợ ung thư.

Đây là bộ tóc thứ 3 tôi mua cho cô ấy. Vì cô ấy không còn tóc. Ngày đầu cạo trọc cô ấy khóc rất nhiều, dù không xinh nhưng vợ tôi cũng là phụ nữ mà.

Mái tóc dài đen nhánh rơi xuống nền gạch bệnh viện là nước mắt cô ấy rơi theo. Người đàn bà ít khóc của tôi giờ đã ngã gục.

Từng giọt hoá chất truyền vào là từng đợt đau đớn kéo theo. Nóng trong nhiệt miệng, nôn trớ và sụt cân, giờ từ 52kg còn 40kg.

Tới nay đã 8 tháng từ ngày phát hiện bệnh. Tôi biết cô ấy chẳng sống được bao lâu nữa. Tôi biết cô ấy rất buồn, đứa con 3 tuổi của 2 vợ chồng tôi vẫn chưa biết được mọi thứ trước mắt sắp xảy ra.

Tôi biết cô ấy sẽ bỏ bố con tôi lại. Nhưng nhất định tôi sẽ nắm tay em tới những giây cuối cùng. Người phụ nữ của tôi".

Đúng là một câu chuyện thật buồn. Hai mảnh đời gặp nhau nhưng có kết thúc chẳng được viên mãn bên nhau. Trong mọi sự bất hạnh, chia ly mãi mãi có lẽ sẽ mang đến niềm đớn đau khôn nguôi, khó có thể bù đắp được.

Nhiều dân mạng tỏ ra thương cảm với câu chuyện của người chồng. Ai nấy đều hi vọng anh sẽ đồng hành cùng vợ trong những tháng ngày còn lại. Biết đâu, có điều kỳ diệu xảy đến với cuộc hôn nhân của chính họ.

Theo Nhật Hạ (Nhịp Sống Việt)




http://nhipsongviet.toquoc.vn/bo-toc-gia-thu-3-cua-vo-nguoi-dan-ba-it-khoc-cua-toi-gio-da-guc-nga-82021285195452998.htm