Đời sống

'Sang chấn tâm lý' vì con gái bôi bẩn ra nhà, nhưng vừa nhìn dòng chữ 'chữa cháy' của cô bé ông bố chẳng nỡ cáu

Những ngày trẻ con nghỉ dịch ở nhà, chúng có thể bày ra đủ trò nghịch phá khiến bố mẹ "cạn lời".

Mới sáng sớm, chị Phạm Thúy Quỳnh đã phải vào group Yêu bếp cầu cứu hội chị em sau trận "càn quét" của hai cô công chúa. Chẳng là, hai nhóc đang trong những ngày nghỉ hè sớm để phòng chống dịch, nên bày đủ trò ra nghịch ngợm. Hậu quả là, chiếc bàn học màu hồng đã được "decor" lại thành màu xanh của mực, và trên tường thì đầy vết vẽ.

Người mẹ "bất lực" chỉ còn biết chụp ảnh và hỏi kinh nghiệm xử lý của dân mạng: "Có cách nào làm sạch mặt bàn và tường nhà dính mực không các anh chị ơi, chồng em sắp sang chấn tâm lý rồi ạ".

'Sang chấn tâm lý' vì con gái bôi bẩn ra nhà, nhưng vừa nhìn dòng chữ 'chữa cháy' của cô bé ông bố chẳng nỡ cáu
Tác giả đang đứng cạnh tác phẩm, bên cạnh là cô em gái - đồng đội và người bố trong tư thế "mỹ nam bất lực"

Có lẽ rất nhiều phụ huynh có cùng cảnh ngộ trông con ở nhà nghỉ hè sớm nên bài biết kèm những hình ảnh hài hước đó nhanh chóng có hàng chục nghìn like trong chưa đến 1 giờ. Ai cứ bảo có con gái cho thùy mị, nết na, có lẽ sẽ dẹp ngay quan niệm đó khi thấy những hình ảnh này. 

'Sang chấn tâm lý' vì con gái bôi bẩn ra nhà, nhưng vừa nhìn dòng chữ 'chữa cháy' của cô bé ông bố chẳng nỡ cáu - 1
"Thực ra là không thích cái màu nội thất bánh bèo kia nên chỉnh lại chút cho nó cá tính ấy mà!" - nick Mai Quỳnh bình luận.
'Sang chấn tâm lý' vì con gái bôi bẩn ra nhà, nhưng vừa nhìn dòng chữ 'chữa cháy' của cô bé ông bố chẳng nỡ cáu - 2
Trong khi ông bố thể hiện rõ thái độ không còn gì chán hơn, con gái nhỏ vẫn tung tăng chơi đùa, sàn nhà đầy đồ chơi vương vãi.

- Này thì con gái nết na, hiền dịu. Con gái nhà mình nghịch gấp 10 lần thằng anh nó. (Mai Bích Ngọc)

- Bố này hiền chán. Phải nhà tôi thì ầm nhà lên rồi! (Lê Chuyền)

- Kể cũng tài, không thấy bị bắn xuống sàn gỗ. Thôi động viên chồng thế vẫn còn may chán! (Hien Nguyen)

Xem đến ảnh cuối cùng Thúy Quỳnh đăng tải, thấy thông điệp trên tường con "gửi gắm", dân mạng hiểu luôn tại sao ông bố lại dịu dàng đến thế.

'Sang chấn tâm lý' vì con gái bôi bẩn ra nhà, nhưng vừa nhìn dòng chữ 'chữa cháy' của cô bé ông bố chẳng nỡ cáu - 3
Mặc dù có tội lớn là bôi bẩn lên tường, nhưng tỏ tình ngọt ngào thế này thì bố giận sao nổi!

Nhìn thấy thông điệp chốt hạ "Yêu bố" thế kia, ai nấy đều khen cô con gái đáng yêu và quả là đã đưa bố vào thế khó. Để nguyên hiện trường thì điên tiết mà xử lý con vì viết thư cho mình thì cũng không đành. Một dân mạng tư vấn: "Bố nên mua giấy dán về dán lại luôn đỡ phải lau, còn chỗ chữ yêu bố thì đóng vào đó một cái khung ảnh". 

Chị Thúy Quỳnh tiết lộ, hai em bé Chíp (6 tuổi) và Điều Hòa (3 tuổi) của mình bình thường đã khá nghịch ngợm. Những ngày nghỉ ở nhà không được đi chơi, chúng càng bày đủ trò hơn. "Khi nhìn thấy cảnh đấy, mình cũng không biết xử lý con thế nào. Mới dọa đánh đòn thì hai đứa đã gào ầm lên. Hai vợ chồng phải bò ra lau dọn thôi".

Về dòng chữ "Yêu bố" trên tường, chị Quỳnh nói thêm, bé Chíp rất thân thiết với bố, bố hiền và cũng rất chiều Chíp. Từ khi mẹ sinh em Điều Hòa, việc chăm sóc Chíp do bố đảm nhiệm cả, từ ăn uống đến học hành. Cô bé học giỏi tiếng Anh nên rất thích viết kiểu chữ in, từng chữ cái rời ra mà không dính nhau như quy tắc tiếng Việt.

Dung (Nguoiduatin.vn)