Đời sống

Bỡ ngỡ trong lần đầu làm sugar daddy, nam thanh niên kệ nệ bưng quà đến tặng nhưng sugar baby vừa thấy đã tức giận bỏ về

Món quà độc nhất vô nhị của chàng trai này đã khiến cô nàng "con nuôi" tức không nói lên lời.

Khái niệm ''sugar daddy - sugar baby" ngày càng phổ biến trong xã hội và dần được xếp vào một loại tệ nạn. Những người đàn ông có điều kiện kinh tế nhưng không muốn yêu đương tử tế, thậm chí là có gia đỉnh rồi vẫn ham "của lạ", họ sẵn sàng dành một số tiền không nhỏ, chu cấp cho những cô gái muốn "ăn sẵn" mà không muốn lao động. Số tiền chu cấp tùy theo sự giao dịch của hai bên và tất nhiên, "con nuôi" cũng sẽ thực hiện những điều mà bố nuôi yêu cầu, kể cả là nhu cầu tình dục.

Mới đây, một chàng trai kể về việc lần đầu làm sugar daddy nhưng lại bị thất bại của mình: ''Chào mọi người, mình năm nay 25 tuổi, công việc ổn định với mức lương quanh quanh mức 14-15 triệu. Mình chưa có người yêu, học hết cấp 3 mình lên đây đi làm luôn. Mình cũng muốn có người yêu nhưng nhút nhát với thật thà, chả tán được ai cả. Thằng bạn mình nó xui mình vào mấy group xong làm Sugar daddy cũng được, mình nghe theo nó, ngay ngày hôm ấy thì có 1 em bảo là muốn tìm Sugar daddy, mình inbox rồi hỏi yêu cầu gì thì em chỉ bảo là gặp ở ngoài trao đổi, gửi hình mình qua cho em xem, ờ thì mình cũng gửi, em bảo ok phết. Mình hỏi thêm:

- Em ơi, vậy nếu làm Sugar daddy thì có phải làm gì nữa không?

- À, mỗi tháng anh chu cấp em 1 ít để em đủ ăn đủ sống là được ạ.

- Thế à? Đủ ăn đủ sống là như nào em nhỉ?

- Ôi tùy tâm, tí gọi là cân đường, hộp sữa là được rồi ạ.

- OK.

Bỡ ngỡ trong lần đầu làm sugar daddy, nam thanh niên kệ nệ bưng quà đến tặng nhưng sugar baby vừa thấy đã tức giận bỏ về
Ảnh minh họa

Buổi hôm sau mình mua hẳn 5 cân đường, 1 thùng sữa với thêm 10 gói xúc xích để ra mắt lần đầu… Lúc đầu nói chuyện hỏi thăm cũng vui vui, kiểu như ra mắt làm quen (đoạn này chi tiết mình không tiết lộ), có đoạn là:

- Vậy anh chuẩn bị chu cấp cho em những gì nào?

Thì mình nói thật là:

- Anh có 5 cân đường, 1 thùng sữa... với 10 gói xúc xích, 5 vị bò, 5 vị heo.

- Anh nói đùa hay thật thế?

- Anh nói thật, em bảo anh chu cấp gì thì anh chu cấp đấy.

- Ô anh bị điên à? Anh không hiểu Sugar daddy cần chu cấp cái gì à mà em nói vậy anh mua vậy luôn?

Xong tự dưng đứng bật dậy, bỏ về, còn không trả tiền nước cho mình, thôi không sao mình mời cũng được nhưng như thế hơi quá đáng.

Ủa thế bình thường Sugar daddy thì chu cấp cái gì? Hỏi thì bảo đủ ăn đủ sống, là cân đường, là hộp sữa, còn cho thêm xúc xích mà hùng hùng hổ hổ bỏ về? Mà có phải bị lừa rồi không? Giờ mua từng ấy thì ăn bao giờ mới hết, mình cũng không thích uống sữa lắm. Giờ mang đi thanh lý à mọi người?''.

Câu chuyện ngay sau khi chia sẻ đã nhanh chóng nhận về nhiều sự chú ý và bình luận của cư dân mạng. Ai nấy đều cảm thấy chàng trai có EQ quá thấp. 

- Hoá ra người ta “ế bằng thực lực” là có thật. Biết lý do tại sao anh ế rồi. Mà chắc anh này hiểu bố đường kiểu là bố nuôi con, chăm sóc con vậy. Mua đường sữa xúc xích cho con là đúng rồi còn gì?

- Thảo nào ế tận 25 năm! EQ âm vô cực thế này. 

- Rồi xong, ta nói đây là ế chuẩn thực lực combo bẩm sinh luôn. 

- Mới 25 quyển lịch đã manh nha làm "bố đường" á? Giàu đi đã, mà giàu không nổi thì lên mạng học cách tán gái bình thường đi. 

- Ông này định troll người ta hay sao ấy chứ, người bình thường ai làm thế. Mà hàng inbox thanh lý cho mình nhé!

Dung (Nguoiduatin.vn)