Đời sống

Bố làm xa vắng nhà, mẹ sốt 40 độ, em bé 1 tuổi dậy kéo chăn, đút nước cho mẹ

Hình ảnh ấm lòng này ngay lập tức đã được dân tình lan truyền khắp mạng xã hội.

Chăm sóc con nhỏ là một việc vô cùng mệt mỏi, nhất nữa lại là khi không có chồng hoặc người thân khác bên cạnh. Người phụ nữ dưới đây có lẽ càng "họa vô đơn chí" hơn cả khi chồng cô công tác xa, nhà chỉ có 2 mẹ con mà cô lại sốt cao tới 40 độ.

Đừng nói tới việc chăm sóc con nhỏ, trong trạng thái cơ thể thế này, lấy một ly nước uống cho đỡ khô cổ đối với cô có lẽ cũng là một việc quá sức. May mắn là cô vẫn còn một thiên thần nhỏ bên mình. 

"Bố đi công tác xa, ở nhà chỉ có hai mẹ con. Đúng hôm đó, người mẹ ốm sốt 40 độ, toàn thân không có chút sức lực nào, em bé nửa đêm thức dậy cho mẹ uống nước trong bình của mình, khi mẹ kêu lạnh bé đắp chăn giúp mẹ. Đúng là một em bé tình cảm, đáng yêu. Cảm ơn con đã đến bên!" - người phụ nữ chia sẻ lại những hình ảnh dưới đây và cảm thán.

Bố làm xa vắng nhà, mẹ sốt 40 độ, em bé 1 tuổi dậy kéo chăn, đút nước cho mẹ

Bố làm xa vắng nhà, mẹ sốt 40 độ, em bé 1 tuổi dậy kéo chăn, đút nước cho mẹ - 1
Em bé đút nước cho mẹ (Ảnh: KSC)

Một tuổi là một lứa tuổi quá nhỏ để ý thức được sự vật xung quanh thôi chứ chưa nói tới chăm sóc bản thân hay chăm sóc người khác. Việc làm mà em có thể làm tốt nhất có lẽ là cầm chắc bình sữa để uống. 

Thế nhưng người ta vẫn hay nói giữa mẹ và con có một mối liên kết kì diệu, có lẽ nhận thấy tình trạng không tốt của mẹ, em bé chỉ vô thức chia sẻ bình nước đang uống dở của mình cho mẹ, rồi giơ bàn tay nhỏ xíu xiu của mình kể kéo chăn, hành động mà mẹ vẫn hay làm cho em hàng ngày. 

Bố làm xa vắng nhà, mẹ sốt 40 độ, em bé 1 tuổi dậy kéo chăn, đút nước cho mẹ - 2
Đôi tay nhỏ bé kéo chăn cho mẹ (Ảnh: KSC)

Bố làm xa vắng nhà, mẹ sốt 40 độ, em bé 1 tuổi dậy kéo chăn, đút nước cho mẹ - 3

Trong chút ý thức lờ mờ còn sót lại của người mẹ, có lẽ hành động nhỏ này hơn bao giờ hết đã tiếp thêm động lực cho cô mau chóng tỉnh táo lại. 

Cư dân mạng cũng đã để lại rất nhiều bình luận dưới bài viết:

- Chồng mình cũng xa nhà, bọn nhóc không răng này nhiều khi làm mình đỡ tủi thân nhiều. 

- Mẹ xem lại cảnh này chắc cũng phải trộm vía nhiều vì uống chung bình nước mà hôm sau con không lây bệnh.

- Con nhà người ta 1 tuổi đáng yêu thế, con nhà mình 3 tuổi suốt ngày leo tường, dỡ ngói, giựt tóc mẹ.

- Con yêu của nhà tôi, bị sốt cơm không ăn, thuốc không uống, xịt họng không, chườm nóng không, mồm chỉ kêu tắt đèn đi, nhưng cho xem điện thoại thì không thấy ốm sốt nữa.

Dung (Nguoiduatin.vn)