Đời sống

Bố họ Giang, mẹ họ Hồ, chàng trai gen Z được đặt tên 'như một trò đùa', muốn đổi sang tên khác

Chàng trai cho biết anh rất xấu hổ mỗi khi có ai đó hỏi tên mình và sau này muốn đổi sang tên khác.

Nhiều năm về trước, nền giáo dục chưa phát triển nên nhiều gia đình chưa ý thức được tầm quan trọng của cái tên đối với cuộc sống của mỗi người. Thậm chí ở một số vùng sâu vùng xa, nhiều người còn có quan niệm rằng đặt tên xấu cho con để dễ nuôi, dễ bảo. Tuy nhiên ngày nay, hệ tư tưởng đã thay đổi, bậc phụ huynh nào cũng muốn đặt tên cho con thật hay và ý nghĩa, tạo ấn tượng với những người xung quanh. Nhiều cha mẹ không ngại đặt cho con những cái tên thật kêu, thật đặc biệt. Thế nhưng, việc này đôi khi cũng vô tình khiến đứa con cảm thấy xấu hổ bởi cái tên quá khác lạ so với những người xung quanh.

Mới đây, một chàng trai gen Z đến từ tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, đã rơi vào tình cảnh như thế. Chỉ vì cái tên quá lạ và đặc biệt, anh đã gặp phải không ít chuyện dở khóc dở cười trong cuộc sống.

Chàng trai sinh năm 2002 cho biết bố anh có họ Giang, mẹ anh có họ Hồ. Đây đều là 2 họ rất phổ biến tại Trung Quốc, họ Hồ còn đứng thứ 15 trong danh sách những họ phổ biến nhất. Tuy nhiên, giống như bao bậc cha mẹ khác, bố mẹ chàng trai này cũng rất phân vân và đắn đo khi không biết nên đặt tên con là gì.

Bố mẹ chàng trai này muốn đưa cả họ của bố và mẹ vào cái tên của con, ngụ ý rằng vai trò của cả người bố lẫn người mẹ đều rất quan trọng. Cuối cùng, họ quyết định đặt tên con trai là Giang Hồ Truyền Kỳ. Đây cũng là tên của một tựa game khá nổi tiếng trên mạng. Sau này, chàng trai mới biết bố mình quá đam mê chơi game, lại muốn con trai nhận được nhiều sự chú ý nên mới đặt cho anh cái tên này.

Anh Giang Hồ Truyền Kỳ cho biết cứ mỗi lần giới thiệu tên mình cho những người xung quanh biết, anh đều cảm thấy cái tên này như một trò đùa. Cũng đã có không ít người tưởng rằng đây là biệt danh trên mạng của anh hoặc anh đang nói đùa. Anh Giang Hồ Truyền Kỳ nói rằng anh rất lo bản thân không thể tốt nghiệp đại học và xin một công việc tử tế vì cái tên quá lạ này nhưng may mắn là mọi chuyện vẫn suôn sẻ với anh.

Anh Giang Hồ Truyền Kỳ cũng thành thật kể rằng trong một lần đi gặp gỡ bạn gái, anh đã bị chê cười vì cái tên của mình, cuối cùng mối tình đó cũng không đi đến đâu. Do đó, anh Giang Hồ Truyền Kỳ rất tự ti và buồn phiền vì cái tên này. Anh cũng có dự định sẽ nói chuyện, bàn bạc với bố mẹ để có thể đổi sang một cái tên khác phù hợp hơn và "bình thường" hơn.

Sau khi anh Giang Hồ Truyền Kỳ đăng tải bức ảnh chứng minh thư nhân dân cùng câu chuyện của mình lên mạng xã hội, rất nhiều cư dân mạng xứ Trung đã bàn tán về nó:

"Tôi mà có cái tên thế này, tôi cũng căng thẳng và mệt mỏi lắm, chẳng dám kết bạn với người khác mất".

"Cái tên này đúng là ấn tượng thật đấy nhưng để đi học và đi làm thì sẽ rất xấu hổ, thậm chí còn bị nhận những sự chú ý không đáng có nữa".

"Nếu là tôi, tôi cũng đổi sang tên khác, sống với cái tên này suốt đời thì xấu hổ lắm"...

Theo Khánh Hằng (Phụ Nữ & Pháp Luật)




https://phunuphapluat.nguoiduatin.vn/bo-ho-giang-me-ho-ho-chang-trai-gen-z-duoc-dat-ten-nhu-mot-tro-dua-muon-doi-sang-ten-khac-a592152.html