Đời sống

Bỏ công bỏ việc chạy tới bệnh viện để hiến máu cứu người thân của bạn, thanh niên 'sốc tận óc' với cách 'báo đáp' của gia đình nạn nhân

Chẳng những không một lời cảm ơn, đền đáp, người được giúp lại đối xử như kiểu anh mới chính là kẻ mang ơn.

"Nhà nó cần máu cứu người, mình đang bận cũng bỏ dở phi lên viện. Tới nơi chị gái nó đưa đi làm thủ tục, xong cũng chẳng ai đón ở phòng, cố đi tìm xem tình hình sao thì đi qua không một ai trong nhà nó thèm hỏi thăm hay cảm ơn lấy 1 câu. Mặc dù lúc đến đã chào hỏi đàng hoàng nên biết mặt.

Rồi về nhà 1 mình gọi điện hỏi thăm xem chị dâu nó sao thì có chuông nhưng tắt máy, nhắn tin thì theo kiểu mình mới là người mang ơn.

Mọi người đừng hỏi nó là ai, sống thế nào cũng phải cho nó đường lùi mọi người ạ".

Chia sẻ trên đây là của một chàng trai trẻ mới đăng tải trên mạng xã hội hôm qua. Khi biết được nhà bạn có việc, anh chàng không ngại bỏ việc quan trọng của mình để chạy tới cứu người. 

Ấy thế nhưng sau khi hiến máu xong, anh chẳng hề nhận được bất kì lời cảm ơn nào từ người nhà bệnh nhân dù trước đó đã chào hỏi và biết nhau rồi. 

Tức giận vì bị lạnh nhạt, anh chàng mới nhắn tin cho người bạn đã nhờ vả mình nhưng còn nhận được câu trả lời "gây sốc" hơn vạn lần. 

Bỏ công bỏ việc chạy tới bệnh viện để hiến máu cứu người thân của bạn, thanh niên 'sốc tận óc' với cách 'báo đáp' của gia đình nạn nhân

Bỏ công bỏ việc chạy tới bệnh viện để hiến máu cứu người thân của bạn, thanh niên 'sốc tận óc' với cách 'báo đáp' của gia đình nạn nhân - 1
Có ai lại đi nói những lời này với người giúp đỡ mình không!

"Nhà bao việc nên bận quá", "biết thế không nhờ ông anh nữa, mấy giọt máu mà làu bàu như đàn bà"...Khó ai tưởng tượng được, đây lại là thái độ một người đối xử với ân nhân của mình.

Ngay khi câu chuyện được đăng tải đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của cư dân mạng. Đa số đều tỏ ra vô cùng bức xúc với người nhà của nạn nhân. Gia đình có người thân nằm viện chắc chắn sẽ có rất nhiều việc, thậm chí các thành viên đôi lúc bị bối rối không có cách cư xử đúng mực, phải phép với người vừa hết lòng giúp đỡ. Nhưng đến người đi nhờ cũng cư xử được như vậy thì quả là "cực phẩm":

- Đúng là chơi với bạn hết lòng, bạn chơi lại hết hồn!

- Mất 450ml máu để biết được bộ mặt thật của một người "bạn", cũng đáng mà anh.

- Thôi coi như máu đi thay người, từ nay khỏi anh anh em em làm gì cho mệt. 

- Bảo văn hóa lùn lại tự ái cơ!

- Sống bạc như thế thì chơi được với ai không biết. Từ nay cạch mặt ra bạn ạ!

Dung (Nguoiduatin.vn)