Đời sống

Bị nhà chồng hắt hủi vì không sinh được cháu trai, con gái vừa gọi một cuộc điện thoại bố vợ đã mang xe xịn đón về, mở tiệc linh đình mừng ly hôn

"Về nhà thôi con. Sống khổ thế này, đừng có cố chấp nữa!".

Vì sinh bé thứ 2 là con gái nên T.H đã bị gia đình nhà chồng hắt hủi không thương tiếc. Người chồng buồn ra mặt, lúc nào cũng cáu kỉnh, quát tháo. Thậm chí bà nội không bao giờ bế cháu, bày mưu cho con trai đi bên ngoài để kiếm đứa cháu trai nối dõi tông đường. T.H ấm ức, tủi thân chỉ biết khóc lóc kể với bố mẹ mình. Khi biết chuyện, người bố đã có hành động đặc biệt khiến tất cả sững sờ.

Ngay ngày hôm sau, một chiếc ô tô xịn đỗ trước cửa nhà chồng, bố vợ lạnh lùng bước vào, dõng dạc nói: "Xin phép bà cho tôi đón con, đón cháu về". Ông cũng tuyên bố thẳng sẽ thay tên đổi họ cho cháu, sau này nhà nội nếu có hối hận cũng đừng mong nhận lại.

Nói xong, người bố quay sang nhìn con gái đầy xót xa nói: "Về nhà đi con. Sống khổ thế này, đừng cố chấp nữa".

Bị nhà chồng hắt hủi vì không sinh được cháu trai, con gái vừa gọi một cuộc điện thoại bố vợ đã mang xe xịn đón về, mở tiệc linh đình mừng ly hôn
Ảnh minh họa

Và rồi việc ly hôn cũng đến, sợ con gái buồn lòng vì lỡ dở một lần đò, bố T.H đã mở tiệc đãi mọi người linh đình. Trước mặt tất cả người thân trong gia đình, người bố tuyên bố: "Nhà ấy có phúc mà không biết hưởng thôi".

Dẫu biết rằng quyết định làm mẹ đơn thân sẽ gặp muôn vàn khó khăn, nhưng T.H chia sẻ chỉ cần có bố mẹ ở bên cạnh nhất định sẽ vượt qua tất cả, chăm sóc tốt cho các con của mình.

Câu chuyện được chia sẻ trên một diễn đàn đã nhận hàng nghìn bình luận. Nhiều người lên tiếng khẳng định quyết định ly hôn của T.H là đúng vì không có lý do gì để ở bên người chồng chối bỏ con cả. Bên cạnh đó, hành động dứt khoát của người bố khiến cư dân mạng hết lời khen ngợi. Đúng là chỉ có bố mẹ mới thương con vô điều kiện như vậy thôi.

- Mình thật sự không hiểu nổi, xã hội đã phát triển lắm rồi tại sao vẫn có những người trọng nam khi nữ như vậy nhỉ? Con nào chẳng là con.

- Thôi chị ơi quyết định đúng đắn lắm rồi, thà một mình nuôi con còn hơn là cố chấp mà không hạnh phúc. Cố lên chị nhé!

- Ngoài kia có khó khăn quá thì về nhà thôi, vẫn luôn có bố mẹ che chở.

Dung (Nguoiduatin.vn)