Đời sống

Bí mật giấu kín 29 năm trong tủ sách giúp con trai 'bóc trần' lời nói dối của bố

Chỉ một tờ giấy, con trai đã cảm thấy những lời bố nói có gì đó sai sai.

Mới đây, trong group Cháo hành miễn phí, một cư dân mạng có tên Đ.D đã đăng tải bài viết rất thú vị. Đ.D viết: "Hôm nay tôi dọn tủ sách cho ông nội thì vô tình phát hiện bí mật của bố tôi. Thế mà bố tôi kể ngày xưa học giỏi lắm, lúc nào cũng đứng nhất lớp".

Hóa ra, anh chàng này phát hiện được một sự thật rằng bố mình không học giỏi như lời kể. Bởi anh đã tìm thấy bảng điểm khi bố học lớp 10. Phiếu điểm được ghi vào ngày 28/11/1992, cách đây 29 năm.

Bí mật giấu kín 29 năm trong tủ sách giúp con trai 'bóc trần' lời nói dối của bố
Tờ phiếu điểm mà con trai tìm được.

Lời phê của giáo viên về học lực cũng như hạnh kiểm của ông bố như sau: "Học yếu, chưa chăm học. Ý thức tổ chức kỷ luật yếu. Hạnh kiểm trung bình".

Nhìn lên bảng điểm thì cậu con trai chắc còn buồn cười hơn nữa khi chỉ có mỗi môn Toán, Lý, Sử còn có điểm trên 7. Còn lại ông bố cũng "ăn gậy", "ăn ngỗng" đều đặn. Xem ra, lời nói rằng ngày xưa học giỏi sai bét thật rồi!

Nhiều dân mạng bình luận về bài viết thú vị này. Một số người còn đăng ảnh và kể câu chuyện riêng về nhà mình như sau:

- "Bố mình cũng thế, hôm bữa mình về quê thấy một tập giấy, lấy ra đọc thì thấy tờ bảng điểm của bố.

Học lực yếu, hạnh kiểm trung bình mà mình từ nhỏ đến lớn toàn nghe bố nói ngày xưa bố đi học nhất nhì lớp. Cộng thêm mấy lá thư tình của mấy cô người yêu cũ gửi bố, lấy ra đọc mà cười sái quai hàm".

- "Hạnh kiểm trung bình, kỷ luật yếu nhưng không nghỉ học buổi nào. Khá khen cho tinh thần quậy phá trường lớp".

Bí mật giấu kín 29 năm trong tủ sách giúp con trai 'bóc trần' lời nói dối của bố - 1

Bí mật giấu kín 29 năm trong tủ sách giúp con trai 'bóc trần' lời nói dối của bố - 2
Những tờ phiếu điểm có tuổi đời đến cả 50 năm.

Theo Đặng Huyền Lê (Pháp Luật & Bạn Đọc)




https://phapluat.suckhoedoisong.vn/bi-mat-giau-kin-29-nam-trong-tu-sach-giup-con-trai-boc-tran-loi-noi-doi-cua-bo-162210910155928191.htm