Đời sống

Bị mắng 'lười chảy thây, sau này đi lấy chồng không có mẹ thì ai hầu', mấy năm sau cô gái đáp trả hùng hồn khiến phụ huynh cạn lời

Thường xuyên ngủ "trương thây" đến 10h sáng mới dậy nhưng cuộc sống sau khi kết hôn của cô gái lại hoàn toàn không hề "bi thảm" như mẹ cô tưởng.

"Gặp được người đàn ông tốt, con gái chẳng bao giờ phải trưởng thành", nhận định này của các chị em quả thực đúng trong không ít trường hợp. Trong khi các bậc phụ huynh truyền thống luôn giáo dục rằng con gái đi lấy chồng phải đảm đang, nữ công gia chánh thì cuộc sống gia đình mới hạnh phúc, ấm êm. Thế nhưng thực tế thì ngày nay phụ nữ cũng phải đi làm kiếm tiền như đàn ông, nên việc nhà không còn được mặc định là dành cho vợ. Thậm chí có những người chồng còn yêu thương chiều chuộng vợ đến mức làm hết việc nhà, để vợ ngủ ngày thoải mái như cô gái dưới đây.

Cô này khoe hành loạt ảnh ghi lại cảnh chồng cặm cụi nấu ăn trong bếp với caption: "Mẹ tôi: Con gái con lứa ngủ tới 10h sáng mới dậy, sau này đi lấy chồng rồi không có mẹ thì ai hầu? Tôi kiểu:...". Nhìn ảnh có thể thấy cô nàng có cuộc sống rất thoải mái, được ông xã cưng chiều.

chồng nấu ăn, chồng cưng chiều vợ, giới trẻ
Vợ được chồng nấu ăn cho khi ngủ 10 giờ sáng mới dậy.

chồng nấu ăn, chồng cưng chiều vợ, giới trẻ

chồng nấu ăn, chồng cưng chiều vợ, giới trẻ

chồng nấu ăn, chồng cưng chiều vợ, giới trẻ

chồng nấu ăn, chồng cưng chiều vợ, giới trẻ

chồng nấu ăn, chồng cưng chiều vợ, giới trẻ

chồng nấu ăn, chồng cưng chiều vợ, giới trẻ

chồng nấu ăn, chồng cưng chiều vợ, giới trẻ
Ai cũng có thể thấy rằng cô được "một nửa" hết mực cưng chiều.

Những hình ảnh này ngay sau khi lan truyền đã gây sốt trên mạng xã hội. Quả thực, may mắn như cô vợ trên không có nhiều bởi cuộc đời nào có phải một cuốn ngôn tình. Chị em thi nhau vào bình luận xin vía.

- Chồng con hầu, mẹ cứ yên sờ tâm.

- "Thay vì mất thời gian, mất sức chửi con chăm lên mà lấy chồng thì mẹ giành thời gian kiếm cho con anh chồng thế này còn hơn."

- Tay chân không được nhanh nhẹn thì mắt phải tinh tường mà chọn chồng các chị ạ.

- Ngôn tình với các chị từng trải là khi thấy chồng ngồi trong bếp chứ không phải tặng em 999 đóa hoa hồng.

- Cuộc đời là thế mà. Mấy chị giỏi việc nước, đảm việc nhà, thức khuya dậy sớm, nấu ăn như đầu bếp chưa chắc đã hạnh phúc bằng mấy chị lười hay ngủ trưa đâu.

Dung (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/bi-mang-luoi-chay-thay-sau-nay-di-lay-chong-khong-co-me-thi-ai-hau-may-nam-sau-co-gai-dap-tra-hung-hon-khien-phu-huynh-can-loi-d163673.html