Đời sống

Bị khách nhắn tin đòi 'bùng hàng' nhưng shipper lại cười không khép được miệng vì điều ấm áp này

Đang chuẩn bị giao hàng thì vị khách này nhắn tin báo không nhận cơm mà tặng luôn cho shipper.

 

"Anh rể mình là nhân viên của 1 app giao hàng, tối qua đi ship cơm cho khách. Anh nhắn tin cho khách và bảo rằng: Khách đợi mình chút và anh sẽ đem cơm tới liền. Và người khách ấy đã trả lời lại là:

- Chú ăn cơm chưa?

- Con đang làm 1 cái món quà cho những người "síp bơ" như chú. Và chú là người may mắn đó. Phần cơm này sẽ là của chú nhưng tiền thì con trả.

Người khách này còn chúc anh mình nữa cơ.

Anh mình đem giao cơm tới cho khách và nhận ra vị khách này chỉ mới học cấp 1 và lớp 3.

Cô bé trả tiền xong còn xoa bụng anh mình nữa cơ.

Dễ thương và ấm áp thực sự".

Bị khách nhắn tin đòi 'bùng hàng' nhưng shipper lại cười không khép được miệng vì điều ấm áp này
Câu chuyện này đã nhận về hàng chục nghìn lượt bày tỏ cảm xúc yêu thích của người dùng mạng. Ảnh chụp màn hình

Đây là câu chuyện được một tài khoản có nick P.M đăng tải. Đính kèm là ảnh chụp màn hình cuộc đối thoại giữa shipper với "vị khách nhí" dễ thương. 

Mặc dù một suất cơm không đáng giá bao nhiêu tiền nhưng tấm lòng đại diện sau món quà đặc biệt này thực sự khiến nhiều người cảm thấy cảm động. Bởi trên hết, đó là lời cảm ơn chân thành, là sự kính trọng và yêu thương từ tận đáy lòng của khách hàng dành cho những người tài xế ngày ngày phải "đội mưa, đội nắng" chạy trên đường để mưu sinh.

Bị khách nhắn tin đòi 'bùng hàng' nhưng shipper lại cười không khép được miệng vì điều ấm áp này - 1
Tin nhắn đáng yêu của "vị khách nhí" tới người tài xế giao hàng

Bài đăng nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cư dân mạng, rất nhiều người dùng mạng đã để lại bình luận thích thú và bày tỏ sự đáng yêu với hành động ấm áp này:

- Đáng yêu quá, bé còn quá nhỏ mà đã hành động dễ thương và suy nghĩ sâu sắc như vậy rồi. Đọc mà thấy ấm lòng thay.

- Ôi, một đứa trẻ đáng yêu và biết yêu thương mọi người.

- Chẳng cần gì nhiều, cần thế này thôi là cả ngày ship hàng mệt mỏi cũng tan biến hết rồi nhỉ. Cảm ơn em bé và cảm ơn tài xế nha, trưa nắng nóng lười ra mua đồ, đã có các anh. Mong mỗi khách hàng đều thông thái để không xảy ra tình trạng bom hàng, tội tài xế lắm.

Dung (Nguoiduatin.vn)