Đời sống

Bị đòi nợ, cô gái nằm lì nhà người yêu đòi kiện anh chàng hiếp dâm và loạt tình tiết 'lầy lội' khiến dân tình cười ra nước mắt

1 thanh niên đi cùng hỏi cô gái: "Thế giờ em cứ sang nhà nó em ngủ thế này. Rồi em đòi kiện nó tội hiếp dâm em. Em cứ nằm ở nhà nó thế này có phải nhà em đâu mà đòi kiện nó vậy?".

"Bóc phốt" sau những lùm xùm tình ái không còn lạ lẫm trên MXH. Chia tay đòi quà, bạn gái tố bạn trai bạc tình... đủ các câu chuyện mà người ta không thể tưởng tượng được cặp đôi ấy đã từng mặn nồng.

Mới đây, trên TikTok xuất hiện 5 part của 1 vụ drama cười ra nước mắt với tựa đề: "Em gái ăn vạ người yêu không trả nợ hộ rồi đòi kiện hiếp dâm". Điều đáng nói là 1 loạt tình tiết và thái độ của những người trong cuộc.

Part 1: Cảnh 4, 5 thanh niên đang quây xung quanh 1 cô gái. Cô nằm trong chăn che kín người.

Cậu bạn trai lên tiếng: "Dậy nói chuyện xem nào". Cô gái vẫn cố thủ quát: "Bỏ ra, bỏ ra".

Part 2: Vẫn cảnh đấy nhưng đã có người ngoài can thiệp.

1 thanh niên đi cùng hỏi cô gái: "Thế giờ em cứ sang nhà nó em ngủ thế này. Rồi em đòi kiện nó tội hiếp dâm em. Em cứ nằm ở nhà nó thế này có phải nhà em đâu mà đòi kiện nó vậy. Giờ như nào, nó đuổi em em còn không về mà em kiện nó. Đây bao nhiêu đứa đây, nó hiếp em lúc nào vậy. Bố mẹ ở nhà thì đợi, đi tìm, không về đi nằm ở đây làm gì vậy?...".

Bị đòi tiền, cô gái dọa kiện bạn trai hiếp dâm mình

Part 3: Anh trai đến đón cô gái mới chịu ra nói chuyện.

Ngồi ngoài phòng khách cô gái khẳng định: "Yêu không phải là yêu vì tiền đâu anh ạ. Anh đừng có quay em. Còn em rất cay cái vụ em đứt tay anh đối xử với em như nào".

Anh trai lên tiếng: "Đừng chỉ tay, mày với nó như nào là việc của mày với nó, tao không quan tâm. Còn tiền của nó trả tao, tao cầm tao không đưa đấy".

Part 4: Vẫn bối cảnh trên nhưng cô gái đã có màn phản pháo "căng đét". Xin mời xem video để biết thêm chi tiết:

Cô gái nằm lì nhà người yêu ăn vạ

Part 5: (The end) Cô gái ngừng chiến và chàng trai khẳng định không có cái thai nào cả.

Anh bạn trai chia sẻ: "Xong hết rồi, mọi chuyện xong hết rồi" và cũng cho biết không có cái thai nào cả.

Kèm theo đó là đoạn chat giữa 2 người:

- Bây giờ như này nhé, nếu bạn anh không gỡ hết xuống xóa thì em sẽ không bao giờ để yên chuyện này.

- Còn nếu gỡ xuống?

- Em nói với anh rồi, bảo bạn anh buông tha cho em. Anh cũng thế, em không làm phiền anh... Hay là anh muốn em chết anh mới vừa lòng?

- Em không làm phiền anh anh cũng sẽ không làm phiền em.

- Em bảo rồi, em tự làm tự chịu...

Mọi chuyện đã kết thúc hòa bình nhưng những người đã từng yêu nhau có nhất thiết phải dồn nhau đến bước đường này? Có lẽ đây là bài học cho nhiều bạn trẻ, nếu hết duyên hãy chia tay 1 cách văn minh nhất!

Dung (Nguoiduatin.vn)