Đời sống

Bị cách ly tại gia, hai mẹ con lén lút ném đồ từ tầng hai, chú bộ đội nhặt lên mới biết đó là 'kho báu'

Chú bộ đội "bắt quả tang" cảnh tượng cửa kính hé ra, người trong nhà ném đồ ra ngoài...

Một trong những điều khiến người ta tiếc nuối nhiều nhất khi sống trong thời dịch bệnh, không hẳn là thiếu đi hàng quán nấu đầy những món ăn hấp dẫn, không hẳn là nhớ nhung những thanh âm náo nhiệt của cuộc sống, mà là sự hạn chế trong giao tiếp cộng đồng. Sự lây lan của virus bắt buộc con người phải co cụm giao tiếp trong một phạm vi nhỏ hẹp, giảm thiểu gặp gỡ, trò chuyện. 

Nhưng cái khó ló cái khôn, con người luôn tìm được cách để truyền đi thông điệp của mình mà không cần "bốn mắt nhìn nhau". Một video chưa đầy 30 giây dưới đây đã khiến nhiều người thích thú, vì khiến người ta cảm thấy bất ngờ. 

Camera hướng lên lầu 2 căn nhà ở phường 4, quận 5 thành phố Hồ Chí Minh. Mẹ và bé gái đang lúi húi ở gần khe hở gần cửa, bé trai thì ngồi ngoan cạnh đó. Với sự giúp đỡ của mẹ, em bé bất ngờ ném một vật gì đó xuống đất.

Một chú bộ đội đang đứng phía dưới vội nhặt lên. Hóa ra, không phải bé đang xả rác, mà gửi tặng chú một bức tranh vẽ một người lính đang bồng súng cạnh lá quốc kỳ tung bay, xung quanh là nhân dân đang vẫy cờ chào mừng.

Em bé đang cách ly tại nhà len lèn ném đồ từ lầu hai xuống, chú bộ đội nhặt lên thì phát hiện ra "kho báu"

Anh bộ đội cười tít mắt khi nhận được thông điệp này của em bé. Nhìn kỹ video thì thấy phía trước nhà có dây phong tỏa, biển báo đỏ đánh dấu vùng cách ly y tế, rất có thể gia đình có F0 đang theo dõi, điều trị tại nhà. Nhiều túi đồ lớn được đặt ngay ngắn trước cửa nhà, có thể là đồ dùng thiết yếu để gia đình sử dụng trong thời gian cách ly.

Tuy nhiên, việc đó không ngăn cản em thể hiện tình cảm, sự yêu mến với những người lính. Tinh thần lạc quan và nét vẽ dễ thương, chỉn chu của em bé cũng chiếm trọn cảm tình của dân mạng. 

Với chàng lính trẻ, quà tặng này có lẽ là kỷ niệm đẹp nhất trong những ngày tháng công tác ở miền Nam của anh. Có người trêu, hết dịch, anh phải về làm khung, lồng kính treo tường ngay. "Khi xưa người ta đi chiến trận, để ảnh người yêu, thư tay của gia đình vào ba lô để thêm động lực, vơi nỗi nhớ nhà. Giờ cũng coi như thời chiến diệt giặc "cô Vy", chú có bức vẽ của em bé để thêm sức mạnh làm nhiệm vụ nhé" - một dân mạng bình luận.

Dung (Nguoiduatin.vn)