Đời sống

Bị cả xóm lập hội nói xấu vì không cho trẻ con 2 xiên thịt mua về ăn tối, cô gái trẻ bức xúc đăng đàn phân trần được dân tình ủng hộ nhiệt tình

Cả nhóm kín của "hội chị em" ở tòa nhà mà Dung đang ở đã xúm vào nói xấu cô, mà nguyên nhân trớ trêu chỉ bởi vì 2 xiên thịt.

Các cụ xưa có câu "Bán anh em xa, mua láng giềng gần', quả thực việc giữ gìn mối quan hệ với những gia đình ở xung quanh để đảm bảo một môi trường sống tốt đẹp thực sự rất quan trọng. Ấy thế nhưng, để giữ được mối quan hệ hòa khí với hàng xóm, liệu chúng ta có cần nhường nhịn họ mọi vấn đề dù là quan điểm sống xung khắc với nhau?

Câu chuyện mà cô gái độc thân Nguyễn Lam Dung mới chia sẻ về hội chị em hàng xóm ở khu chung cư mà cô đang sống chính là một ví dụ tiêu biểu. Tự cảm thấy không hợp với "phong cách" của hội chị em mà cô đã tự động out khỏi nhóm chat, để rồi một hôm phát hiện bản thân bị lôi ra nói xấu không thương tiếc nhưng lý do của việc bị chỉ trích đến nằm mơ cô cũng không thể ngờ. 

Bị cả xóm lập hội nói xấu vì không cho trẻ con 2 xiên thịt mua về ăn tối, cô gái trẻ bức xúc đăng đàn phân trần được dân tình ủng hộ nhiệt tình
Chị Dung xách đồ ăn lên tầng và bị chỉ trích vì... không chia cho trẻ con hàng xóm

"Tôi sống một mình nên chủ yếu tối về ăn linh tinh, chiều về sẽ mua đồ ăn cho buổi tối luôn. Không nhiều mà chỉ đủ cho bản thân ăn.

Chiều hôm qua lúc xách đồ ăn lên nhà tôi có gặp hai đứa trẻ con, không quá thân vì tôi chỉ qua làm việc với mẹ chúng đôi ba lần, hai đứa có chỉ chỏ vào túi đồ ăn của tôi rồi tỏ vẻ thòm thèm thật nhưng tôi không cho.

Và người cùng tầng nhìn thấy rồi đem chuyện kể lên nhóm chat chị em cùng tầng chung cư tôi sống, một chị vẫn chơi với tôi đã chụp lại.

Bây giờ đồ ăn của mình mà trẻ con thòm thèm thì sẽ bắt buộc phải cho thì mới là người tốt à? Đồ ăn của tôi tôi muốn cho hay không là việc của tôi thì là sai hay đúng đây?

Mặc dù chúng cũng không quá là đắt tiền gì cả nhưng tôi đâu phải nhà hảo tâm mà bất cứ lúc nào cũng phải chia sẻ cho một ai đó?"

Đây là nguyên văn bài đăng của Dung. Cùng với đó, cô còn đăng kèm theo ảnh chụp lại đoạn tin nhắn Dung bị hội chị em hàng xóm chung cư nói xấu bằng những từ ngữ khá nặng nề.

Bị cả xóm lập hội nói xấu vì không cho trẻ con 2 xiên thịt mua về ăn tối, cô gái trẻ bức xúc đăng đàn phân trần được dân tình ủng hộ nhiệt tình - 1

Bị cả xóm lập hội nói xấu vì không cho trẻ con 2 xiên thịt mua về ăn tối, cô gái trẻ bức xúc đăng đàn phân trần được dân tình ủng hộ nhiệt tình - 2

Bị cả xóm lập hội nói xấu vì không cho trẻ con 2 xiên thịt mua về ăn tối, cô gái trẻ bức xúc đăng đàn phân trần được dân tình ủng hộ nhiệt tình - 3
Cô gái trẻ bị hàng xóm chê tơi tả là "tham ăn", "tích cách lạ đời"...

Bản thân Lam Dung cũng chia sẻ, cô từ lâu vốn đã không thân thiết với hội chị em hàng xóm sau khi nhận ra bản tính thích soi mói, bình phẩm xấu sau lưng người khác của họ. Cũng bởi thế mà hội chị em láng giềng đã sớm có thành kiến và ghét cô gái trẻ ra mặt.

Cô kể: "Từ lâu tôi đã không thích chơi với hàng xóm. Hồi đầu họ cũng lập nhóm chat chị em trong tầng, nhưng đây chỉ là nơi để các chị khoe nhau giàu thế nào, chồng kiếm tiền giỏi ra sao và tụ tập để nói xấu phụ nữ trong chung cư. 

Có lần tôi bất đồng ý kiến rằng: "Em thấy ai cũng có tật xấu cả, mình cũng không hoàn hảo nên nói xấu người khác làm gì", thế là bị ghét luôn vì tội không cùng dòng. 

Tôi không cần, out khỏi nhóm và chỉ để lại nick trong zalo nhóm tầng có đủ cả đàn ông lẫn phụ nữ để nắm được các thông tin trong chung cư. Bởi vì nhà là nơi để tôi nghỉ ngơi, chứ không phải để kéo bè kéo cánh nói xấu dèm pha, mua thêm cái phiền vào người!"

Nhiều người dưới bài đăng đã bày tỏ sự đồng cảm với Lam Dung về nỗi khổ khi phải sống chung với hàng xóm nhiều chuyện, thích soi mói người khác.

- Bạn làm vậy là đúng, chính các chị phụ huynh kia mới phải kiểm điểm lại bản thân về cách dạy con về ý tứ, phép lịch sự tối thiểu, nếu thích các bé có thể hỏi xin chứ không có chuyện chỉ trỏ vào đồ ăn của người khác rồi bắt người ta phải cho!

- Đúng là hội chị em hàng xóm nhiều chuyện, xấu tính trong truyền thuyết. Bạn không cần phải để tâm đến, với những người như thế tốt nhất không dây dưa.

Quả thật, trong cuộc sống thường nhật, chúng ta cần giữ mối quan hệ thân thiết với hàng xóm bởi không thiếu những lúc chúng ta nhờ cậy đến họ. Nhưng với sự nhiều chuyện, xấu tính thì quả thực dù có khéo léo, hòa nhã đến đâu thì cũng sẽ không ít lần phải chịu cảm giác khó chịu không đáng có.

Dung (Nguoiduatin.vn)