Đời sống

Bầu vượt mặt còn bị chồng bắt trèo núi về quê để 'giúp mẹ làm cỗ Tết', vợ làm hành động này khiến anh xanh mặt, chạy vội theo xin lỗi

Đúng là một tình huống dễ gặp trong cuộc sống gia đình bây giờ. Chuyện về ăn Tết bên nội hay bên ngoại cũng khiến không ít cặp vợ chồng phải bàn tính kỹ lưỡng. Mẹ bầu này đã có những lời "sắt thép" khiến chồng sợ hãi và xin được tha lỗi.

Mang bầu là một thời điểm vô cùng nhạy cảm với phụ nữ. Họ chẳng những phải chịu những thay đổi, khó chịu về sinh lý, thể chất, mà cả tâm lý cũng vô cùng yếu ớt, dễ tổn thương. Vì vậy mà thời điểm này, phụ nữ rất cần chồng và những người thân khác phải ở bên dịu dàng động viên, an ủi, cũng như chăm sóc để giảm bớt những gánh nặng mà họ đang chịu. 

Tuy nhiên, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, vẫn còn không thiếu những ông chồng vô tâm, đối xử phũ phàng, làm tổn thương vợ ngay cả khi vợ đã bụng to vượt mặt như câu chuyện của mẹ bầu dưới đây. 

"Buồn quá các chị ạ, Tết nhất sắp đến rồi nhưng nhà em mới xảy ra vụ xích mích giữa hai vợ chồng. Thậm chí, em còn nghĩ ngay đến việc ly hôn, giải thoát nhau cho khỏe nữa cơ. Kể ra thì nhiều người sẽ bảo em nóng nảy hay thậm chí là để bụng những chuyện không đâu nhưng vào hoàn cảnh em mới hiểu được.

Bọn em cưới nhau hồi đầu năm, hiện em đang bầu 7 tháng. Thể chất em hơi yếu, mang bầu cũng nghén ngẩm nên mệt mỏi lắm. Chồng em cũng kiếm ra tiền nhưng phải cái rất nóng tính, độc miệng. Anh người tỉnh khác đến Hà Nội lập nghiệp. Em người ở đây, bọn em yêu nhau 2 năm thì cưới.

Bầu vượt mặt còn bị chồng bắt trèo núi về quê để 'giúp mẹ làm cỗ Tết', vợ làm hành động này khiến anh xanh mặt, chạy vội theo xin lỗi
Ảnh minh họa.

Hồi còn yêu em cũng biết tính cách của anh nhưng nghĩ ai nóng tính thường ngay thẳng nên bỏ qua hết. Vả lại, anh cũng chưa làm gì quá đáng với em nên thôi, nghĩ nhiều làm gì hả các chị.

Cặp vợ chồng nào chẳng có xích mích. Giữa bọn em thì cũng chỉ là việc giận dỗi chút xíu. Mọi việc chỉ thật sự đáng nói cho đến 2 ngày trước.

Cách đây 3 ngày, em đang ôm bụng nằm nhà thì chồng đi ăn với bạn về. Hai vợ chồng ngồi nói chuyện ở phòng khách, nói sang việc về quê ăn Tết.

Năm nay là năm đầu em về làm dâu nhưng do bầu to quá, em định ăn Tết ở nhà ngoại . Nhà chồng cách 300km, đi đường xa thai to, em lại yếu, say xe rất nguy hiểm.

Em vừa trình bày thế thì anh ấy gạt phắt đi và nói những câu rất khó nghe kiểu như: 'Trốn tránh việc nhà chồng ngày Tết', 'Có con dâu quý hóa thế này thì bố mẹ tôi nở mày nở mặt quá cơ'...

Em vẫn bình tĩnh giải thích. Không phải em lười biếng gì mà do thai đã to quá rồi, đi đường xa nguy hiểm. Nhà anh miền núi, còn đi bộ một đoạn đường dốc mới lên được nhà, em sợ ảnh hưởng đến con. Vậy là anh ấy nói em chê nhà anh ấy quê mùa miền núi. Sau còn bảo em trốn tránh trách nhiệm, cả năm không về Tết cũng không về. Thế này thà anh ấy chưa cưới vợ còn tốt hơn.

Thật sự thì nào phải em trốn tránh. Cưới xong em có bầu, nghén ngẩm ngay từ tháng đầu nên bác sĩ khuyên đừng đi xa. Anh ấy không chịu hiểu và cuối cùng nhìn thẳng nói vào mặt em: 'Bố mẹ cô cũng ích kỷ như cô hết, không biết đường dạy con. Cưới vợ về để giúp mẹ tôi cỗ bàn Tết nhất chứ cưới về kiểu này thì nghỉ cho khỏe'.

Bầu vượt mặt còn bị chồng bắt trèo núi về quê để 'giúp mẹ làm cỗ Tết', vợ làm hành động này khiến anh xanh mặt, chạy vội theo xin lỗi - 1
Ảnh minh họa

Em bức xúc quá các chị ạ nhưng nghĩ đêm hôm, để hôm sau anh ấy bình tĩnh hẵng nói nên quay lưng đi vào nhà. Ai dè anh ấy chạy theo níu tay khiến em chới với suýt ngã.

Đến lúc này em điên quá rồi. Quay sang nhìn anh, em nói thẳng: 'Em không tưởng tượng nổi anh dùng những từ ngữ như thế để nói về em, bố mẹ em. Trước khi phát ngôn anh nên nghĩ kĩ. Vợ anh bầu bí to thế này anh còn không thương, trách móc vớ vẩn. 

Anh thử gọi điện về cho bà nội hỏi xem, chuyện phụ nữ đi xa khi bầu sắp đẻ có nên hay không. Nếu anh cảm thấy lấy em là sai lầm thì nên giải thoát cho nhau thì hơn. Những lời anh nói với em là quá không tôn trọng rồi. Còn hôm nay, em sẽ về ngoại, để cho anh suy nghĩ kĩ'.

Xong xuôi em vào nhà lấy áo khoác. Lúc đó chồng em có vẻ hoảng hốt lắm, đứng dậy lúng búng xin lỗi nhưng em nghiêm mặt, đi thẳng ra ngoài bắt taxi.

Đến nhà được một lúc, chồng em cũng lao đến luôn. Anh xin lỗi em lia lịa, và kiên quyết từ chối chuyện ly hôn . Anh yêu em lắm và đời này không bao giờ nghĩ sẽ chia tay. Anh xin lỗi cả bố mẹ em vì có một số từ ngữ không phải. 

Anh bảo rằng gọi điện về nhà thì bố mẹ chồng mắng té tát và bảo nên để em ở dưới ngoại ăn Tết, đi đường xa bố mẹ xót dâu, xót cháu lắm. Chồng em xin lỗi rối rít bảo là suy nghĩ không kĩ lại có uống với bạn bè nên mới ăn nói như thế.

Nghĩ năm hết Tết đến nên em cũng gật đầu đồng ý tha thứ. Tuy nhiên em vẫn nói thẳng với anh rằng sẽ không bao giờ bỏ qua những lời xúc phạm như vậy nếu anh còn tái phạm. Đụng đến em thì được, đụng đến bố mẹ em thì quên đi".

Mặc dù gây bức xúc nhưng đáng buồn rằng đây lại là tình trạng không hiếm gặp của nhiều gia đình hiện nay. Chưa xét tới chuyện bầu bí của chị vợ thì việc ăn Tết bên nội hay bên ngoại cũng khiến không ít gia đình phải bất hòa nhiều năm. Câu chuyện nhanh chóng nhận được nhiều ý kiến để lại của cư dân mạng:

- Vẫn biết là năm đầu tiên lấy vợ thì cũng muốn bố mẹ được đông đủ, vui vẻ, rồi còn họ hàng thăm hỏi, nhưng anh chồng này nói cũng quá khó nghe rồi. Vợ còn bầu bí như thế. Chị làm thế là đúng rồi, cứ phải phủ đầu cho sợ đi chứ được nước lại làm tới.

- Bây giờ có bầu mà đã thế này, sau này con cái lớn rồi, Tết nhất muốn về nhà ngoại 1 tí cũng khó lắm đây. 

Dung (Nguoiduatin.vn)