Đời sống

Bất ngờ thấy cuốn sổ 'nuôi đại học' khi dọn nhà, cô gái trẻ rơi nước mắt vì: 'Ra trường 5 năm rồi mà chưa làm gì cho bố mẹ'

Quyển sổ cũ kỹ được liệt kê kỹ càng chứa đựng tình yêu và công sức của bố mẹ nhiều năm trời khiến cô gái không kìm được cảm xúc.

Tình yêu của cha mẹ dành cho con cái của mình là thứ không bao giờ có thể đong đếm được. Có những bậc phụ huynh dù không hề giỏi giang hay khá giả, nhưng bằng tất cả mọi thứ mình có, họ luôn mong muốn cho con cái của mình một cuộc sống sung túc không kém bạn kém bè. 

Nuôi con không chỉ đơn giản là cho con ăn, cho con mặc mà còn phải đầu tư cho con học tập, dạy con hiểu biết về thế giới, xã hội mà con đang sống. Nhất nữa lại là khi con lên đại học, số tiền mà bố mẹ phải chi ra cho con đi học xa nhà quả thực không hề nhỏ. Câu chuyện của cô gái dưới đây không phải của riêng ai, chẳng thế mà ngay khi vừa chia sẻ, bài viết đã nhận hàng trăm nghìn lượt chia sẻ.

"Có bạn nào biết cha mẹ nuôi mình đi học Đại học tốn bao nhiêu tiền không? Nay dọn nhà tự nhiên phát hiện ra ngồi khóc một buổi. Tại ra trường 5 năm rồi, thấy chưa có làm gì được cho cha mẹ mà lâu lâu còn bào thêm" - chia sẻ của tài khoản có tên Huyền Trâm.

Kèm theo đó là những bức ảnh chụp lại cuốn sổ nhỏ cũ kĩ của bố mẹ cô. Những hàng chữ, con số được ghi lại cẩn thận, từng chi phí bỏ ra để cho con ăn học trong nhiều năm mà bố mẹ chưa một lần kể ra . Lật mở từng trang, đọc lại từng khoản, cô gái không khỏi rưng rưng nước mắt.

Bất ngờ thấy cuốn sổ 'nuôi đại học' khi dọn nhà, cô gái trẻ rơi nước mắt vì: 'Ra trường 5 năm rồi mà chưa làm gì cho bố mẹ'

Bất ngờ thấy cuốn sổ 'nuôi đại học' khi dọn nhà, cô gái trẻ rơi nước mắt vì: 'Ra trường 5 năm rồi mà chưa làm gì cho bố mẹ' - 1

Bất ngờ thấy cuốn sổ 'nuôi đại học' khi dọn nhà, cô gái trẻ rơi nước mắt vì: 'Ra trường 5 năm rồi mà chưa làm gì cho bố mẹ' - 2

Bất ngờ thấy cuốn sổ 'nuôi đại học' khi dọn nhà, cô gái trẻ rơi nước mắt vì: 'Ra trường 5 năm rồi mà chưa làm gì cho bố mẹ' - 3

Bất ngờ thấy cuốn sổ 'nuôi đại học' khi dọn nhà, cô gái trẻ rơi nước mắt vì: 'Ra trường 5 năm rồi mà chưa làm gì cho bố mẹ' - 4
Cuốn sổ tay nuôi đại học khiến nhiều bạn trẻ xúc động.

Câu chuyện ngay khi được đăng tải đã nhận về nhiều sự đồng cảm của cư dân mạng, nhất là các bạn đang trong độ tuổi đi học, chưa có khả năng kiếm tiền mà phải nhờ bố mẹ nuôi:

- Nghĩ nhiều bạn còn không lo học, thi rớt thì xin tiền học lại thấy xót xa ghê!

- Lúc mẹ mất mình dọn dẹp đồ của mẹ thì phát hiện một quyển sổ ghi lại tiền gửi cho bé đi đại học từ năm 1 đến năm 4. Cũng ngồi lật xem rồi bật khóc ngon lành.

- Đợt tới kỳ đóng tiền học phí ĐH, mẹ phải bán vàng để trả tiền học cho tui. Cầm 10 triệu trên tay chạy vô toilet khóc quá trời, thấy xót xa với thương mẹ ghê luôn.

- Bao nhiêu trong số này cho trà sữa, cá viên chiên, thậm chí karaoke, thuốc lá và nhiều thứ khác nữa???? Tôi đã từng hối hận vì điều đó. Tuy nhiên kịp tỉnh giấc, quay lại học hành.

- Nhiều khi cha mẹ hay giận dữ và la rầy con nhưng đó chỉ là do cha mẹ mong muốn chúng ta nên người. Sự hy sinh của cha mẹ dành cho con bao giờ cũng vậy, lớn lao và âm thầm như câu chuyện này vậy.

Dung (Nguoiduatin.vn)