Đời sống

Bạn trai tổ chức đám cưới với tình cũ ngay sát cạnh nhà mình, cô gái đau đớn không dám ra đường

Cô gái sợ mình sẽ "phá đám cưới" khi bạn trai tổ chức hôn lễ với người yêu cũ.

Khi yêu, cô gái nào muốn người mình yêu chung thủy, không nhớ nhung đến người yêu cũ. Tuy nhiên, có cô gái lại đau đớn khi phát hiện bạn trai luôn nhớ đến người cũ, thậm chí dứt khoát chia tay để quay lại với bạn gái cũ.

Điển hình như câu chuyện dưới đây. Một cô gái đau đớn khi bạn trai ngay cạnh nhà mình đã 'dứt tình' để cưới người yêu cũ. Cô gái buồn bã tâm sự:

"Hôm nay anh cưới vợ! Em không nghĩ nó đến nhanh như vậy. Một mớ cảm xúc hỗn độn trong em, tim em đau quá anh à. Anh đã cưới chị ấy - người con gái anh dành cả thanh xuân để yêu và chờ đợi. Còn em - được tiếng là người yêu của anh trong 2 năm qua nhưng thật ra lại chỉ là người thay thế.

Hôm nay anh cưới, rạp cưới nhà anh bắc sang cả cổng nhà em. Từ hôm qua đến giờ em không dám ra khỏi nhà. Em sợ em không chịu nổi mà "phá" đám cưới của anh quá. Tối qua anh nhắn tin cho em "anh xin lỗi vì tất cả, hãy tha lỗi cho anh. Thời gian qua cảm ơn và xin lỗi em. Anh mong cả đời này sẽ mãi là người anh trai tốt của em."

Anh có biết em đau như thế nào không? Anh là mối tình đầu của em. Em thích anh từ lâu lắm rồi, khi chị ấy bỏ anh ra nước ngoài chính em là người đã chứng kiến anh đau đớn và gục gã như thế nào. Gần 2 năm sau anh mới quên được chị ấy mà mở lòng với em. Anh biết không? Ngày sinh nhật em của 2 năm về trước cũng là ngày anh tỏ tình với em, là ngày em hạnh phúc nhất cuộc đời. Còn điều gì tuyệt vời hơn khi người mình yêu cũng yêu mình.

Anh có còn nhớ không? Bao lần em bắt gặp anh ngồi ngẩn ngơ ngắm ảnh của chị ấy, bao lần thấy anh vào facebook của chị ấy để xem các bài đăng của chị ấy. Rồi những bức ảnh chụp chung của 2 người anh vẫn để trong phòng của anh. Cái áo chị ấy tặng anh vẫn mặc. Anh biết cảm giác lúc đó của em không? Tự dặn lòng mình là người đến sau vậy nên không được ích kỷ như vậy! Thế nhưng con gái mà, ai lại chịu đựng nổi khi thấy người mình yêu lại cứ vương vấn về người cũ như vậy. 2 năm bên nhau anh thương yêu và chiều chuộng em hết mực nhưng lúc nào em cũng có cảm giác không toàn. Sợ mất anh, sợ chị ấy sẽ quay về.

Rồi một ngày của cuối năm ngoái anh bảo với em chị ấy sắp lấy chồng. Anh hỏi em có nên đi ăn cưới không. Em bảo tùy anh. Em nhìn thấy ánh mắt buồn của anh. Và đêm hôm đó anh đã uống bia rất say. Lúc đó em nhận ra anh còn yêu chị ấy rất là nhiều. Em vào facebook của chị ấy xem. Thấy anh comment là "chúc em mãi mãi hạnh phúc bên sự lựa chọn của mình". Chẳng hiểu sao em lại oà khóc như đứa trẻ. Chưa bao giờ em dám hỏi anh là anh có yêu em thật không? Chưa bao giờ em dám hỏi anh về chị ấy vì cứ cái gì liên quan đến chị ấy là anh lại cau mày. Nhà 2 đứa cạnh nhau, ba mẹ 2 bên cũng rất vui khi 2 đứa mình yêu nhau. Mẹ anh giục cưới vì anh cũng ngoài 30 rồi nhưng anh bảo từ từ, em vẫn còn nhỏ. Nhiều lúc em nghĩ 25 tuổi như em vẫn còn là nhỏ à.

Sinh nhật anh của 2 tháng trước. Em tổ chức sinh nhật cho anh nhưng anh lại không đến. Em ngồi chờ anh gần 3h đồng hồ ở quán. Chẳng gọi điện hỏi 1 câu. Chỉ bảo anh bận anh gọi lại sau. Mãi sau em mới biết tối hôm đó anh ở bên chị ấy. Chị ấy ly hôn sau mấy tháng kết hôn. Mấy ngày sau đó anh nói lời chia tay em. Anh còn nhờ lúc đó em hỏi anh gì không? "2 năm qua có khi nào anh thật lòng yêu em không? Hay em chỉ là người thay thế". Anh chẳng nói gì chỉ quay lưng đi. Ba mẹ anh sang nhà nói chuyện với ba mẹ em. Mẹ anh thay anh xin lỗi em. Nhưng em lại cứ cố chấp không muốn dừng lại đoạn tình cảm này. Chỉ đến khi chị ấy gặp em. Nói em hãy buông tha cho anh, chị ấy bảo nhìn em giống chị ấy 5 năm về trước. Có lẽ vì vậy lên anh mới chọn em làm người thay thế.

Giờ em biết phải làm sao để quên được anh. 2 nhà cạnh nhau làm sao để em đối diện được với anh đây. Anh trai em bảo vào Nam ở với anh một thời gian. Nhưng em lại muốn học cách chấp nhận sự thật và tự đi một mình. Hôm nay anh cưới rồi. Chỉ tiếc cô dâu không phải là em. Anh phải sống thật hạnh phúc nhé. Nốt hôm nay thôi. Ngày mai em sẽ thật mạnh mẽ và quên đi anh. Cảm ơn và tạm biệt".

người yêu cũ, kết hôn với người yêu cũ, chuyện tình yêu
Cô gái đau đớn khi bạn trai tổ chức đám cưới với người yêu cũ, rạp cưới bắc sang cổng nhà mình. (Ảnh minh họa).

Đọc câu chuyện, nhiều người thấy thương cho cô gái:

- Không quên được người cũ thì đừng có tìm người mới để lấp đầy chỗ trống. Đừng bao biện bằng bất cứ điều gì bởi nó chỉ là cách làm của kẻ hèn thôi!

- Đọc đến đâu mà đau lòng đến đấy! Thương! Thương cô gái dành tình yêu cho một người không yêu mình, thương mối tình đầu bị tổn thương quá nhiều như thế! Và cũng trách những người vẫn còn thương người cũ mà lại dối lòng tạm bợ bên người sau để cái kết tổn thương cho người sau ấy.

- May quá em gái. Chứ lấy về rồi mà đêm đến nó vẫn ôm mộng tình cũ thì còn đau hơn gấp bội lần.

Dung (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/ban-trai-to-chuc-am-cuoi-voi-tinh-cu-ngay-sat-canh-nha-minh-co-gai-au-on-khong-dam-ra-uong-a361252.html