Đời sống

Bà nội đi nơi nơi về nhà đòi bế cháu nhưng con dâu không cho, chồng gây sức ép cho vợ và cái kết ân hận cả đời

Nghe lời bố mẹ, người chồng đã ép vợ để cháu cho bà bế và kết quả là cả nhà ăn Tết trong khu cách ly.

"Gia đình có con nhỏ, phụ nữ có thai, các bạn nên cân nhắc Tết này có nhất thiết phải về quê hay không, đừng như mình.

Hiện tại mình đang nằm trong khu cách ly gõ những dòng này. Vợ ở phòng bên cạnh, bố mẹ ở khu khác, đứa con bé bỏng chưa tròn 1 tháng tuổi của mình cũng đang bị cách ly. Vợ mình mới sinh hồi đầu tháng, vì sát Tết rồi nên mình bàn với vợ đi từ viện về thẳng nhà ở quê luôn đỡ cho con còn nhỏ phải di chuyển nhiều. Nhà mình chỉ có mình mình, vợ mình sinh bé đầu là trai luôn, lại trộm vía bụ bẫm trắng trẻo được hết gen đẹp của bố mẹ nên khỏi nói ông bà thích lắm, đi khắp nơi kể lể khoe khoang.

Của đáng tội vợ mình thì kĩ tính, ông bà cứ đi khắp nơi đám hội nên vợ viện cớ ở cữ đóng cửa buồng không cho ai động vào em bé cả. Mẹ mình thì muốn được bế cháu nhưng lại không kiềm được chân, ngày đi chợ 2 lần, ba hôm một đám cỗ, tuần bảy bận đi thăm cô này chú nọ. Cứ vậy giằng co mãi, bà buồn khóc bảo hay mẹ nó khinh bà nhà quê bẩn thỉu vi khuẩn vi trùng. Bố mình giận gọi mình ra chửi ầm cả nhà lên, mình cũng cảm thấy vợ mình kĩ quá đáng không cần thiết nên cũng gây sức ép lên vợ mình một chút xíu cho cô ấy xuống nước để bà được bế cháu.

Thế rồi bà F0. Cả nhà thành F0. Bây giờ có nói gì cũng muộn rồi, mình biết mình sai rồi. Mình cũng biết với tính vợ mình thì chuyện này sẽ thành cái gai cả đời. Chỉ mong cả nhà tai qua nạn khỏi...

Và mong các bạn đừng như mình, đàn ông thì quyết đoán lên. Không về nhà một năm cùng lắm nghe chửi, nghe chửi không chết được, nhưng con nhỏ mắc bệnh là chuyện khác...Thôi, nói gì thì cũng muộn rồi."

Bà nội đi nơi nơi về nhà đòi bế cháu nhưng con dâu không cho, chồng gây sức ép cho vợ và cái kết ân hận cả đời
Ảnh minh họa

Đây là một tình huống được đăng tải trong một diễn đàn thảo luận lớn trên mạng xã hội đang gây chú ý hôm nay. Không có gì lạ khi người chồng nhận về rất nhiều lời chỉ trích dưới phần bình luận. Trong tình hình dịch bệnh căng thẳng như thế này, đến người lớn còn phải giữ gìn chứ chưa nói gì tới trẻ sơ sinh. Sự vô tâm của người chồng đã trực tiếp gây hại cho cả gia đình mình: 

- Không biết khuyên mẹ bớt đi lại để đảm bảo an toàn cho cả nhà thì thôi, ông chẳng những làm chồng, làm cha không đúng, mà đến làm con cũng ngu xuẩn hết phần thiên hạ. 

- Con cái còn đỏ hỏn, anh không bảo vệ được vợ thì thôi, đằng này còn gây sức ép cho vợ. Bạn không phải là không quyết đoán, mà là không biết suy nghĩ, không biết thương con.

- Vẫn biết là ông bà ai cũng thích khoe cháu, nhưng vì sĩ diện mà không thương con thương cháu thế thì không được rồi. Thương cho cô vợ mới sinh còn đang mệt mỏi, nhất nữa lại là đứa bé mới sinh. Mong cháu bình an qua khỏi.  

- Vẫn biết phận làm con thì khó xử nhưng cái gì liên quan đến sức khỏe thì không coi thường được. Nhà mình cũng y như bạn, bố mẹ chồng mình cũng y chang luôn, thế nên mình gọi hẳn ông bà ra nói chuyện. Ban đầu ông bà cũng khó chịu thật, nhưng thấy thái độ mình kiên quyết nên cũng bớt bớt đi lại. Dịch bệnh thế này, phải biết bảo đảm an toàn cho bản thân và cả người thân nữa. Thôi thì đây coi như một bài học kinh nghiệm, chúc bạn và gia đình sớm khỏe!

- Tôi nói thật là nếu là tôi thì tôi không bỏ qua cho nhà ông đâu. Ngồi đấy mà gai với góc!

Dung (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/ba-noi-di-noi-noi-ve-nha-doi-be-chau-nhung-con-dau-khong-cho-chong-gay-suc-ep-cho-vo-va-cai-ket-an-han-ca-doi-tintuc807251