Đời sống

Ba mẹ ở tuyến đầu chống dịch về nhà chốc lát sau nhiều tháng xa cách, phản ứng của bé gái khiến nhiều người 'cay mắt'

Cuộc gặp gỡ đặc biệt của bé Gà và ba mẹ là cán bộ tuyến đầu chống dịch sau nhiều ngày xa cách đã khiến nhiều người rưng rưng nước mắt. Dù còn nhỏ nhưng bé rất hiểu chuyện.

Trong cuộc chiến với "giặc" Covid-19, sự hy sinh thầm lặng của các cán bộ tuyến đầu chống dịch là không thể kể hết. Cảnh các cán bộ thức thâu đêm trực chốt, ăn vội gói mì hay cuộc đoàn viên gia đình phút chốc chỉ bằng cái nhìn từ xa sau nhiều tháng xa cách là những hình ảnh khiến nhiều người không cầm nổi nước mắt.

Mới đây, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cuộc gặp gỡ ngắn ngủi của bé gái (khoảng 4 tuổi) với ba mẹ là những cán bộ tuyến đầu chống dịch đã khiến nhiều người xúc động mạnh. Đoạn clip được tài khoản Tik Tok ChungChung (TP.HCM) - dì ruột của cháu bé, ghi lại và đăng tải lên MXH.

Chủ tài khoản ChungChung này cho hay: Bé gái có tên ở nhà là Gà. Bố bé là cán bộ tuyến đầu trực chốt ở khu cách ly xa nhà từ khi TP.HCM bùng dịch, còn mẹ bé là cũng ở đơn vị làm công tác hỗ trợ người dân suốt những tháng qua. Cả hai đều là cán bộ, công chức trong lực lượng công an, quân đội.

Do cơ quan báo có người nghi nhiễm Covid-19 nên mẹ bé vội về dọn đồ tự đi cách ly. Ba bé Gà cũng từ chốt trực tranh thủ về gặp con. Trong buổi gặp gỡ đặc biệt, ba mẹ phải đứng cách xa từ ngoài cửa nhưng bé Gà vui mừng ra mặt vì được thấy ba mẹ về nhà. Bé hiểu chuyện không hề khóc và còn hồn nhiên vui vẻ nhảy múa, bắn tim như để động viên ba mẹ.

Bố mẹ là cán bộ tuyến đầu chống dịch về nhà gặp con chỉ nhìn từ xa, bé gái không khóc còn múa hát thả tim tặng bố mẹ.

Ngay sau khi đăng tải, đoạn clip đã nhanh chóng thu hút được sự quan tâm rất lớn từ mọi người. Câu chuyện đã được chia sẻ trên nhiều diễn đàn với những lời lẽ trân trọng, ca ngợi và động viên cả gia đình bé Gà.

"Tôi hiểu cảm giác của bé, ba mình cũng trực chốt mấy tháng rồi không về. Chưa bao giờ phải xa ba lâu như thế, nhớ đến phát khóc".

"Thương con gái quá! dù nhỏ tuổi nhưng rất là hiểu chuyện, ngon nhé con ba mẹ sẽ về cùng con sớm thôi".

"Biết ơn các anh chị, đội ngũ nơi tuyến đầu chống dịch thật nhiều. Cầu mong dịch bệnh sớm được đẩy lùi để mọi người được đoàn tụ bên gia đình".

"Sau này lớn lên một chút, bé sẽ biết ba mẹ là một trong những người hùng. Cảm ơn sự hy sinh của đội ngũ tuyến đầu".

"Sài Gòn ơi nhanh khỏe lại để mẹ về với bé nhé!".

Theo Hương Hương (Pháp Luật & Bạn Đọc)




ahttps://phapluat.suckhoedoisong.vn/ba-me-o-tuyen-dau-chong-dich-ve-nha-choc-lat-sau-nhieu-thang-xa-cach-phan-ung-cua-be-gai-khien-nhieu-nguoi-cay-mat-162211708074020198.htm