Đời sống

Bà má Sài Gòn chỉ nói một câu mà các chú bộ đội cười khúc khích, nhao nhao xung phong làm rể

"Ê, uống trà đào hay trà sữa?", bà má Sài Gòn hỏi. Dù xưng mày - tao nghe có vẻ bỗ bã, nhưng giọng điệu ngọt lịm thì đáng yêu vô cùng.

Những ngày tham gia cùng các lực lượng chức năng chống dịch tại miền Nam có lẽ là quãng đời nhiều kỷ niệm của các chú bộ đội. Thay vì rèn luyện, học tập và sống trong doanh trại, họ được sống rất gần gũi trong lòng dân, san sẻ những buồn vui với dân. 

Mỗi người thương quý bộ đội theo một kiểu. Có cô bé cách ly tại nhà ném tranh xuống tặng, có người vỗ tay chào đón, có những cô gái trẻ còn trêu ghẹo tỏ tình... Những người lớn tuổi lại bày tỏ yêu thương kiểu khác. 

Một anh chàng bộ đội đang công tác cùng các đồng chí đã tiện tay quay lại cảnh trò chuyện chớp nhoáng với một "bà má Sài Gòn". Căn nhà rộng của cô đã được trưng dụng làm điểm tập kết rau củ, gạo... Hàng chục người lính đang ngồi chia vào từng túi, có lẽ là chuẩn bị để đi phát cho người dân. 

Cô chủ nhà mở hẳn một "quầy bar dã chiến" để con cháu ra pha trà đào, trà sữa, cafe cho bộ đội uống. Cô ngoắc ngoắc mấy anh chàng chưa có nước uống, hỏi: "Nè, nè, uống trà đào hay trà sữa?" rồi đưa nước cho từng người. 

Bà má Sài Gòn chỉ nói một câu mà các chú bộ đội cười khúc khích, nhao nhao xung phong làm rể
Chân dung "bà má Sài Gòn" dễ thương.

Theo chân cô vào khu vực chia lương thực, chàng bộ đội quay phim hỏi: "Hôm qua là lực lượng khác (nhóm khác đến chia rau củ - PV) phải không cô?". Một người trả lời: "Hôm qua là khác, hôm nay mấy anh là khác", còn bà chủ nhà hồn nhiên: "Tao biết tao chết liền luôn!".

Cười tươi, cô tiếp lời: "Tao chỉ biết tụi bay bộ đội thôi, đâu biết đứa nào với đứa nào, tao đâu biết tụi bay là ai đâu. Mỗi ngày tao nấu cả trăm phần cơm tao đem qua. Hôm qua là cơm sườn, rồi mỗi ngày tao đổi món. Cho bộ đội tụi con chứ cho ai đâu! Thấy thương quá à! Kệ, góp sức! Hôm kia có trà sữa tụi bay có uống không? Con tao nấu đó".

Những chia sẻ bình dị, chân thành mà tình cảm quá đỗi của cô có lẽ đã "đốn tim" chàng bộ đội. Chàng lính trẻ trêu: "Con gái cô có chồng chưa?", cô đáp liền: "Chưa, mày làm mai đi". Mấy chàng lính khi được hỏi có chịu con gái cô không, ai cũng cười tít mắt. Anh chàng quay phim còn đùa, nếu ở đây dài này nữa coi chừng làm rể thành phố Hồ Chí Minh luôn không chừng!

Một lời nói của bà má Sài Gòn khiến bộ đội cười tít mắt, xung phong làm rể

"Bà má Sài Gòn" này được phát hiện ra là một người khá nổi tiếng ở thành phố Thủ Đức, tên là cô Kim Hoàng. Một người tiết lộ, nhà cô là đại lý trái cây chợ đầu mối. Gia đình cô rất dễ thương, ngày thường cũng thường xuyên làm từ thiện. Cách trò chuyện của cô cũng "ghi điểm" với dân mạng, vì quá đỗi thân thương!

- Cách nói chuyện và tấm lòng đúng chất dân Sài Gòn, dễ thương quá! Ở miền Nam, kêu bằng mày - tao vậy là thân thuộc, mến nhau lắm đó, nên không cần khách sáo nữa!

- Không cần biết là ai, chỉ cần là bộ đội là cô cho, cô nói một câu nghe mà ấm lòng, tình dân quân đẹp đẽ quá! Mà đúng thiệt, bộ đội mặc quân phục lên, ông nào cũng như ông nào, thêm khẩu trang nữa là trăm người như một.

- Đúng là bộ đội cụ Hồ, đi dân nhớ, ở dân thương! Chưa cần làm rể, chỉ cần nghe cô nói chuyện vậy là biết cô ưng bộ đội quá rồi!

Dung (Nguoiduatin.vn)