Đời sống

Anh trai duy nhất lấy vợ, em gái đang đi học rút sạch gia tài tiết kiệm 8 năm ra để mừng cưới

Cô em gái đã dành hết tiền tiêu vặt và tiền làm thêm từ cấp 2 đến đại học để tặng anh trong ngày cưới khiến ai cũng cảm động.

Xưa nay nhà nào mà có anh trai em gái là y như rằng bố mẹ phải đau đầu vì suốt ngày "chảnh chọe" nhau, ấy thế nhưng thực chất thì trong lòng lại thương nhau hết mực. Bình thường thì chẳng thấy thể hiện nhưng tới khi có dịp bỗng nhiên lại khiến người ta cảm động muốn khóc. Cô em gái trong câu chuyện dưới đây cũng đã thể hiện tình yêu thương với anh trai một cách nhẹ nhàng nhưng thật đặc biệt.

 Người chị bất ngờ khi mở phong bì của em chồng tặng. (Ảnh: Chụp màn hình)
Người chị bất ngờ khi mở phong bì của em chồng tặng. (Ảnh: Chụp màn hình)

Đoạn video được chia sẻ đã ghi lại cảnh chị dâu đang đếm quà cưới do em chồng tặng kèm dòng trạng thái: “Em mình đã gửi tiết kiệm 8 năm để mừng cưới bọn mình. Mở phong bì ra hết hồn thật sự.”

Thấy phong bì của em dày cộm, cả cô dâu và chú rể đều ngỡ là thư từ, nhưng thực chất phía trong lại được nhét đầy tiền mệnh giá 500 nghìn đồng và 100 nghìn đồng. Thấy vậy, người chị dâu không khỏi bất ngờ và ngồi tỉ mẩn đếm từng tờ tiền. Càng đếm, cô càng bất ngờ vì quà tặng quá lớn trong khi em gái đang đi học. 

Chị dâu ngồi đếm phong bì do em chồng tặng. (Video: G.C.C)

Suốt đoạn video đếm tiền, người chị dâu lẩm bẩm: “Mình đã lấy được một em chồng giàu có để đào mỏ. Mình bất ngờ vì em mình vẫn đang đi học. Hàng tháng chồng mình vẫn gửi tiền cho nó nhưng tiền ăn bình thường. Gia đình mình không chiều chuộng nó mà chỉ cho nó đủ tiền ăn còn lại không có tiền tiêu vặt linh tinh nhiều. Từ hồi học cấp 2 nó với bố chồng mình có lập một sổ tiết kiệm với nhau.

 Số tiền mà người em tặng lên tới 9 triệu đồng.(Ảnh: Chụp màn hình)
Số tiền mà người em tặng lên tới 9 triệu đồng.(Ảnh: Chụp màn hình)

Bố mình đóng vai ngân hàng nó là người đi gửi tiền còn tự tính lãi các kiểu. Nó đã để sổ đó 8 năm chưa rút nhưng hôm gần cưới bọn mình nói lại xin bố rút ra. Thật ra mình đã biết nó đi làm thêm để kiếm tiền nhưng bình thường ở nhà nó lười quá nên mình tưởng đi làm nó cũng lười, hóa ra không.”

Thì ra, cô em này đã âm thầm tiết kiệm tiền mọi người cho và đi làm thêm để đến lúc anh lấy vợ thì mang cả gia tài ra tặng. Tình cảm này không phô trương mà khiến ai xem cũng cảm động. Dân tình đã dành lời ngưỡng mộ vì anh chàng có cô em gái “đáng đồng tiền bát gạo”, vừa ngoan ngoãn lại yêu thương người trong gia đình vô điều kiện. Em đã dành tặng cả gia tài suốt 8 năm tiết kiệm cho anh trai là biết tình thương lớn đến nhường nào.

- Nhìn anh em người ta mà ghen tị quá cơ. Anh em nhà mình thì lạnh nhạt, không biết sau này gặp chuyện có đứng ra giúp nhau không.

- Anh em lúc nào cũng vậy mà bình thường thì tranh nhau từng cái bánh, cãi nhau chí chóe nhưng xa là nhớ, người kia gặp chuyện là lo.

- Có cô em quý ghê, kiểu này về làm chị chồng thì tha hồ sướng nhé. Em nó đem cả gia tài tiết kiệm 8 năm ra tặng là biết nó thương lắm rồi đó, mấy ai làm được vậy đâu.

- Nhớ thương cô gái này nhiều vào nha, dễ thương lắm luôn ý. Kiểu này là tính từ 8 năm trước rồi, cô gái tâm lý quá.

Dung (Nguoiduatin.vn)