Đời sống

Anh bộ đội đi dưới mưa lạnh lẽo tiếp cơm cho người dân nhanh chóng 'ấm lòng'

Hình ảnh anh lính đội mưa, khệ nệ bê thùng xốp tiếp tế lương thực cho người dân ở khu cách ly khiến ai nấy đều vô cùng cảm động.

Thời gian dịch bệnh kéo dài đồng nghĩa với câu chuyện ở những khu cách ly nói mãi mà vẫn không hết. Trong khi người ta đang mải quan tâm đến cô du học sinh này chê chỗ ở bẩn, gia đình kia đòi đổi phòng mới chịu cách ly,...thì đằng sau, những người hỗ trợ âm thầm, những chiến sĩ "bộ đội cụ Hồ" vẫn hàng ngày miệt mài cống hiến không một tiếng kêu than. 

Mới đây, hình ảnh về một anh bộ đội đi trong mưa rét, tay khệ nhệ bê thùng xốp đựng đồ ăn cho người dân trong khu vực cách ly khiến nhiều người phải rơi nước mắt. 

Anh bộ đội đi dưới mưa lạnh lẽo tiếp cơm cho người dân nhanh chóng 'ấm lòng'
Bài đăng nhận về nhiều lượt yêu thích từ dâm mạng.

"Trong khi những người đi cách ly "phải" ở trong phòng, không được đi đâu thì ngoài kia vẫn có những người được đi lại thoải mái như vậy...thoải mái đi dưới cơn mưa rào...

Chiếc áo mưa mỏng không biết có che đủ hết những giọt nước mưa cho anh lính? Nhưng mình tin chắc 1 điều rằng chiếc thùng xốp anh đang ôm kia sẽ giúp những người đi cách ly được 1 bữa cơm ngon, 1 bữa cơm nóng hổi...

Đại dịch lần này khiến nhiều người vất vả rồi, cố lên các bạn nhé!".

Nhìn người lính nhỏ đang cố gắng vượt qua trời mưa rét tầm tã để kịp mang lương thực đến cho người dân trong khu cách ly. Chiếc áo mưa mỏng quá ngắn không đủ che chắn cho anh giữa trời mưa to. Anh lính phải xắn vội ống quần chạy đi giữa lúc hạt mưa như táp nước vào mặt.

Anh bộ đội đi dưới mưa lạnh lẽo tiếp cơm cho người dân nhanh chóng 'ấm lòng' - 1

Ngay sau khi được chia sẻ, hình ảnh đã nhận về hàng nghìn lượt tương tác từ cộng đồng mạng. Ai nấy đều cảm thấy xót xa cho với người lính nhỏ bé này. Nhiều bình luận dưới bài đăng là lời cảm ơn chân thành của những người dân cách ly gửi đến những người hùng đã thầm lặng hi sinh. Khi mọi người đang được hưởng sự ấm no, yên bình, thì những người lính, những người nhận nhiệm vụ phải gồng mình lên để đối phó với dịch Covid-19.

- Thương các anh. Chúc các anh mạnh khoẻ để cùng nhân dân vượt qua dịch bệnh.

- Vẫn biết câu nói này là đã cũ, khổ lắm biết rồi nói mãi... Nhưng mình vẫn nói: "Thật tự hào vì là người Việt Nam!".

- Cảm ơn những con người luôn hi sinh thầm lặng để giữ bình yên cho đất nước.

Hiện tại bài đăng vẫn nhận về nhiều lượt quan tâm từ cộng đồng mạng. 

Dung (Nguoiduatin.vn)